PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin Lập Nhóm



Người Điên Yêu Thơ
15-08-2006, 07:07 PM
Buồn buồn ta lập nhóm thơ "Điên"
Hôm nay ta lập bản chiêu hiền
Ai thích Người Điên mời ghé lại
Vài dòng đối đáp thử nhân duyên

Ta thích kẻ nào giống như ta
Điên điên dại dại mới vui mà!
Nhìn đời ta cứ cười ha hả
Chết còn không sợ, sợ chi ha ?

Người xin vào nhóm phải như ta
Điên điên dại dại mới vui mà!
Còn như kẻ đó mà không phải
Tức thì ta sẽ ĐUỔI NGAY RA!!! :haha:

khangminh
15-08-2006, 07:32 PM
buồn đời ai lập nhóm thơ điên?
chiêu hiền đãi sỉ ra sao rứa!
nói mỏ không tin lấy làm tinh?
thôi thì điên đại đi theo đó
có cửa cho tôi hởi "người điên"?:haha: :haha:

Người Điên Yêu Thơ
16-08-2006, 02:32 PM
Muốn vô thì cứ việc nhào vô
Nói lên nói xuống chán thấy mồ
Đấu thử cùng ta vài ba hiệp
Ngang bằng ta sẽ để cho vô!!

giot_nho_nhung
16-08-2006, 03:49 PM
em xưa nay vốn kém thơ thiền
ko hiểu thơ chi là thơ điên :D
nên:
đọc mấy dòng thơ bác viết lên
em đây cũng muốn phát điên

dzì em ko hiẻu nên chớ bỉu em dzô dzuyên :lol:

songsatlasat
18-08-2006, 09:29 AM
Người điên đi lập nhóm thơ điên
Tôi đây sẳn tiện ghé vô liền
Muốn đấu thì tôi đây xin đấu
Đối gì sao không thấy đề đâu

Tuổi đôi mươi
19-08-2006, 03:14 AM
Thơ điên là của những người điên
Không phải là nơi của kẻ hiền!

Biết điều thì hãy mau zọt lẹ,
Không thì sẽ chết với ....mấy thằng điên!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-08-2006, 04:23 AM
Thơ điên thơ chi ta đối hết
Xin ra vài vế xem điên không
Yêu thơ tôi đây có mà thừa
Nhưng điên thì không biết mình ra sao....................

songsatlasat
20-08-2006, 08:39 AM
Người điên yêu thơ bạn đâu rồi
Sao không ra đề đối cho vui
Ở đây tụi tôi đang buồn tủi
Vì vắng người điên đối thơ to^i

màu kí ức
20-08-2006, 08:56 AM
Sem ai có chí gọi mời
Tôi ra một vế xin thời đối nghe
Cái gì người đọc không sem
Người viết lại thích leng teng bót bài...

Tuổi đôi mươi
20-08-2006, 10:21 AM
Người đọc không xem
Là mục thơ điên
Chỉ có ngồi thiền
Tụng kinh niệm phật

Người Điên Yêu Thơ
20-08-2006, 10:41 PM
Đề thơ đã có rất là lâu
Hỏi lên hỏi xuống thấy phát rầu
Một chữ 'Điên', ta từng phê xuống
Mà người cứ hỏi nó nơi đâu !?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-08-2006, 05:56 AM
Thơ điên là gì tôi ko hiểu
Nhưng vào post thử có điên ko
Những lúc trời mưa nhớ 1 người
Chạy ra mưa phố ấy là điên sao?

Người Điên Yêu Thơ
24-08-2006, 10:24 PM
Thơ có vần có điệu
Nhưng ý tứ ngông cuồng
Lại không theo quy luật
Tùy ý mình mà buông
Thơ mang đầy ý nghĩa
Nhưng phải cứ đọc hoài
Ngẫm nghĩ từng câu chữ
Không cần biết đúng sai.

Đó là thơ Điên đó Usagi !

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-08-2006, 05:20 AM
Thơ điên ko tính đúng sai
Ý tứ ngông cưồng lời lẽ dễ hiểu
Nhưng sao làm mãi ko điều
LÀm thơ điên đó khó quá làm răng.......................
====================================
Ra chủ đề đi để đối thơ
Càng điên càng tốt để ngẩn ngơ
Điên nhiều vui nhiều ai ko thik
Đối thơ phải để thơ vui mãi hoài....................

