Xem đầy đủ chức năng : Trắng, đen và xanh da trời
player
13-08-2006, 10:48 PM
Có lẽ đa số nhiều người thường không thích 3 màu này.Vì chính bản thân chúng chả có một điều gì đặc biệt và ngay cả bản thân của một người con trai cũng không hề thấy nó đặc biệt và đẹp ở chỗ nào.Nhưng người đó vẫn thích ba cái màu ấy chỉ bởi lẽ đơn thuần vì cuộc đời của chàng trai đó gắn liền với ba màu ấy từ thời còn nhỏ cho đến tận bây giờ.Màu xanh da trời ,một màu của bầu trời ,chỉ vào một ngày nào đó không có mây bạn hãy ngước lên nhìn bầu trời xanh bao la rộng lớn này,lúc ấy bạn mới có thể thấy được vẻ đẹp kì lạ của nó.Màu trắng ,màu đen có ý nghĩa gì nhĩ ? Không biết ,chỉ biết thế giới này không có hai màu đen trắng phân biệt mà chỉ có một màu nửa trắng nửa đen.Thế giới này thật là một điều kì lạ.Có đen thì phải có trắng.
(Trích từ báo tuổi trẻ )
Tình yêu bất diệt
TTO - Ấn tượng của tôi về em là màu trắng tinh khôi. Hơn nữa, quang cảnh quanh em cũng toàn màu trắng. Nhưng đó là màu trắng đầy bất trắc: màu trắng trong bệnh viện.
Ngày đó, tôi bị ốm phải nằm viện. Ngày đầu tiên có thể đứng đậy được, tôi đã đi dạo quanh sân bệnh viện. Và tôi đã gặp em. Em như một nàng tiên trong bộ blouse trắng. Làn da của em nữa, trắng và trong như thạch. Chỉ có đôi mắt em là đen và sâu thăm thẳm. Tôi nghĩ rằng chỉ cơn gió nhẹ là đủ cuốn em bay đi mất rồi. Tôi nhìn dáng em nhẹ nhàng lướt qua trước mặt. Tôi có cảm giác đã biết em từ kiếp trước vậy.
Mấy ngày trong bệnh viện, tôi và em đã kịp thân nhau. Tôi nhận ra tâm hồn em cũng trong sáng như vẻ ngoài của em vậy. Dường như những bụi bặm của cuộc sống luôn dừng bước trước ngưỡng cửa tâm hồn em. Em như viên pha lê đẹp nhưng cũng thật mong manh. Em cần có người bảo vệ. Và tôi nguyện làm người bảo vệ trung thành đó.
Đúng vào ngày tôi ra viện, mẹ em đã đến gặp tôi. Bà cho tôi biết một tin thật khủng khiếp. Em bị suy tủy và chỉ còn sống được ba tháng nữa. Và bà nói rằng tôi hãy để em sống nốt những ngày còn lại. Hãy tránh xa em ra! Lúc đó, tôi cảm thấy đất dưới chân mình sụp xuống. Tôi cảm thấy điều gì đó rất quý giá đang vuột khỏi tay mình. Không! Dứt khoát tôi phải nắm lấy nó. Dù em chỉ còn sống một ngày, tôi cũng biến nó thành một ngày hạnh phúc với em.
