Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ThƯ TÌnh ViẾt GỬi Em Trai!



Mến_Yêu
17-08-2006, 09:07 PM
Em trai yêu dấu của chị!
Hôm nay chị ngồi nhớ về em, nên chị viết thư cho em!!!
Chị biết ,chị lớn tuổi hơn em, nhưng điều đó đối với chị không quan trọng lắm ,tuổi tác không thể nào làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm và lòng tin tưởng ,yêu mến của chị giàng cho em được !.
Em là một em trai thông minh, hiền lành, dễ thương và dễ mến, em vừa mới tốt nghiệp ra trường nên trong đầu óc ,tư tưởng, và suy nghĩ của em vẫn còn trong sáng lắm !.Em Có tâm trong sáng, lại nhiều nhiệt huyết , đam mê và sôi nỗi , chị biết điều đó!Và chị cũng yêu quý em cũng chính ở những điều đó đó em a`!
Hãy cố gắng học tập và phấn đấu nha em! Đừng phụ lòng tin tưởng, cũng như đừng làm phai nhòa đi những ấn tượng, hình ảnh tốt đẹp mà chị đã đang và sẽ xây dựng trong tâm trí của chị về em nhé em yêu!:)
Hôn em thật nhiều!:huglove:
Chị của em :D
Hải Yến:flower:

_ Girl Buồn _
17-08-2006, 09:18 PM
1 tình yêu , ko cần tuổi tác , ko màng đến cái mà người ta gọi là ranh giới ấy , chúc chị và anh ấy hạnh phúc

nhungocdangyeu
18-08-2006, 02:09 AM
Một tình yêu tuyệt vời! Nhưng có vững bền ko nhỉ?

emkothenoi_viemqua_yeuanh
18-08-2006, 02:15 AM
ủa vậy mốt quen nhau xưng chị em lun hã?

vuachetnhatcuavietnam
18-08-2006, 05:16 AM
ban viet qua la hay minh xin that long ban ban va ngươi ay se quen nhau cho du gap kho khan ve tuoi tac

ono
18-08-2006, 10:47 PM
Dzậy bòa chị của tui hơn thèn em "chai" đó nhiu tuổi ?
Gần 1 tá chưa???????