Đa Tình
26-08-2006, 01:21 AM
Hội những người điên những người điên
Ta có điên chăng chắc cũng điên
Nhưng không còn biết iu biết hận
Thì chắc chẳng điên ừ chẳng điên
Một nhóm người điên nhóm người điên
Kẻ điên đi tìm những kẻ điên
Còn ta đi tìm ngươi ta thích
Làm kẻ điên cuồng qua thật điên

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
26-08-2006, 02:16 AM
Điên cưồng chẳng phải tại yêu sao
Có yêu mới có những giây điên cưồng
Xách xe chạy giữa trời mưa gió
Mong gặp dc người mà ta thương
Nhóm điên, điên đảo sao cho thấu
Một nhóm người điên há vui sao
Nếu mưốn đi tìm người mình thik
Không phải là điên chạy theo tình.........................

tongnguyenhuy
26-08-2006, 03:42 AM
thành viên TB ko chê bai cái này, chi lan nhắc rồi kìa

hội thơ của những kẻ điên điên
ai người sáng lập cũng thật xiềng
cung chúc nhóm thơ đầy danh tiếng
ai làm cho giỏi xuất viện liền

dainguyensoai
27-08-2006, 06:01 AM
bạn ơi hãy đổi cái tên "điên"
như vậy mới có nhiều thành viên
thủ lỉnh ngông cuồng là 1 chuyện
nhưng đừng để nhóm khác làm phiền
người ta ai cũng cần danh tiếng
vì danh bạn hãy bỏ chử điên

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 05:21 AM
Điên thì đã sao, thì đã sao
Biết đâu ai kẻ ngông cưống ngày xưa
Làm thơ phải có chút điên
Thì thơ mới dc than cho một phần..................
(Nói gì thì nói mình ko thik nhập nhóm điên vì mình bình thường)

bluesparrow116
31-08-2006, 07:42 PM
sáng lứơt web tôi ghé qua hht
gạp thơ điên tôi quá đỗi mừng vui
trong kiếp sống bao điều bất cập
hỏi làm sao ta lại chẳng điên

người điên ơi hỡi người điên
cho tôi vào nhóm ta cùng chung vui
nhìn đời bằng những vần thơ
điên cuồng ngạo mạn mới là tính ta

BBlueNo1
01-09-2006, 06:31 AM
Em đây chẳng giỏi việc làm thơ
Suốt ngày chỉ biết đến tiền tiền
Hỏi khí không phải pac' nào ý
Đồng ý cho em nhập nhóm điên :D



Em đã nói em k bít lèm thơ , cấm k đc uýnh e, nhá :D

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 01:49 AM
Mưốn xin gia nhập cái nhóm điên
Cứ lên hỏi thẳng cái tên kia kìa
Người điên lại rất yêu thơ
Chính là hắn đó lập toppic naỳ.....................

Chẳng ai uýnh bạn đâu ^^, bạn ko thấy ai cũng hiền sao, mong bạn vào ấy chứ sao nỡ nào uýnh bạn :D

BBlueNo1
02-09-2006, 02:01 AM
Em nà em biết rùi
Cái anh nào lập box thơ ni
Nhưng mờ em thích hỏi
Bi giờ thì em có đc anh ý đây .......



Điên thiệt nhờ ......:D:D Chẹp.....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 02:06 AM
Cái tên lập top thơ ni
Chính là tên đó người điên yêu thơ
Hắn ta chẳng biết lúc nào
sẽ lên trên mạng có người hỏi thăm....................

màu kí ức
02-09-2006, 02:25 AM
Top gi tên gọi là Điên
Làm cho ta đọc ngả nghiêng vui cười
Huynh ơi lập pic' gọi mời
Đệ đây cũng biết thơ này điên không ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 02:31 AM
Thiên bình đã có nhóm rồi
Nay thêm nhóm mới gọi là nhóm điên
Người điên lại còn yêu thơ
Nên gọi luôn nhóm thơ điên đấy mà ^^.................

màu kí ức
02-09-2006, 02:35 AM
Hóa ra muội nói giúp người
Hii huynh biết hỏi người thế thôi
Hum nay vào nhóm thấy là
Thơ ca nhị vị thiệt là đạo tu ....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 02:54 AM
Muội đâu phaỉ nói giúp người
Nhưng huynh thấy đó thiên bình đã mang
Nay có thêm một nhóm mới
RỒi mai đây chẳng phải vui vầy lắm sao.........................