Ba tháng đó, tôi và em đã trải qua những ngày tháng ngọt ngào nhất của cuộc đời. Chúng tôi đã nắm tay bước đi trên con đường Trần Phú, dưới chân là tấm thảm vàng dệt bằng lá sấu. Làm sao có thể quên được những buổi hoàng hôn chỉ có tôi và em ngắm mặt trời lặn trên Hồ Tây. Nhớ sao cái lạnh se sắt của Sa Pa khi tôi nắm bàn tay nhỏ bé của em mà lòng vui rạo rực. Còn đó những đêm dài tôi đi tìm ngôi sao của riêng mình trong đôi mắt đen của em. Tôi thấy niềm vui ánh lên trong mắt em. Nhưng những lúc ôm em vào lòng, cảm thấy mạch đập của em yếu dần, làn da em ngày một xanh xao hơn, tôi lại cảm thấy như có lưỡi dao cứa vào lòng. Tôi ước gì có thể ôm em trong lòng mãi mãi. Biết còn có ngày mai…
Câu chuyện này xảy ra đã 5 năm rồi. Đến tận bây giờ, chàng trai đó vẫn đang cô đơn. Một năm có một ngày, anh lại đến đặt lên mộ cô một bó hoa hồng trắng. Ôi, có một điều gọi là tình yêu…
bằng_lăng_tím
13-08-2006, 10:56 PM
Câu chuyện cảm động quá.Một tình yêu muộn màng nhưng bất diệt
the_warm_winter
14-08-2006, 12:25 AM
Một bó hồng trắng cho một tình yêu trong sáng và bất tử...Hình như mình đã gặp hình ảnh này...ở nghĩa trang vào một buổi chiều nhiều nắng...Để trong lòng cứ băn khoăn ko biết ẩn sau những đoá hồng trắng kia...có phải là 1 tình yêu không chết bao giờ.
tuyệt_tình_cốc
14-08-2006, 04:47 AM
Người thích màu trắng và đen hẳn phải là người có cá tính mạnh, cũng là người có tâm hồn trong sáng.Còn màu xanh tượng trưng cho sự mơ mộng.Bạn nào thích cả 3 màu này thí thật mâu thuẫn đấy
joyangel
15-08-2006, 12:16 PM
thật là sự huyền diệu của tình yêu......cũng là một tình yêu trong trắng.....mình nghĩ rằng ở một nơi xa nào đó nếu cô gái ấy biêt......thì cô ấy sẽ mĩm cười với hạnh phúc ấy.......
Joy thì khác hăn........joy thích 3 màu vi cuộc đòi joy chi co trắng và đen......ko có sự lẫn lon......còn màu xanh da tròi luôn mang lai niềm vui khi đó là một sự mơ mộng về một ngày bình yên khi joy ngước mặt lên nhìn nó.....nhưng màu mà joy thích nhất vẫn la mau xanh lá cây vì nó là màu của sức sống......nó luôn mang đến niềm tim cho Joy khi chung quanh joy ko còn ai
tiểu bối
15-08-2006, 07:43 PM
Tình yêu ấy đẹp và tinh khôi như bó hồng trắng ấy vậy.Cảm động thật đấy
Người thích màu trắng và đen hẳn phải là người có cá tính mạnh, cũng là người có tâm hồn trong sáng.Còn màu xanh tượng trưng cho sự mơ mộng.Bạn nào thích cả 3 màu này thí thật mâu thuẫn đấy
woa vậy Tb là người mâu thuẩn đến vậy sao? Tb rất thích màu xanh da trời ,đặc biệt thích màu trắng và cảm thấy thích thích cả màu đen nữa
joyangel
16-08-2006, 12:25 AM
chac Joy cũng hơi bị mâu thuẩn..............kakaka
luangokhoaisan
16-08-2006, 12:46 AM
em thích màu xanh cơ nó tượng trưng cho hi vọng và là màu của cuộc sống :D
phong_phiêu lãng
16-08-2006, 08:45 AM
Người thích màu trắng và đen hẳn phải là người có cá tính mạnh, cũng là người có tâm hồn trong sáng.
P thấy đúng với người P yêu , cô ấy cũng thích trắng- đen, một cô gái rất có cá tính và mạnh mẽ.Nhưng có lúc lại rất lãng mạn .Hình như mâu thuẫn thật
Băng Tước
17-08-2006, 09:10 PM
Chúng tôi đã nắm tay bước đi trên con đường Trần Phú, dưới chân là tấm thảm vàng dệt bằng lá sấu. Làm sao có thể quên được những buổi hoàng hôn chỉ có tôi và em ngắm mặt trời lặn trên Hồ Tây. Nhớ sao cái lạnh se sắt của Sa Pa khi tôi nắm bàn tay nhỏ bé của em mà lòng vui rạo rực. Còn đó những đêm dài tôi đi tìm ngôi sao của riêng mình trong đôi mắt đen của em. Tôi thấy niềm vui ánh lên trong mắt em. Nhưng những lúc ôm em vào lòng, cảm thấy mạch đập của em yếu dần, làn da em ngày một xanh xao hơn, tôi lại cảm thấy như có lưỡi dao cứa vào lòng. Tôi ước gì có thể ôm em trong lòng mãi mãi. Biết còn có ngày mai…
==> Quá khứ vẫn mãi là quá khứ... Hiện tại mãi là hiện tại.. nếu như có 1 người thật sự xứng đáng như cô gái trong chuyện thì mình cũng muốn là chàng trai đó... Cô đơn nhưng ko lạnh lẽo...
