tieuthu_rose
15-08-2006, 02:04 AM
Trưa , đang ngũ bỗng giật mình vì tiếng mưa rơi bên hiên nhà , bỗng trong đầu em nhớ đến anh , nhức đầu , em nhắm mắt lại...... thì những dòng pm của anh lại làm em không muốn nhắm mắt nữa.... thế la........ em tự cho mình lần cuối cùng nhớ về anh. Không biết bây giờ anh đang làm gì , không biết anh ra sao.... cũng đã rất lâu lâu lắm rồi em không nghĩ, không nhớ về anh....... Em cứ nghĩ em đã quên anh thật rồi , nhưng bây giờ có lẽ suy nghĩ ấy sai phải không anh. Giờ đây em sẽ nói hết về em, về suy nghĩ của em, về nỗi nhớ của em dành cho anh...... vì em biết anh sẽ không bao giờ đọc được bài post này của em.......
Một cái hè nữa trôi qua , qua những cái hè thì em thấy mình chững chạc hơn rất nhiều.. và em nghĩ nếu hôm nay online mà gặp anh có lẽ anh sẽ rất ngạc nhiên vì bây giờ em khác trước rất nhiều , không còn đỏng đảnh, không còn tiểu thư nữa đâu. Em đã biết nghĩ cho người khác , biết làm cho người khác vui , biết an ủi người khác khi buồn , và em đã không biết tự bao giờ không cho phép mình làm người khác buồn nữa.... vì em không muốn làm cho người khác quan tâm tới mình nữa .........
Đã 2 năm rồi phải không anh .......... em không biết bây giờ anh ra sao , làm gì, nhớ đến ai..... nhưng em muốn cho anh biết rằng... em đã sống rất tốt , em đã có một cài hè đầy niềm vui , đầy tiếng cười , và cả những nỗi buồn vu vơ nữa. Có lẽ cái hè này khác những cái hè khác vì.......... xung quanh em đã có những người bạn thật tốt , thật quan tâm đến em............. và suy nghĩ của em về anh đã khác........... Em còn nhớ cái hè năm lớp 9 , cũng những ngày mưa rả rích như thế này , mưa không lớn ........ nhưng mặt em đầy nước "mưa " , và em đã khóc như một con ngốc suốt 2ngày, 2 đêm............. và bây giờ em cũng không nhớ nữa............. em chỉ nhớ rằng........... những ngày tháng em quen anh thì là nước mắt nhiều hơn nụ cười ............... em không trách , không hờn , không giận anh đâu........ em cũng không biết vì sao nữa.............. có lẽ vì Em YÊU Anh em là đứa ngốc nghếch lắm phải không anh, ùhm thì đành chịu vậy........... và lần này đây, cái trưa hôm nay , anh cho phép em được 1 lần nữa rơi nuớc mắt vì anh , em đã từng thề sẽ không bao giờ, không bao giờ khóc vì anh nữa....... vậy mà , em sry anh thật nhiều.
Em cũng đã quen một người bạn trai, nhưng có lẽ tụi em hợp làm bạn thân hơn anh àh.... em cũng đã thử đi chơi với người khác........... nhưng cũng không hợp....... có lẽ em không yêu ai được nữa , không thể dành 1 thứ tình cảm đặc biệt này cho ai nữa cả , bởi vì em đã từng trao nó cho một người , nhưng không được......... thì em đành vứt nó sang một bên ................. em cũng hy vọng rằng trong tương lai em sẽ tìm lại được thứ tình cảm đó. Cầu chúc cho em đi anh............... em sẽ không cầu chúc cho anh đâu, bởi vì xung quanh anh lúc nào chã có nhiều cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn em....... nên anh tha hồ mà lựa chọn.......... và em biết người mà anh chọn sẽ hơn em về tất cả mọi mặt..............
Em chưa bao giờ được nghe giọng nói của anh , chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh................ bây giờ em đã không còn thói quen Availble nữa mỗi khi online......... vì 1 năm về trước em chờ đợi nick anh sáng lên , chờ đợi câu pm " hi, bx ".......... còn bây giờ chờ đợi ai nữa hả anh.......... chờ đợi ai bây giờ............................. lúc trước...... nick em toàn người lạ....... vì ai add mình em cũng đều cho cả vì em nghĩ : lỡ anh bị mất pass, mât nick thì cái nick này la của anh............. và tụi mình vẫn không bị mất liên lạc , nhưng bây giờ list trong nick của em chỉ là những người thân , vì em không cho ai lạ add nick anh nữa........ vì em biết người đó không phải là anh......... mãi mãi không bao giờ là của anh.....
