PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sợ .



TrinhKhanhLy
14-08-2006, 12:54 AM
Muốn yêu nhưng sợ phải yêu
Sợ lòng thương nhớ, sợ nhiều đắng cay
Sợ đau, sợ khổ bao ngày
Rồi đêm ngấn lệ thân này trách thân
Trách sao không thử một lần
Trách sao xuân đã nửa phần trôi qua
Bây giờ thêm tuổi thêm già
Bây giờ đâu nữa tuổi hoa một thời

ghet_hoa_hong
25-08-2006, 07:21 AM
em đừng tính chuyện cô đơn
tình yêu đâu phải gió vờn trong mây
hết đêm ắt phải sang ngay
tình yêu còn mã đắm say một thời

Dương Cầm
25-08-2006, 07:49 AM
Muốn yêu nhưng sợ phải yêu
Sợ lòng thương nhớ, sợ nhiều đắng cay
Sợ đau, sợ khổ bao ngày
Rồi đêm ngấn lệ thân này trách thân
Trách sao không thử một lần
Trách sao xuân đã nửa phần trôi qua
Bây giờ thêm tuổi thêm già
Bây giờ đâu nữa tuổi hoa một thời

Không biết bạn bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà lại có thể viết" bây giờ thêm tuổi thêm già", một câu mà khiến tôi phải bật cười, tôi đoán chắc bạn phải..29.. hì.. hì

Xuân qua trong tiếng hững hờ
Em qua năm tháng vẫn chờ nụ hôn
(tặng)

TrinhKhanhLy
10-11-2006, 06:58 AM
Không biết bạn bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà lại có thể viết" bây giờ thêm tuổi thêm già", một câu mà khiến tôi phải bật cười, tôi đoán chắc bạn phải..29.. hì.. hì

Xuân qua trong tiếng hững hờ
Em qua năm tháng vẫn chờ nụ hôn
(tặng)

Hì , mình mới có 16 ah. Đây là bài của chị tớ đó.^_^, chị tớ sấp sĩ 29 mà. Ca?m o*n ban.

Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
10-11-2006, 07:10 AM
Muốn yêu nhưng sợ phải yêu
Sợ lòng thương nhớ, sợ nhiều đắng cay
Sợ đau, sợ khổ bao ngày
Rồi đêm ngấn lệ thân này trách thân
Trách sao không thử một lần
Trách sao xuân đã nửa phần trôi qua
Bây giờ thêm tuổi thêm già
Bây giờ đâu nữa tuổi hoa một thời

:sleepwell:
Tình yêu dù thử một lần
Một lần đã thử khổ thân suốt đời
Suốt đời đếm giọt lệ rơi
Lệ rơi cả một quảng đời nhớ nhung

Stand_up
10-11-2006, 08:48 PM
:think:


Chỉ than không người trân trọng
Muôn ngàn nghìn vạn người còn chờ mong
Trách ai sao được đời thêm oán
Chỉ sầu ôm mộng , cõi mông lung

trọn kiếp trai hùng
11-11-2006, 01:39 AM
Ta sợ một ngày ta chết đi
Dĩ vãng héo trong sắc xuân thì
Và vườn kỷ niệm ai vun xới
Gốc tiếnh yêu đầu phải chặt đi

nguoi_codon_88
12-11-2006, 10:22 AM
trông mây, mây ở trên cao
trông gió, gió thoảng trông sao, sao dời
trông người người ở phương trời
nhờ mây nhắn gió gữi lời nhớ thương
sao cho mộng đẹp uyên ương
người qua ta thấy còn vương chút tinh........................