x_5
08-06-2005, 09:12 PM
mẹ biết không cứ mỗi lần nhìn mẹ
con lại thấy nỗi vất vả tháng năm
thơi gian và quá khứ hằn trên mỗi nếp nhăn
nhưng con yêu từng nỗi băn khoăn của mẹ
con thấy trong con tuổi thơ và một thời để nhớ
dẫu những yêu thương chẳng thành tiếng bao giờ
nhưng con biết với tất cả sự tôn thờ
xin cho con được một lần cảm ơn mẹ
con lại thấy nỗi vất vả tháng năm
thơi gian và quá khứ hằn trên mỗi nếp nhăn
nhưng con yêu từng nỗi băn khoăn của mẹ
con thấy trong con tuổi thơ và một thời để nhớ
dẫu những yêu thương chẳng thành tiếng bao giờ
nhưng con biết với tất cả sự tôn thờ
xin cho con được một lần cảm ơn mẹ