Dahlina
14-08-2006, 05:42 AM
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương...
Vương quốc cô đơn, thế kỉ sầu...!!!
Anh ah`...kể từ ngày mình chia tay đến giờ cũng đc gần 2 tháng rồi nhỉ ? Vậy mà nhiều lúc em vẫn cứ nghĩ chúng mình vẫn là của nhau. Anh chợt đến với em, thoảng qua như 1 cơn gió, rồi anh bất ngờ ra đi , với 1 lý do rất khó hiểu. Em phải hiểu làm sao đây khi với em, anh luôn tồn tại như 1 thiên thần trong sáng và chân thật ? Em ko bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể mất nhau. Vậy mà điều kinh khủng nhất cũng đã đến...Tại sao lại như thế hả anh???
Trong lúc em cô đơn nhất, em đã mất đi gia đình thân yêu của mình thì anh lại rời xa em...2 thứ quan trọng nhất của đời em đều rời xa em mà đi. Vậy thì em còn biết sống ra sao đây ???
Trước khi đến với nhau, Em đã khuyên Anh nên suy nghĩ thật kĩ rùi hãy quyết định thì Anh nói : " Anh đã suy nghĩ ko còn j` kĩ hơn ". Em đã tin anh, trao cho Anh cả trái tim...Đó là niềm tin thực sự , 1 sự tin tưởng tuyệt đối. Vậy mà giờ đây Anh để cho Em lại vấp ngã thêm 1 lần, thêm 1 vết sẹo trong tim. Anh nói xin lỗi em ư ? Ko việc j` Anh phải xin lỗi Em cả - Ra Đi - Đó là quyết định của Anh, Em tôn trọng quyể định đó , thay vì nói xin lỗi Em, Anh hãy sống thật vui vẻ bên người Anh yêu. Em cảm thấy mình vô cùng kém cỏi, Em chỉ là 1 hạt cát trong vô vàn những hạt cát, Em đã ko giữ nổi Anh...
Anh đã từng nói rằng" Anh yêu Em là Anh sẽ chấp nhận tất cả, Anh sẽ làm cho Em đc hạnh phúc, ko gì có thể chia cách TY của chúng mình"...Em đã tin Anh, vậy mà tại sao người ra đi lại là Anh? Em đã rất đau khổ, đã làm nhiều chuyện ngu ngốc vì Anh, phải khó khăn lắm Em mới có thể vượt qua thử thách này...Em đã ngu ngốc khi nhận Anh làm anh trai...Còn yêu Anh mà nhận Anh làm anh trai để rồi phải ngậm ngùi khi biết đã có ng` thay thế vị trí của Em trong trái tim Anh. Phải chăng Em đã làm gì có lỗi với Anh hay chính Anh là kẻ phản bội ???
Khi mất Anh , Em đã trở nên yếu đuối, khác hẳn với tính cách của Em trước đây. Rồi bạn bè, những người iu wi' Em đã giúp Em đứng lên...Cám ơn Anh vì đã cho Em 1 bài học . Để có đc bài học ấy Em đã phải đánh đổi bằng nước mắt , thậm trí là cả máu Em cũng đã biết thế nào là đau khổ, là cô đơn, là hy vọng và cả thất vọng...Cám ơn Anh rất nhiều...!!!
Vì Anh , Em cũng đã đau khổ nhiều rồi. Có lẽ chúng mình nên chấm dứt ở đây, hãy coi như chưa từng quen nhau, biết đâu sau này... Mọi kỉ niệm của chúng mình Em vẫn sẽ nhớ, vẫn luôn chân trọng...Chúc Anh hạnh phúc với TY mới của mình, nói ra câu này, em ko thể ko đau lòng . Dẫu bít rằng những thàng ngày sắp tới Em sẽ rất cô đơn khi thiếu Anh , Nhưng dù sao thời gian cũng sẽ xóa đi tất cả.
Hy vọng trong thời gian tới đây , mọi chuyện sẽ thay đổi , Em sẽ quên đc Anh...Anh làm Em tổn thương, Em hận....Anh cứ vui vẻ bên ng` iu mới của anh đi, măc kệ Em...!!!
Với Em, Anh đã chết...!!!
P/S Anh iu : Xin Anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của Em... để Em quên đc Anh...!!!!