BBlueNo1
02-09-2006, 05:51 AM
Hì , góp vui tẹo ,.......


Thơ điên là thơ gì ý nhở
Phải thơ k vần k ý tưởng k ta
À không hóa ra ta nghĩ dại
Điên người yeu6 thơ lại hóa hay nhờ ....



:haha: thơ của tớ

langtukiem87
02-09-2006, 07:19 AM
điên thơ điên tình điên ko hận
vô lo vô nghĩ ấy thơ điên
khỏi phải bận tâm đời nhân thế
khắc lòng mấy chữ sống ko yêu

BBlueNo1
03-09-2006, 02:35 AM
Hôm nay em bị điên
Nên em vô thơ điên
Mong ghẹp ông điên thơ
Ai de' hok co' đc .......

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-09-2006, 06:25 AM
Ông điên thơ ổng bận
Rất ít khi làm thơ
Thôi thì bạn ngồi nghĩ
Để tui đi lấy trà :) :cungly:

BBlueNo1
04-09-2006, 08:54 AM
Đợi bạn lấy trà ra
Tui khát khô cổ họng
Thui thì như thế này
Bạn chạy ra ngoài ngõ
Gọi giùm cốc cà fia :haha: nhá !

lo7779
04-09-2006, 02:13 PM
Ta cũng muốn làm thơ điên
Như chuyện cũ của Hàn Mặc thuở trước
Muốn đặt thơ vào những vần cá cược
Thơ với đời đâu biết kẻ điên hơn

Thơ điên.. viết sao ấy nhỉ :think:
Không thể viết muôn... chuyện phỉ thế gian
Thơ ta chắng giống thơ Hàn
Mà như lai thơ Tản Đà khi nao :hihi:

Say cùng gió, đắm cùng sao
Rảnh rang thì lại với cao chị Hằng
Trăng làm bạn, gió tạo niềm hăng say
Thi Tiên cũng phải ghen lây ....thằng này :D kakaka

NHớ Ngày Xưa
04-09-2006, 10:51 PM
Điên điên dại dại ...dẫn đến khùng
Thơ nay mang sắc bệnh tình vì sao
Ai cũng muốn cứ thao thao
Điên cho hết nhớ ..hết là khổ đau
Bệnh viện sẽ đón mau mau
Thi thơ vào đó cung sầu hết nha
Vườn thơ sẽ lắm lắm à
Người điên, ..điên quá ơi à ngu ngơ
Thơ ta chẳng phải điên nha
Vào đây nhiễm bệnh lên là đi ra
Chẳng ai đón tiếp nữa à
Chủ nhà đi vắng ..điên mà lên thôi
Ta lại vào múa mép khua môi
Bước chân chêu chọc à ơi đỡ buồn
Lắm lúc cũng muốn điên luôn
Nhưng sau lại tỉnh lại buồn kế bên
May cho những kẻ quá điên
Khi nào cũng sẽ hền hền niềm vui
Cười thì cứ nhé chơi vơi
Điên ơi tốt quá ..quên rồi thời gian ...
Chúc cho nhóm mãi mãi tràn
Người điên trong nhóm cứ càng điên hơn

tinh_anh_noi_biẽn_khoi
04-09-2006, 11:06 PM
Tôi nhảy vô nhóm thơ điên
Đang đọc bõng thấy nàng tiên
Đọc thêm vài dòng thì thấy máy thằng điên
Làm tôi hết thấy nàng tiên
Ôi đúng là thơ điên

BBlueNo1
05-09-2006, 02:20 AM
Chủ nhà điên đi vắng
Đen mạo muội chạy ra
Thay chân điên tiếp khách
Cốc nước trà trao tay .
:D
Có mỗi nước chà à :D

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-09-2006, 03:49 AM
Nưóc trả có cũng đủ rồi
Thôi nay nưóc lọc đem vời khách thôi
Tôi đây ở cũng đã lâu
Nhưng ngẫm nghĩ lại ko làm thơ điên ...............

