PDA

Xem đầy đủ chức năng : »»---(¯`•´¯)Em Biết Làm Sao?´¯`•´¯)----»



****miu_xinh****
15-08-2006, 12:30 AM
L ah!!
Những lời mà e muốn nói chỉ dơn giản là :" e yêu a và nhớ a lắm". A ah, đã gần 1 năm từ nga`y mình yêu nhau . Hồi đó, a đã từng hỏi e là vì sao e yêu a , mà e cũng đã tự hỏi minh như thế , e đã phân vân tại sao mình laj yêu a, rồi đến tận bây h e vẫn còn tự hỏi mình . Nhưng e bit t/c mà e dành cho a là thật lòng . Tuy hồi đầu , e đã từng co' y' định nhận lời yêu a chỉ là đùa vui. Nhưng sau 1 thơi gian ở bên anh , e đã thay đổi thật sự , a đã cho e 1 cảm giác thật yên bình , và vui ve?...E dc. nói những j minh thjk mà a ko hề châp' nhă.t , mặc kệ những j a coi là trẻ con e đều bộc lộ ko hề che giấu 1 khuyết điểm nào. E đã nghĩ phải cô' gắng giữ t/y của mình thật lâu dài . Nhưng e đâu bit rằng , có 1 ngày a sẽ phải di học xa mà lại lâu đến thế . A đã giấu' ko cho e bit sớm, nhưng dù lúc đáy
a ko noi cho e bit la chuyen j nhưng e vẫn cảm thấy a giấu e chuyện j đó. Đến khj e bit thi e đã shock thật sự , lúc đó e đã hờn dỗi~ đôi chút , vì a ko nói sớm cho e bit , e tưc' lam' vi thế e đã nói với a rằng`: " chưa chắc e sẽ đợi a đâu !!".Nhưng a ơi, thật lòng e ko nghĩ như vậy đâu .He` này a về VN, bạn a bảo a bị ốm ko nói cho e dc , e buồn lắm và cũng lo cho a nua . Vậy mà dến khi e dc nói chuyện với a thì điều e nhận đc lại là lời chia tay của a.Luc' đầu , e nghĩ là do lỗi của e, mà cũng là lỗi cua em thật vì e đã ham vui nhận lời đi chơi cùng bạn a , nhưng a lại ko hề trách e , a nói điều đó càng tốt cho em thôi ..... A bảo rằng a nói lời chia tay vì ko muốn em khổ , a ko muốn em phải chơ` đợi a lâu thế .E thất vo.ng lăm' a có bit ko A nghĩ a nói lời chia tay thì sẽ là sự giải thóat cho e ư, a nghĩ đơn giản vậy àh, sao a ko đặt mình vào vị trí của e để xem e sẽ ra sao ??? A bit e phai xa a 5 năm la kho? sao a ko bit xa a mãi mãi thì e vui sướng sao..... . Lúc nào em cũng mong thời gian trôi qua thật nhanh để e đc gặp a, lúc nào e cũng nhớ đến a , mỗi lần online e đều mong dc nhin thấy nick a sáng để đc trò chuyện cùng a vậy mà điều đó thật kho'., đến 1 hôm e nhận ra a luôn ẩn nick chỗ e , e đã rất buồn , hôm a nói lời chia tay a đã bảo e với a ko yeu nhau dc nữa thì là bạn , a ko muốn như các đôi khác quay ra chưi? nhau ko nói chuyện với nhau nữa thế mà a lại làm thế , e chẳng hiểu ra làm sao nữa.......Co' lẽ nếu e hỏi a tại sao như thế a lại trả lời là ko muốn làm e buồn.....a nói vậy thi e bit vậy chứ bit làm sao dù j` thj e cũng đã yêu a va sẽ mãi yêu a như thế mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả dù co' ai nói e la đứa ngốc nghếch đi chăng nữa ,Dù j` e cũng đã cảm thấy hp khi đc 1 ng` luôn nghĩ tốt cho mình. E sẽ mãi và vẫn yêu a như trc đây e đã từng yêu a , đây sẽ ko là những lời nói xuông đâu a à,Nếu đc e sẽ cố gắng chờ đợi a
E viết chỉ để tự tâm sự cũng chẳng mong send đc cho a , e hok có muốn a phải bận tâm về e nhìu hơn nữa, e chỉ mong a còn dể tên e ở 1 phần nào đấy trong trái tjm a thôi
MÃI YÊU !!

