Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : khi bạn buồn hay giận dữ bạn sẽ làm gì??????????????



joyangel
15-08-2006, 09:30 PM
khi joy buồn hay giận thi joy cũng thật sự kô biết nên làm gì nhưng nếu để tâm sự trong lòng kô nói ra thì Joy chịu ko nổi....
Điều đầu tiên joy làm nghe nhạc để cho tâm hồn bình yên lại sau đó tìm một người ma Joy có thể tin cậy và biết rằng người ấy luôn lắng nghe mình tâm sự và để cho mình khóc và người ấy chỉ nói khì mình đã nói xong câu chuyện của minh.. Mình biết chắc là người ấy sẽ quan tâm đến mình và muốn biết mình nói gì va nghĩ gì......khi mình còn đơn đọc thì mình sẽ viết tâm sự vào mảnh giấy của mình......còn bây giò khi đã có người ấy thì mình sẽ nói cho người ấy biết....chắc các bạn muốn biết đó là ai.....
người ấy là người yêu của joy....anh ấy đã xuất hiên trong lúc joy đang suy yếu và chán nãn cuộc đời.........
Còn các bạn làm gi khi các bạn buồn và chán nản

meoconthichdua
15-08-2006, 09:38 PM
Chúc mừng joy đã tìm thấy người ấy để sẻ chia nỗi buồn.Khi tớ buồn ,điều đầu tiên là tớ sẽ ngồi một mình để ngấu nghiến nỗi buồn một mình ,sau đó tớ sẽ tìm đến con bạn thân nhất để kể lễ...Chắc chắn sẽ đỡ đi rất nhiều...Và sau đó sẽ (^_^) hiiiiiiiiii

joyangel
15-08-2006, 09:46 PM
chúc mừng bạn vì bạn cũng đã tìm được người bạn thân của mình

Băng Tước
17-08-2006, 09:14 PM
Hok phải bạn thân của Joy nên ko cùng chung quan điểm với Joy, không nên quá phụ thuộc vào người đó làm gì.... :(

joyangel
18-08-2006, 03:09 PM
hm.....Joy kô phụ thuôc vào người đó....nhưng trong tình yêu có những chuyện cần phải vậy.....vì joy muốn cho anh ấy biết anh ấy cũng như một nữa còn lại cũa Joy......cho anh ấy biết joy rất tin tương anh ấy

tiểu_muội_muội
18-08-2006, 08:38 PM
lúc bùn thì TMM chỉ biết ngồi trong phòng khóc 1 mình thôi
đáng tiếc là TMM chưa có ai có thế chia sẽ với TMM trong lúc TMM bùn cả

joyangel
18-08-2006, 09:23 PM
hmm....nói thiệt chứ khóc cũng kô hẳn là một giải quyết, tiếng khóc chỉ tạo nên sự yếu đuối mà thôi....con gái cũng cần nên kiên cường
nếu bạn chưa có ai tâm sự thì viết xuống những nối buồn cùng la một cách

tiểu_muội_muội
18-08-2006, 11:23 PM
càng viết thì TMM càng khóc thôi ah

Trang Sassy
19-08-2006, 01:27 AM
tHỰC ra trong cuộc sống này , chán nản và buồn phiền là những điều hoàn toàn ko thể tránh khỏi...KhI Xảy ra những điều như thế...Alek thường ăn thật nhiều Bimbim (?) :D...và ngồi trong bóng tối ăn 1 mình cơ :D2....
1 cách làm giảm nỗi buồn..chan nản kì cục thật. Nhỉ?

pultt_22722_p
19-08-2006, 12:40 PM
mình sẽ tìm 1 người bạn có thể làm cho mình bớt buồn bằng cách lắng nghe mình tâm sự, nếu ko tìm được thì mình ngồi khóc và viết nhật kí

storm_desert
19-08-2006, 12:45 PM
ăn ăn và ăn:D ,ăn đến lúc no lăn ra ngủ thì thui:D

heo con ũn ĩn
19-08-2006, 06:05 PM
làm 1 việc mà bạn thường không dám làm sẽ xả stress đó ^^

VD như đâp bể 1 cái ly hay đóng cửa thật mạnh cho nó sút bản lề :hihi:

mình hay làm vậy đó

joyangel
19-08-2006, 06:56 PM
hihih.....kô phải nói là khóc kô đươc....nhưng đừng dùng nước mắt để rửa mặt hoài...

hihii....ăn nhièu mập lắm......joy ko hành hạ bản thân mình như vây..........kakaka

forever love
19-08-2006, 10:42 PM
nếu như nỗi buồn đó thiệt khó nói ví dụ như về gia đình của bạn mặc dù trong tâm trí của bạn muốn nói lắm chứ như thế sẽ cả m thấy dễ chịu hơn tuy nhiên nó k thể nói một cách dễ dàng và nó làm bạn cảm thấy đau lòng lắm đôi khi chính nó đã làm cho bản tính của bạn thay đổi một cách đáng sợ bạ n trở nên cáu gắt và khi có một ai đó đến gần bạn chỉ làm một việc gì đó rất nhỏ nhỏ lắm nhưng mà tự nhiên trong bạn cảm thấy hờn rỗi và đến khi một lúc nào đó nghĩ lại thì bạn thiệt vô lí nhưng sau đó bạn lại rơi vào tâm trạng như thế bởi vì việc của gia đình bạn nó vẫn còn chưa thể giải quyết ,nếu có thể khóc nó sẽ làm cho bản thân dc nhẹ nhàng hơn tuy nhiên đến khi nước mắt của bạn nó đã khô cạn k chảy đc nữa thì bạn sẽ làm gì chứ thế đó cuộc sống luôn đem con người ta đến những niềm đau và nỗi buồn

joyangel
20-08-2006, 03:58 PM
hmm...cũng đúng....nói vậy chứ trước khi tìm được anh ấy joy hay dùng nươc; mắt để rữa mặt lắm...nhưng dần nghĩ vậy làm mình cảm thấy mình thật la yếu ớt...