tigontranghp
20-08-2006, 06:21 AM
Trắng- đen là hai sắc màu tuy đối lập nhưng lại có sự thống nhất.Chỉ có những người tinh tế mới có thể hiểu hết được sự thống nhất của nó.
Rêu Phố
20-08-2006, 08:04 AM
Đen và trắng như những mặt đối lập của cuộc sống ....Không hiểu sao tôi lại thích mạo hiểm, cái cảm giác hồi hộp thật là tuyệt. Cuộc sống còn gì là thú vị nưã khi ngày qua ngày sống 1 cuộc sống như nhau ....Bon chen đến chóng mặt, lo sợ, thức thâu đêm để làm cho xong ...có lẽ là 1 phần cuộc sống của mình mất rồi....những khi mệt mỏi quá, lại muốn nhìn màu xanh da trời ....dịu nhẹ, tất cả mọi buồn phiền sẽ tan biến đi đâu hết
Cold: tớ sẽ pm sau, khi nào có gì mới để kể nhá :)P
vitorhiep
20-08-2006, 08:43 AM
Tình yêu thật đẹp, đúng là cuộc sống đã cho ta quá nhiều phải ko ban.......
chuonggio
20-08-2006, 10:55 AM
chuonggio thích nhất là màu xanh da trời,thích lắm lắm luôn :) mỗi khi bầu trời ko một áng mây,chỉ toàn một màu xanh trong vắt,chuonggio thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và thư thái,bầu trời lại rất bao la,cảm giác ko bị gò bó.......còn về câu chuyện tình yêu kia thì xúc động wá,tuy là một chuyện tình buồn nhưng ít nhất anh ấy ko thấy hối hận vì những điều chưa kịp làm và vì anh ấy đã làm được một điều lớn lao cho cô ấy là cùng mang đến hạnh phúc cho người mình yêu
tiểu quỉ
30-11-2007, 01:13 AM
"Câu chuyện này xảy ra đã 5 năm rồi. Đến tận bây giờ, chàng trai đó vẫn đang cô đơn. Một năm có một ngày, anh lại đến đặt lên mộ cô một bó hoa hồng trắng."
Và bây giờ thì câu chuyện này đã xảy ra 7 năm rồi. Đến tận bây giờ, chàng trai đó vẫn đang cô đơn ? Và một năm có một ngày, liệu chàng trai ấy có còn đến đặt lên mộ cô gái một bó hoa hồng trắng ?
Có thể là hình ảnh cô gái cùng những kỉ niệm, chàng trai đã cất gọn nơi 1 góc trái tim, và rồi lại yêu. Chàng trai không còn cô đơn nữa. Có thể là cùng với thời gian, tình yêu ngày xưa vẫn cứ vẹn nguyên như thế, chàng trai vẫn nhớ về cô gái và không yêu thêm được ai khác nữa. Mỗi người có một cách yêu riêng, và mỗi con tim có một sự lựa chọn riêng, miễn là người ta hạnh phúc.
Tớ thích màu trắng. Tớ cũng thích màu đen. Và tớ vô cùng yêu màu trời. Suy ra tớ là 1 con người vô cùng mâu thuẫn ? :D
Cũng như bạn chuonggio, tớ rất thích nền trời trong xanh như thế, nhưng ko nhất thiết phải trong vắt đâu, hơi gợn gợn mây cũng được :D
Cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhẹ nhàng và bình yên khi đắm mình vào một bầu trời như thế :smile:
~ Chàng Ngốc ~
30-11-2007, 01:53 AM
Tớ thích màu trắng. Tớ cũng thích màu đen. Và tớ vô cùng yêu màu trời. Suy ra tớ là 1 con người vô cùng mâu thuẫn ?
