Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi em !!



thanhconga3
14-08-2006, 01:32 PM
em có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko! chác giờ này em đang say sưa với những giấc mơ đẹp, còn anh sao tự nhiên anh buồn và nhớ em quá vậy ! một chuyện tình buồn một bộ phim hàn lãng mạn mà anh vừa xem xong có lẽ đã làm cho anh nhớ em nhiều như thế này ! đã 5 ngày trôi qua! 5 ngày không có em sao nó dài quá vậy ! cuộc sống đối với anh giờ thật tẻ nhạt ! anh nhớ em ! nhớ những lúc em cười hồn nhiên !nhớ những lúc chở em đi dạo dưới những cơn mưa mùa hè ! nhớ những lúc anh được cùng em nói chuyện ! anh biết đối với em những chuyện đó thiệt chẳng là gì và em cũng chẳng khi nào nhớ tới ! vì anh biết trong lòng em chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi ! anh cũng biết quá rõ điều đó ! anh cũng đã từng có suy nghĩ rằng mìnhh sẽ là một người anh tốt của em ! nhưng làm sao đây khi trong những lúc cô đớn! những lúc một mình ngồi trong căn phòng tối, một mình với tiếng mưa đêm,anh lại chỉ nhớ đến em ! anh cũng chẳng hiểu nổi lòng mình nữa, đả có nhiều lúc anh đã phái giấu lòng mình giấu đi cái sự thật là anh yêu em rất nhiều chỉ vi anh mướn là anh trai cua em , chỉ vì anh lo cho em , chỉ vi anh không muốn vì anh mà em phải phiền lòng, anh muốn em dồn hết tâm trỉ của em cho việc học và tương lai của em, va cũng bởi vì anh yêu em. không biết ở nơi xa xăm đó em có nhở tơi anh không ! anh đã được gặp em, đã được đi chơi cùng em, mọi chuyện dường như đang tốt đẹp, vậy mà anh cùng không biết tại sao anh lại quyết định ra đi, chắc cõ lẽ anh không muốn mọi chuyện vượt quá cái giơi hạn ma không biết vì sao anh phải đặt ra. em đã kêu anh ở lại, nhưng anh vẫn đi, để bây giờ , những lúc buồn và phải xa em như thế này anh mới cảm thấy tiếc !! ước gì giờ này em đang ở đây, ước gì anh được nghe thêm một lần nữa câu nói của em "anh ở lại nhé " !! thì anh dám chắc một điều rằng anh sẽ nói " anh muốn sẽ mãi được ở bên em "!!!.
!! đêm thứ 9 ! ko có em !! "
một ngày anh ngồi bên cái máy tính ! lại một đêm dài nữa !một đêm cô dơn lạnh lẽo !! tại sao anh lại buồn đến nhứ vậy !! có lẽ viết cho em hay nói dúng hơn là viết cho bản thân mình ! đã trở thành mốt thói quen hàng đêm của anh !! đêm nào cũng vậy anh cũng thức ! thức chỉ để được nhớ em ! để được tâm sự " một mình " với em , để rồi lại được buồn ! sai gòn nhộn nhịp ! vậy mà cũng có lúc yên lặng và buồn giống lòng anh vậy ! đêm nào anh cũng viết cho em ! viết rồi xoá ! xoá rồi viết ! và anh cũng không biết trời sáng lúc nào nữa ! anh cung chẳng biết mình viết để làm gì nữa ! anh không thể để cho em biết tình cảm của anh được ! anh buồn quá !! đã 3h sáng rồi đó em !! anh làm gì đây ! anh cũng chẳng hiểu nữa ! ! chỉ đơn giản là anh dang buồn mà thôi !!

Shanehito
14-08-2006, 03:57 PM
anh cũng chẳng hiểu nổi lòng mình nữa, đả có nhiều lúc anh đã phái giấu lòng mình giấu đi cái sự thật là anh yêu em rất nhiều chỉ vi anh mướn là anh trai cua em , chỉ vì anh lo cho em , chỉ vi anh không muốn vì anh mà em phải phiền lòng, anh muốn em dồn hết tâm trỉ của em cho việc học và tương lai của em, va cũng bởi vì anh yêu em.
Anh chàng này .............sao sao đó *_* đúng là nắng mưa thất thường