BBlueNo1
06-09-2006, 10:49 AM
NHà tui hok có zịt
Nhà cũng hổng có gà
Chỉ có miếng trầu già
Làm đầu ra câu chuyện (à )
:D
Mời mọi ngùi nà :D

Seafoam
06-09-2006, 02:11 PM
Suy đi ngẫm lại , ta mới điên
Ngẫm tây ngẫm bắc chắc điên tiền
Nhưng tiền đầy túi điên chi chớ
Ngẫm ngang ngẫm dọc hóa điên tình !


Ta cũng muốn làm thơ điên
Như chuyện cũ của Hàn Mặc thuở trước
Muốn đặt thơ vào những vần cá cược
Thơ với đời đâu biết kẻ điên hơn

Thơ điên.. viết sao ấy nhỉ :think:
Không thể viết muôn... chuyện phỉ thế gian
Thơ ta chắng giống thơ Hàn
Mà như lai thơ Tản Đà khi nao :hihi:

Say cùng gió, đắm cùng sao
Rảnh rang thì lại với cao chị Hằng
Trăng làm bạn, gió tạo niềm hăng say
Thi Tiên cũng phải ghen lây ....thằng này :D kakaka
Cháu vô dây chơi , lại gặp ông ,....
Chẳng hay ông khoẻ hay ông...còm
Hàm răng ông đó còn hay móm
Giọng ông cháu thấy thật là ngông


Long time no see :D

Nike2812.
06-09-2006, 09:51 PM
Muốn vô thì cứ việc nhào vô
Nói lên nói xuống chán thấy mồ
Đấu thử cùng ta vài ba hiệp
Ngang bằng ta sẽ để cho vô!!
Ta đợi lâu rồi,kẻ điên kia,
Chưa phân thắng bại,bất phân nhiều.
Có giỏi lấy ra đôi ba chữ,
Họa những vần thơ,đấu ván này.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-09-2006, 04:45 AM
Thôi thôi tôi đây xin can đó
Việc chi ta phải đấu với nhau
Thấy vui thấy cười thì lui tới
Còn trong bưồn đó bỏ qua lưôn............

Suy đi ngẫm lại , ta mới điên
Ngẫm tây ngẫm bắc chắc điên tiền
Nhưng tiền đầy túi điên chi chớ
Ngẫm ngang ngẫm dọc hóa điên tình !

Điên tình, điên tiền cũng là điên
Tiền kai đầy túi lại vung đi
Làm cho nhiều kẻ thành điên loạn
ởi vì tiền kia giết người ta ^^

Nike2812.
09-09-2006, 05:36 AM
Thôi thôi tôi đây xin can đó
Việc chi ta phải đấu với nhau
Thấy vui thấy cười thì lui tới
Còn trong bưồn đó bỏ qua lưôn............

Suy đi ngẫm lại , ta mới điên
Ngẫm tây ngẫm bắc chắc điên tiền
Nhưng tiền đầy túi điên chi chớ
Ngẫm ngang ngẫm dọc hóa điên tình !

Điên tình, điên tiền cũng là điên
Tiền kai đầy túi lại vung đi
Làm cho nhiều kẻ thành điên loạn
ởi vì tiền kia giết người ta ^^
Một chữ tình vang muôn ngàn khúc nhạc,
Khắp nhân gian điên đảo cũng vì tình.
Nhưng thân gái đó,mỏng manh và yếu ớt,
Chớ điên tình,kẻo mang sầu vào tim.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 07:57 PM
Một chữ tình làm tim muôn lần khổ
Một chữ yêu mang nỗi nhớ cô liêu
Ưóc chi thân nữ hoá nam nhi
Yêu cho hết hận hết sầu mới thôi ..........................

langtukiem87
10-09-2006, 07:34 AM
chữ tình chữ hận chữ yêu thương
mấy chữ quẩn quanh cả cuộc đời
đời thì đơn độc người vẫn thế
vẫn cứ lạnh lùng cứ dối gian

thienthan321
10-09-2006, 08:31 AM
Trần đời lắm nỗi khổ vô vàn
Chữ sầu chữ hận lệ chứa chan
Mấy ai cuộc sống được tròn vẹn
Chỉ thấy tiếc thương lệ khóc than

