Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mãi 1 Tình Yêu



thanhphobuon
16-08-2006, 10:59 PM
Đêm nay, ta lại cố tìm em trong hơi men cay, nhưng thật lòng ta chẳng thể quên được. Có thi sĩ từng hát rằng : Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhwos thêm, càng say ta càng thấy hình bóng em trong trái tim ta. Đường gập ghềnh anh đi, riêng 1 mình anh đường dài anh bước, lẻ loi trên con phố vắng . Mưa vẫn rơi vô tình làm ướt áo anh, sao em k0 cho anh 1 cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm, trong hơi men say nồng, em có biết anh đang cô dơn lắm k0 !!! Mong anh dương kia quay về để soi sáng màn đêm đen giá lạnh, nhưng sao trời đất vẫn mãi u ám, mưa bão đang kéo dến. Em có hay chăng lòng ta đã chết từ đêm nay....kể từ đây ta biết khoảng cách giữa ta và em ngày càng xa vắng !!! Cũng đành chấp nhận và monge m sẽ hạnh phúc bên những gì em đã chọn, cuộc hẹn 2 năm rồi cũng sẽ qua mau, anh biết những chông gai cuộc sống đang chờ đón anh ở phía trước!!! Anh sẵn sàng đương đầu với nó dù biết anh chỉ còn lẻ loi 1 mình...anh tôn trọng ý kiến của em, nhưng cuộc hẹn 2 năm sau anh sẽ đến với em, và anh biết rằng em sẽ lại hẹn với anh 2 năm nữa, rồi 2 năm nữa, 2 năm nữa...và rồi... anh vẫn sẽ mãi chờ em ( from : [email protected] - to : DuyHa_51957 )


Edit By Morphine : Sửa dấu