Nếu có một điều ước trước khi chết.............. em sẽ ước được gặp anh lần cuối cùng, và cũng là lần đầu tiên em được gặp anh , vì khi sống........... em đã có tất cả mọi thứ mà người khác không có............. nhưng em không có thứ mà mọi người có.......... vì thế khi chết em muốn gặp anh......... để biết rằng khuôn mặt của người em đã từng yêu ....................vã mãi mãi yêu anh ..............
Một cái hè nữa trôi qua , qua những cái hè thì em thấy mình chững chạc hơn rất nhiều.. và em nghĩ nếu hôm nay online mà gặp anh có lẽ anh sẽ rất ngạc nhiên vì bây giờ em khác trước rất nhiều , không còn đỏng đảnh, không còn tiểu thư nữa đâu. Em đã biết nghĩ cho người khác , biết làm cho người khác vui , biết an ủi người khác khi buồn , và em đã không biết tự bao giờ không cho phép mình làm người khác buồn nữa.... vì em không muốn làm cho người khác quan tâm tới mình nữa .........
Đã 2 năm rồi phải không anh .......... em không biết bây giờ anh ra sao , làm gì, nhớ đến ai..... nhưng em muốn cho anh biết rằng... em đã sống rất tốt , em đã có một cài hè đầy niềm vui , đầy tiếng cười , và cả những nỗi buồn vu vơ nữa. Có lẽ cái hè này khác những cái hè khác vì.......... xung quanh em đã có những người bạn thật tốt , thật quan tâm đến em............. và suy nghĩ của em về anh đã khác........... Em còn nhớ cái hè năm lớp 9 , cũng những ngày mưa rả rích như thế này , mưa không lớn ........ nhưng mặt em đầy nước "mưa " , và em đã khóc như một con ngốc suốt 2ngày, 2 đêm............. và bây giờ em cũng không nhớ nữa............. em chỉ nhớ rằng........... những ngày tháng em quen anh thì là nước mắt nhiều hơn nụ cười ............... em không trách , không hờn , không giận anh đâu........ em cũng không biết vì sao nữa.............. có lẽ vì Em YÊU Anh em là đứa ngốc nghếch lắm phải không anh, ùhm thì đành chịu vậy........... và lần này đây, cái trưa hôm nay , anh cho phép em được 1 lần nữa rơi nuớc mắt vì anh , em đã từng thề sẽ không bao giờ, không bao giờ khóc vì anh nữa....... vậy mà , em sry anh thật nhiều.
Em cũng đã quen một người bạn trai, nhưng có lẽ tụi em hợp làm bạn thân hơn anh àh.... em cũng đã thử đi chơi với người khác........... nhưng cũng không hợp....... có lẽ em không yêu ai được nữa , không thể dành 1 thứ tình cảm đặc biệt này cho ai nữa cả , bởi vì em đã từng trao nó cho một người , nhưng không được......... thì em đành vứt nó sang một bên ................. em cũng hy vọng rằng trong tương lai em sẽ tìm lại được thứ tình cảm đó. Cầu chúc cho em đi anh............... em sẽ không cầu chúc cho anh đâu, bởi vì xung quanh anh lúc nào chã có nhiều cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn em....... nên anh tha hồ mà lựa chọn.......... và em biết người mà anh chọn sẽ hơn em về tất cả mọi mặt..............
Em chưa bao giờ được nghe giọng nói của anh , chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh................ bây giờ em đã không còn thói quen Availble nữa mỗi khi online......... vì 1 năm về trước em chờ đợi nick anh sáng lên , chờ đợi câu pm " hi, bx ".......... còn bây giờ chờ đợi ai nữa hả anh.......... chờ đợi ai bây giờ............................. lúc trước...... nick em toàn người lạ....... vì ai add mình em cũng đều cho cả vì em nghĩ : lỡ anh bị mất pass, mât nick thì cái nick này la của anh............. và tụi mình vẫn không bị mất liên lạc , nhưng bây giờ list trong nick của em chỉ là những người thân , vì em không cho ai lạ add nick anh nữa........ vì em biết người đó không phải là anh......... mãi mãi không bao giờ là của anh.....
Nếu có một điều ước trước khi chết.............. em sẽ ước được gặp anh lần cuối cùng, và cũng là lần đầu tiên em được gặp anh , vì khi sống........... em đã có tất cả mọi thứ mà người khác không có............. nhưng em không có thứ mà mọi người có.......... vì thế khi chết em muốn gặp anh......... để biết rằng khuôn mặt của người em đã từng yêu ....................vã mãi mãi yêu anh ..............