PDA

Xem đầy đủ chức năng : .::. Cuộc tình tan vỡ .::.



fantasy_angel_paris
16-08-2006, 06:01 AM
Trong bất kì mối tình đầu nào cũng đều có sự chia tay, chúng ta không thể cứu vãng nổi nếu cuộc chia tay đó quá sâu năng. Sau khi anh chia tay em anh mới thấy được rằng giá trị tình yêu và anh thấy được sai lầm của minh...anh nhớ lúc đó anh nhìn em và bảo rằng:" Hãy cho anh một cơ hội, rồi anh sẽ khác, nhưng khi anh bỏ đi anh cũng chưa nghe kịp câu nói của em là có đồng ý hay không. Bước đi khỏi tầm nhìn của em, anh mới nghĩ ra rằng anh biết làm sao để có thể thay đổi nó đây anh không biết làm sao để cứu vãn cuộc tình này, khi mà ly nước này đã đầy tràn tình cảm và đã đến lúc nó trở thành một ly champage tiệc hồng thì bất chợt nó đã bị bễ>>thảm hại thay nó chẳng thể nào cứu vãn nổi....

_7:30_PM_
16-08-2006, 06:13 AM
Cứ phạm sai lầm , rồi là câu xin lỗi , 1 lời hứa kô tái phạm ...
Phải chăng nó rập khuôn cho tất cả các trường hợp?
"Hãy cho anh 1 cơ hội ..."... và rồi khi chưa kịp nghe cả câu trả lời lại ngoảnh mặt bước đi !...
Nếu thế thì bạn cần gì hỏi nữa !...

emkothenoi_viemqua_yeuanh
16-08-2006, 04:05 PM
Ai cũng nói yêu là phải tha thứ nhưng một khi lòng tự trọng đã bị xúc phạm , thì cũng như ly nước đã đổ. Có cố cũng ko thể cứu vãn....chỉ đành đừng mắc thêm sai lầm

tyty_dethuong20
19-08-2006, 02:15 AM
trùi ui , bài viết gì mà dở ẹt cũng đăng lên nữa à , tình yêu của bạn là thế à , khi người ta yêu thương mình muôn vàn , thì không nhận tình yêu ấy , con trai mấy bạn thật là kì quoái quá à !!!

Shanehito
19-08-2006, 02:50 AM
Lúc có được người ta thì kô bít giữ kĩ để rùi khi mất đi mới hối lỗi

:.>Hamyko<.:
19-08-2006, 03:27 AM
tại sao con người ta luôn thế nhỉ ... khi đang nắm bắt trong tay thì lại để nó vụt bay mất ... và rùi sau đó ... lại hối hận ...

bi_kodeptrai
19-08-2006, 07:00 AM
đời là vậy mà ........chấp nhận thương đau thui .............

matbuonmeocon2009
19-08-2006, 08:05 AM
là là thế mà cố lên......!!