PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời nhắn nhủ dể thương !



kane_kane129
14-08-2006, 09:14 PM
Trong cuộc đời của mỗi con người , ai cũng có được niềm vui và hạnh phúc , nhưng tình yêu và hạnh phúc đó không thật trọn vẹn đối với chúng ta , ngay ca bản thân tôi đây còn không thê nào tin nổi hạnh phúc của mình đang có lại trở thành niềm vui và hạnh phúc của người khác , người tôi yêu đã không còn yêu tôi nữa , anh ấy đã tìm cho mình 1 thú vui mới , tôi tự hỏi bản thân mình , tôi đã làm cho anh ấy giận phải không ? tôi đã không mang đến cho anh ấy hạnh phúc phải không , nhưng những câu hỏi đấy vẫn chưa có câu trả lời , cho đến bây giờ anh ấy lại quay trở lại và nói với tôi rằng : anh vẫn còn yêu em nhiều lắm , nhưng anh ấy có biết rằng trái tim tôi đã từng ngày , từng ngày mỏi mòn đợi chờ anh ấy , tình yêu là cái bóng vô hình , lúc ẩn lúc hiện làm cho tôi không thể nào nhận ra đâu là thật , đâu là giả , tôi sẽ không yêu thêm bất cứ 1 người nào khác vì nó mang đến cho tôi nhiều vô vọng và đau khổ . Liệu ai có thể mang đến cho tôi được hạnh phúc mà tôi đã từng mơ ước đây , tình yêu là như thế đấy đến rồi đi , đi rồi lại đến . Nếu ai đang có được hạnh phúc đấy , hãy cố gắng giữ gìn và nâng niu nó nhé . Tình yêu là như thế đấy các bạn à !!!:blow: :blow: :blow:

tha_thu_du_chi_mot_lan
15-08-2006, 02:33 AM
Ai viết mà đọc sao nghe cảm động và rất hay!!!
NHớ type dấu vào chứ bạn ! :)

~LiebE~
15-08-2006, 02:40 AM
Bạn đừng bi quan như thế , ko phải tình yêu lúc nào cũng như vậy đâu

fantasy_angel_paris
15-08-2006, 07:32 AM
yêu gì mà kinh khủng thế! ^__^ nói đùa thôi nhé,cũng giống như một chuyến tàu vậy, khi cơ hội đến với mình mà mình không biết nắm bắt thì nó sẽ vụt mất thôi! fantasy yêu một người nhưng bây giờ người đó đã chia tay rồi nhưng nghĩ lại thì thấy rằng đã làm mất cơ hội rồi!!!!

thienthantuyet008
15-08-2006, 09:47 AM
Nhưng bạn à!!!!!! mình củng giống bạn đó!!! nhưng mình biết cố quên 1 người đau khổ lắm!!!!ko sao cả ! vì mình đang tuổi lớn mà!!!!đó là 1 bài học !trên đường mình bước đi!!dù đau khổ nhưng thời gian sẻ làm ta quên hết thật đó!!!bạn có thể làm được điều mình muốn làm!!!1nhưng mọi chuyện tùy ở bản thân bạn!!!!ok!!!!!!
AZAZA WAICHIN!!!!!!!!!!!!

hien911
16-08-2006, 10:42 PM
TY không thể lúc nào cũng toàn là một mầu hồng hạnh phúc được bạn ah ...Khi con người ta trải qua những đau khổ thì người ta mới biết quý trọng nó...