Vương quốc cô đơn, thế kỉ sầu...!!!
Anh ah`...kể từ ngày mình chia tay đến giờ cũng đc gần 2 tháng rồi nhỉ ? Vậy mà nhiều lúc em vẫn cứ nghĩ chúng mình vẫn là của nhau. Anh chợt đến với em, thoảng qua như 1 cơn gió, rồi anh bất ngờ ra đi , với 1 lý do rất khó hiểu. Em phải hiểu làm sao đây khi với em, anh luôn tồn tại như 1 thiên thần trong sáng và chân thật ? Em ko bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể mất nhau. Vậy mà điều kinh khủng nhất cũng đã đến...Tại sao lại như thế hả anh???
Trong lúc em cô đơn nhất, em đã mất đi gia đình thân yêu của mình thì anh lại rời xa em...2 thứ quan trọng nhất của đời em đều rời xa em mà đi. Vậy thì em còn biết sống ra sao đây ???
Trước khi đến với nhau, Em đã khuyên Anh nên suy nghĩ thật kĩ rùi hãy quyết định thì Anh nói : " Anh đã suy nghĩ ko còn j` kĩ hơn ". Em đã tin anh, trao cho Anh cả trái tim...Đó là niềm tin thực sự , 1 sự tin tưởng tuyệt đối. Vậy mà giờ đây Anh để cho Em lại vấp ngã thêm 1 lần, thêm 1 vết sẹo trong tim. Anh nói xin lỗi em ư ? Ko việc j` Anh phải xin lỗi Em cả - Ra Đi - Đó là quyết định của Anh, Em tôn trọng quyể định đó , thay vì nói xin lỗi Em, Anh hãy sống thật vui vẻ bên người Anh yêu. Em cảm thấy mình vô cùng kém cỏi, Em chỉ là 1 hạt cát trong vô vàn những hạt cát, Em đã ko giữ nổi Anh...
Anh đã từng nói rằng" Anh yêu Em là Anh sẽ chấp nhận tất cả, Anh sẽ làm cho Em đc hạnh phúc, ko gì có thể chia cách TY của chúng mình"...Em đã tin Anh, vậy mà tại sao người ra đi lại là Anh? Em đã rất đau khổ, đã làm nhiều chuyện ngu ngốc vì Anh, phải khó khăn lắm Em mới có thể vượt qua thử thách này...Em đã ngu ngốc khi nhận Anh làm anh trai...Còn yêu Anh mà nhận Anh làm anh trai để rồi phải ngậm ngùi khi biết đã có ng` thay thế vị trí của Em trong trái tim Anh. Phải chăng Em đã làm gì có lỗi với Anh hay chính Anh là kẻ phản bội ???
Khi mất Anh , Em đã trở nên yếu đuối, khác hẳn với tính cách của Em trước đây. Rồi bạn bè, những người iu wi' Em đã giúp Em đứng lên...Cám ơn Anh vì đã cho Em 1 bài học . Để có đc bài học ấy Em đã phải đánh đổi bằng nước mắt , thậm trí là cả máu Em cũng đã biết thế nào là đau khổ, là cô đơn, là hy vọng và cả thất vọng...Cám ơn Anh rất nhiều...!!!
Vì Anh , Em cũng đã đau khổ nhiều rồi. Có lẽ chúng mình nên chấm dứt ở đây, hãy coi như chưa từng quen nhau, biết đâu sau này... Mọi kỉ niệm của chúng mình Em vẫn sẽ nhớ, vẫn luôn chân trọng...Chúc Anh hạnh phúc với TY mới của mình, nói ra câu này, em ko thể ko đau lòng . Dẫu bít rằng những thàng ngày sắp tới Em sẽ rất cô đơn khi thiếu Anh , Nhưng dù sao thời gian cũng sẽ xóa đi tất cả.
Hy vọng trong thời gian tới đây , mọi chuyện sẽ thay đổi , Em sẽ quên đc Anh...Anh làm Em tổn thương, Em hận....Anh cứ vui vẻ bên ng` iu mới của anh đi, măc kệ Em...!!!
Với Em, Anh đã chết...!!!
P/S Anh iu : Xin Anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của Em... để Em quên đc Anh...!!!!