Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lời tâm sự của trái tim .



TrinhKhanhLy
13-08-2006, 11:58 PM
Đã lâu lắm rồi không về lại phố cũ năm xưa, mùa hè ấy đã trôi vào trong kí ức phải không bạn. Đã 4 năm rồi, kể từ ngày mình nói với bạn rằng trái tim mình đã không thể đợi chờ lời chưa ngỏ, và nó đã đi về một chân trời mới. Bạn có còn nhớ không, bên quán nhỏ của trời thu buồn bã, chúng mình đã không nói nổi một lời mà chỉ nhìn nhau và khóc. Lúc ấy, mình biết bạn thực sự cũng yêu mình, nhưng đã quá muộn rồi bạn nhỉ. Lúc đó, chúng ta chỉ còn biết chúc phúc cho nhau.
Giờ đây, sau bốn năm gặp lại, mình thực sự chạnh lòng khi bạn vẫn như xưa. Mình cảm thấy buồn vì điều đó. Bạn chưa bao giờ nói rằng bạn yêu mình, thậm chí, bạn vẫn luôn cố làm mọi điều để phủ nhận điều đó.Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, mình biết bạn vẫn chưa thể quên dù bốn năm của dòng đời thay đổi.
Bạn nhớ không, chúng ta đã tâm sự với nhau rất nhiều, và bạn từng nói rằng mình là người duy nhất bạn tin tưởng và muốn được chia sẻ. Nhưng thật buồn là mình lại chính là người mang lại đau khổ nhất cho bạn. Thậm chí, giờ đây, bạn yêu một người con gái khác cũng chỉ về mình, và mình thấy có lỗi vì điều đó. Mình biết bạn đang gặp rất nhiều áp lực, bạn không thể giải thích được những gì đang diễn ra quanh bạn, chỉ bởi vì bạn muốn phủ nhận rằng bạn vẫn luôn yêu mình. Mình xin lỗi. Nhiều lúc mình muốn bạn nói ra điều đó, không phải bởi cho mình, mà mình muốn bạn sống thật với chính bạn, bạn hiểu không.
Nhưng, làm sao mình có thể nói điều đó với bạn được, vì vậy mình cũng không thể giúp bạn. Mình cũng cảm thấy nặng nề lắm bạn biết không.
Cho dù giờ đây, trái tim mình đã dành trọn cho anh ấy, nhưng mình vẫn luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với bạn, bởi vì bạn luôn là một người bạn quan trọng của mình, bạn biết không. Hãy cố gắng lên bạn nhé, mình tin rằng bạn sẽ tìm được người con gái yêu bạn và bạn sẽ được hạnh phúc như mình.