meoconthichdua
24-08-2006, 11:38 PM
Miu ơi!!Bạn yêu anh... nhưng anh có thực sự yêu bạn ko...bạn nói là sẽ chờ đợi anh...nhưng chờ đợi có hi vọng ko...hãy quyết định cho rõ ràng nghe bạn..Chúc ban tìm được hạnh phúc thực sự của mình.....cố gắng lên nha....

meoboteo
25-08-2006, 12:53 PM
Chờ đợi cũng là một thử thách của tình yêu đấy!............:rain:.......Anh ấy ko cho bạn biết sớm có lẽ bởi vì.............:rain:............ anh ấy muốn những ngày còn bên nhau là những ngày hạnh phúc với bạn................:rain:.........Đừng buồn.........:rain:.........Hãy đợi anh ấy..........:rain:.......

****miu_xinh****
26-08-2006, 07:38 AM
ừa !mình cám ơn các bạn nhìu lắm , mình sẽ cố găng :)

cô nàng láu cá
27-08-2006, 02:00 AM
ss cố gắng đi..............................em tin t/y thật sự sẽ đến với ss mò................em cũng tin là ko phải anh ấy thay đổi đâu..........ũng hộ 2 tay đó ss

meoboteo
27-08-2006, 02:25 AM
Tình yêu.........:rain:...........
Khó nói lắm.........:rain:............!

hotaru_216
27-08-2006, 02:49 AM
Đọc xong..............hoa cả mắt...............cứ chờ đi.....đợi đi...........rồi quyết định sau cũng vẫn còn kịp...........meoboteo nói đúng đó...........tình yêu khó nói lắm.......

** mắt_buồn **
27-08-2006, 03:11 AM
hãy yêu nếu bạn còn có thể hãy dừng lại khi bạn không thể yêu đc nữa chúc bạn may mắn

timchongdn
28-08-2006, 09:12 AM
vì sao thằng con trai nào khi nói lời chia tay cũng đều nói rằng a chỉ muốn tốt cho e,ko mun' e phải khổ vì a.tui cũng như ban iu + chờ + hy vong cuối cùng vẫn chỉ là lời chia tay.
iu anh 4 năm nhưng rùi điều cuối cùng em nhận nơi anh vẩn chỉ là lời chia tay.vì sao a lại nghĩ a ra đi là điều tốt nhất đối với em.vì sao a lại có ý nghĩ rằng khi bên a e ko hề hạnh phúc....................

meoboteo
28-08-2006, 09:53 AM
Anh có ý nghĩ đó vì sao ha em.............:rain:...........? Em phải rõ chứ...........:rain:..............Bên anh, em luôn cằn nhằn đủ điều............:rain:.............em luôn so sánh anh với những người con trai khác.........:rain:........từ vẻ ngoài cho đến tấm lòng anh, ngay cả gia thế của anh đều được em đưa lên bàn cân............:rain:...........anh ko thể chịu đựng được nữa rồi..........:rain:.............Em hãy đi tìm người mà em hằng mong ước..........:rain:.......Nha em..........:rain:............!

hotaru_216
29-08-2006, 03:58 AM
Một người có thể thích nhiều người.......................nhưng chỉ có thể yêu một người...............yêu thì phải biết trân trọng.................tin tưởng..............ko thể so đo tính toán trong tình yêu.....................mèo nói ko sai đâu..............xin đừng so sánh tôi với một ai khác................tôi là tôi..............người ta là người ta.........................^_^

meoboteo
29-08-2006, 07:25 AM
Là chính bản thân mình..........:rain:.........là điều tình yêu nào cũng cần..........:rain:............bạn ko thể thay đổi mình chỉ vì người mình yêu muốn được.........:rain:..........đó là điều mà Mèo học được đấy.......:rain:.......!

thienthan_cuaem_laanh
29-08-2006, 02:14 PM
chờ đợi là 1 khoảng thời gian rất khó khăn _nhưng rồi cuối cùng điều nhận được ko phải là ty như mình hằng mong muốn _vậy thì thật là đáng buồn.........Mình xin được chia sẻ nỗi buồn với những ai gặp và đã từng yêu những" hạng" người như vậy!