BBlueNo1
10-09-2006, 10:54 AM
Lệ kia than chi kẻ bạc tình
Người kia tiếc chỉ bóng hình sở khanh
Tôi đây lấy chữ bạc đem tình
Ném xuống sông Hoàng Phố cho người đời khóc chơi:D

Người Điên Yêu Thơ
10-09-2006, 08:33 PM
Loạn hết rồi topic của ta
Lập ra là để lập nhóm mà
Sao bao nhiêu kẻ vào đây tám?
Đừng quên phải hỏi chủ nhà nha!

thienthan321
11-09-2006, 03:10 AM
Tình cơ hôm nay lại ghé qua
Mà sao thấy vắng bóng chủ nhà
Để khách ôm bình rượu đợi mãi
Đành đề bài thơ:" chào bạn nha"!

Thienmy
11-09-2006, 04:09 AM
Loạn hết rồi topic của ta
Lập ra là để lập nhóm mà
Sao bao nhiêu kẻ vào đây tám?
Đừng quên phải hỏi chủ nhà nha!


Đợi lâu không thấy bạn chơi nhà
Hôm nay vô phép muội ghé qua
Bạn với Thiên Bình đâu có lỗi
Bỏ qua tất cả bạn vào nha ...

Lột Xác
11-09-2006, 04:11 AM
Chủ nhà đi vắng ta thay
Rượu ngon ta sẽ đại thay bạn hiền
Hôm nay họp nhóm nhân duyên
Ta vui mấy gã thơ điên qua mùa

thienthan321
11-09-2006, 05:36 AM
Ba cô dội rế lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Hôm sau sư bỏ làm sư cưa nàng!

ngan_kiep_mai_yeu_em
12-09-2006, 08:43 AM
nực cười nghĩ cũng lạ đời
người điên mà cũng học đòi làm thơ
thương thay cho những vần thơ
ra đời bởi thói ngẩn ngơ của người
nhưng ta trót đã vào rôi
cũng xin làm thử người điên một lần
xin người hãy nể đôi phần
cho ta làm thử những vần thơ điên.....

socnau767
12-09-2006, 07:48 PM
Buồn buồn ta lập nhóm thơ "Điên"
Hôm nay ta lập bản chiêu hiền
Ai thích Người Điên mời ghé lại
Vài dòng đối đáp thử nhân duyên

Ta thích kẻ nào giống như ta
Điên điên dại dại mới vui mà!
Nhìn đời ta cứ cười ha hả
Chết còn không sợ, sợ chi ha ?

Người xin vào nhóm phải như ta
Điên điên dại dại mới vui mà!
Còn như kẻ đó mà không phải
Tức thì ta sẽ ĐUỔI NGAY RA!!! :haha:


Ô hay hôm nay ta gặp được gì?
Mà sao lòng bổng rộn ràng lời thơ!
Một người lập nhóm kết thơ!
Nhưng vần thơ phải nửa khờ nửa điên!
Cũng may ta vốn hay điên,
Nên cùng nhân cách chuyện trò mới "gu"=>(hợp gu)
Bay giờ tui kẻ bạn nghe:
Ngay xưa tui đã trót yêu một người,
Gặp em tui chẳng dám cười,
Em mà hỏi đến thì tui đi về!
Bạn bè thấy vậy cười chê,
Thằng điên! gặp gái sao về thế kia???
Tui thì chẳng dấu gì ai,
Bởi vì một cớ mà tui ra về,
Đầu tui láng lức khỏi chê,
Áo thì mới xắm nàng mê chuyện thường,
Nhưng vì cái tính tui điên,
Nên quần không kéo xăng tia mới phiền.
Gặp tui nàng lại hỏi liền,
Anh điên sao lại đi không khóa (của) nhà!?
Tôi liền đỏ mặt quay lơ,
Ba chân bốn căng chạy ngay về nhà.
NGẩm đi ngẩm lại la cà,
Chạnh lòng tự hỏi là mình điên chăng?
Nhưng lòng sao mãi boăn khoăn,
Nên nhờ các bạn trong hoa học trò,
Chuyện tui các bạn rỏ rồi,
Thế cho tui hỏi vậy tui thế nào???(có điên hay không???)