Tớ thich màu đen , màu trắng , thich luôn cả màu xanh , nhưng là màu xanh nhạt nhạt này vì nó nhẹ hơn , êm hơn... vậy chắc là tớ ít mâu thuãn hơn rùi :)
tiểu quỉ
30-11-2007, 02:24 AM
Màu xanh của bầu trời thật sự nó cũng rất nhạt và nhẹ mừ ^^
player
30-11-2007, 11:38 PM
"Câu chuyện này xảy ra đã 5 năm rồi. Đến tận bây giờ, chàng trai đó vẫn đang cô đơn. Một năm có một ngày, anh lại đến đặt lên mộ cô một bó hoa hồng trắng."
Và bây giờ thì câu chuyện này đã xảy ra 7 năm rồi. Đến tận bây giờ, chàng trai đó vẫn đang cô đơn ? Và một năm có một ngày, liệu chàng trai ấy có còn đến đặt lên mộ cô gái một bó hoa hồng trắng ?
Tôi tin rằng anh ta vẫn còn làm điều đó ,dù cho anh ấy có lấy bất cứ người con gái nào.
Lâu rồi giờ vào đây đọc lại bài mình post .Cảm thấy có một điều gì đó là lạ .Thì ra đã một năm trôi qua rồi nhỉ.Con người đã có nhiều thay đổi .Nhưng 3 màu này vẫn là 3 màu mà tôi yêu thích nhất .Màu trắng phải đúng là màu trắng ,cái màu gợi nhớ đến một cái nick cũng có chữ trắng ."Nhất thiết vi tâm tạo" phải cái câu này sẽ gắn bó với tôi từ đây ,để nó luôn nhắc nhở mình rằng phải cố gắng ,cố gắng để vươn lên ,để bước từng bước chậm rãi và vững chắc trên đường đời đen tối này.Đã không còn ngọn hải đăng ,đã ko còn vì sao soi sáng dẫn đường cho anh.Tôi yêu màu đen bởi vì nó giống như tâm hồn sâu thẳm bên trong của tôi ,ngay cả bản thân tôi cũng không thể khám phá và hiểu được nó. Có đôi lúc nó làm thay đổi tất cả những gì tôi dự tính trong đầu và không thể kiềm chế được nó. Còn màu xanh dương ,màu của bầu trời cao ,cho đến khi nào tôi mới có được dịp nhìn lại cái màu này của nhiều năm về trước ..........Rồi sẽ có một ngày nào đó tôi đứng ở một nơi nào đó thật cao ,và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh và nói với thượng đế rằng vận mệnh là nằm trong tay tôi chứ không phải của ngài.
Ta vẫn biết đường đời không có em
Ta vẫn biết chỉ còn lại mình ta
Khi cơn mưa qua còn lại 1 cầu vồng
Chỉ có màu xanh chứ không có màu trắng
Màu ngày xưa đã bạc theo năm tháng
tiểu bối
01-12-2007, 08:59 AM
Lại chuyện đen ,trắng và xanh dương.1 năm trôi qua và sở thích màu sắc của Tb vẫn vậy rất thích màu xanh dương ,đặc biệt thích màu trắng và cũng thích thích cả màu đen nữa.Tb thích nhất là biển vào mùa hè.Một bầu trời xanh thẳm ,rồi mặt biển cũng xanh thẳm ,lại thêm bãi cát trắng rồi những con sóng cũng trắng xóa nữa.............thích thật đó.Tiếc là mùa này chỉ thấy lũ lụt ,rồi lại những cơn sóng dữ dội làm mặt biển ko còn xanh thẳm nữa.............
Còn về câu chuyện tình cảm động đó.Tb cũng nghĩ rằng dù bây giờ chàng trai đó có cô đơn hay ko đi nữa thì vào ngày đó bó hồng trắng cũng sẽ hiện hữu trên mộ cô gái.Đọc lại bài này mới thấy cuộc đời............đúng là cũng có những điều "trớ trêu " trái lòng người mà người ta thường nói " Thượng đế sắp đặt vậy rồi...............bít sao được "
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.