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-09-2006, 01:45 AM
Thơ điên thấy đã lâu rồi
Nhưng soa chủ nó lâu rồi chẳng ra
Khách đến trà nước qua loa
Mà ko đón tiếp thật cho đàng hoàng.........

langtukiem87
14-09-2006, 04:31 AM
ấy hay sao lạ thế này
thơ điên văng bóng chủ nhà lâu ghê
khách đến rồi khách lai đi
chủ thì mất tích ngủ vùi nơi nao

socnau767
14-09-2006, 07:35 PM
Người điên lập nhóm thơ điên,
Sao không thấy bóng người điên đâu kìa?
Lời thơ tôi hỏi hôm kia,
Sao hôm nay vẩn chẳng ai xía vào?
Tôi buồn tôi đã hư hao,
Bao năm tu luyện mà điên không thành!

Người Điên Yêu Thơ
18-09-2006, 08:05 PM
Thơ Điên sẽ mãi không thành nhóm
Vì Người Điên đã có nhóm rồi
Bao nhiêu hiền sĩ nghe mời
Ta xin tạ lỗi về nơi Thiên Bình.

Stand_up
16-10-2006, 07:55 PM
Em đây vô số thơ Điên
Thơ Hàn Mặc Tử luôn luôn bên mình
Ở đây ai muốn biết mình
Xin hởi bác Tử-biết mình ở đâu.







[/I]Anh Ðiên[/I]


Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách nhau xa biết mấy
Nhớ thýõng quá thì sao?

Anh nuốt phứt hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thõ
Anh cắn cắn cắn cắn
Hõi thở ðứt làm tý!

thotinh_online
16-10-2006, 09:45 PM
Người điên ơi xin một lời cho hỏi
Đã hô vang sao rời nhóm ra đi
Nhóm Thiên Bình đâu đã là chi
không dứt khoát lại vô tình thay đổi.

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 09:47 PM
hãy về đây xây mộng ước đêm ngày
Thỏa mong ước ngày ngyaf em mời gọi
Tình yêu ta tháng năm nào ghi trọn
Riêng mình ta thúc trọn với nhóm này

thotinh_online
16-10-2006, 09:51 PM
Cho tôi xin nói hai chữ Yên Bình
người điên ư, chắc là tôi không phải
Nhưng Thơ Điên thì ở tôi thoải mái
Có gì đâu, tôi là kẻ lạc loài

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 10:00 PM
Cuộc sống ơi sao chót trao anh nhỉ
Để tình em tháng năm là hoen gỉ
đợi bóng hình em mãi đợi trao
Đời hoen gỉ nhưng em vẫn chi kỉ
bên anh à em sẽ nghỉ....vui ko

Stand_up
19-10-2006, 01:21 AM
Tô say rồi ư? Hỡi ông trời
Tại sao ông lại đẻ ra tôi
Cho bao đau khổ,bao buồn bã
Cũng vì một trái tim thôi

love_josie
17-11-2006, 10:04 AM
bưồn tình bưồn đời bưồn số phận
thơ văn chẳng hay lòng chẳng tỏ
cầm kì thi hoạ nào biết đến
chĩ biết đao thương máu giang hồ
rồi biết ngồi đây với mấy dòng thơ
cọc lóc khô khanh như một thằng khờ
tôi xin gia nhập nhóm thơ này
trút bớt gánh nặng tửng cơn điên
tôi mong có bạn mong có tình
mong thế giới này ko còn tan thương

từng dòng thơ từng lời tâm sự
gánh nặng này trút tất cả ra thơ
tôi yêu thơ như yêu cươc đồi này
tồi xin lổi vì tôi mà thơ bưồn
lổi lầm này tôi biết phải sửa sao
sống thanh nhàn hạnh phúc trong thơ
chết âm thầm lãnh lẽo cũng ở trang thơ
tôi biết minh quá nhiều tội lỗi
chỉ còn cách điên dại sống từng ngày
mong rằng thơ hiểu cho long tôi
đừng trách tôi một kẻ điên dại
hày cho tôi một con đuòng mới
một con đuòng ngọt ngào như thơ