cobe_keomut
13-08-2006, 09:45 PM
Ngày thương tháng nhớ năm mong chờ.
Đêm trắng nhớ về em .
Màn đêm và khí trời se lạnh ở mảnh đất nơi anh sống dần dần bao lấy thân anh .Chân bước một mình trên phố vắng đêm khuya mà lòng luôn nhớ về em . Lúc này anh mới cảm thấy mình thật cô đơn .Lời đầu tiên anh muốn gửi tới em là lời từ tận đáy lòng anh " trái tim anh đã thuộc về em ".
Giá như em hiểu được tình cảm của anh dành cho em thì có lẽ em sẽ thương anh nhiều hơn .Cái thứ tình cảm mà chưa một lần và sẽ mãi mãi ko bao giờ anh hiến dâng và chia sẻ cho bất kì ai trên thế gian này, ngoại trừ em _người mà anh yêu .
Giá như em cảm nhận đựơc tình cảm của anh dành cho em thì em sẽ thấy mình là một người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.Một thứ tình cảm ngây ngô và đầy lãng mạn . Cái thứ tình cảm mà chỉ mới hai tuần gặp em anh đã xây dựng được nó.
Giá như em biết được trong những lúc buồn anh luôn nhớ về em .Anh luôn mong ước được thấy nụ cười của em ,dù anh biết nó ko dành riêng cho anh _kẻ đứng bên lề .Giờ thì em biết tại sao anh hay chọc cho em cưòi rồi phải ko ?. Vì được thấy em cười là một hạnh phúc của anh.
Giá như em cảm nhận đườc sự ưu sầu của anh mỗi khi nhớ em . Thật là đau nhói .trong những lúc cô đơn thì nỗi nhớ cứ theo anh như hình với bóng .Anh nhớ từng cử chỉ hành động , nhớ nụ cười ,nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi ... chúng thật là khó phai trong kí ức anh .
Giá như em biết được trong giấc mơ của anh luôn có hình bóng em .Tới bây giờ anh cũng ko biết tại sao trong giấc mơ của anh em lại xuất hiện như vậy nhưng chắc có lẽ anh đã yêu em .
Giá như em biết được mỗi lần muốn gọi điện cho em anh đã phải khổ sở như thế nào .Anh để hai mảnh giấy một ghi nên , một ghi ko nên . Anh phân vân ko biêt nên hay ko nên gọi .Dù rất muốn nghe giọng nói của em dù chỉ một lần .Dường như anh ko muốn thấy hai chữ ko nên cho dù nhiều lúc anh ko dám đối diện với em .
Giá như em cảm nhận được sự quyết tâm của anh khi nói với em hai chữ thiêng liêng nhất đời "anh yêu em " . Ba chữ này anh chỉ một lần nói và chỉ nói với mình em mà thôi . Bởi vì anh chỉ yêu mình em mà thôi.
Giá như em thấy được sự khổ đau khi anh nghe tin em đã có người yêu thì em sẽ thương anh và hiểu anh hơn .Anh dường như hụt hẫng đi và thấy mình vừa đánh mất một cái gì rất quý giá mà anh mãi mãi ko tìm lại được .Lúc nó ngay cả em anh cũng ko muốn nhìn thấy , ko muốn nghe bất kì lời em nói . Mọi thứ đối với anh thật vô nghĩa . Dù anh rất yêu em .
Giá như em thấy được giọt nước mắt của anh rơi khi nghe tin em đã yêu một người con trai khác .Dù ko muốn khóc nhưng ko hiểu sao nước mắt cứ chảy ra mà ko sao cưỡng lại được. Bởi vì anh yêu em . Mỗi khi ngồi trong phòng nhìn ra phía bầu trời anh lại tưởng tượng ra em và sự thất bại đầy khổ đau của anh .Nghĩ lại mà thấy chua xót , đớn đau và kinh khủng . Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thất bại thảm hại này . Đau thật đó .
Giá như em hiểu được sự thật tàn nhẫn mà em dành cho anh .Đó là sự tàn nhẫn đối với người lần đầu nói tiếng yêu . Con tim anh như bị xé nát ra từng mảnh .
Giá như anh được nghe em nói một câu thôi " em thương anh " thì anh đã toại nguyện lắm rồi . Đó là niềm hạnh phúc của anh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật , quyết định vẫn là ở em , anh sẽ tôn trọng quyết định đó cho dù anh biết nó rất tàn nhẫn đối với anh .Bởi vì anh yêu em .
Giá như em nghe được lời anh cầu chúc cho em . Yêu em ko được là sự bất hạnh của anh nhưng anh ko muốn em phải chịu bất kì một sự bất hạnh nào. Còn gì vui hơn khi thấy người mình yêu được hạnh phúc .Đối với anh được thấy em cười ,thấy em hạnh phúc là anh toại nguyện .Anh chẳng mong gì chỉ mong người yêu em sẽ thương em thật nhiều và thật lòng như anh đã yêu em .
Thật lòng cầu chúc cho em được hạnh phúc.
"chỉ yêu mình em "
Đêm trắng nhớ về em .
Màn đêm và khí trời se lạnh ở mảnh đất nơi anh sống dần dần bao lấy thân anh .Chân bước một mình trên phố vắng đêm khuya mà lòng luôn nhớ về em . Lúc này anh mới cảm thấy mình thật cô đơn .Lời đầu tiên anh muốn gửi tới em là lời từ tận đáy lòng anh " trái tim anh đã thuộc về em ".
Giá như em hiểu được tình cảm của anh dành cho em thì có lẽ em sẽ thương anh nhiều hơn .Cái thứ tình cảm mà chưa một lần và sẽ mãi mãi ko bao giờ anh hiến dâng và chia sẻ cho bất kì ai trên thế gian này, ngoại trừ em _người mà anh yêu .
Giá như em cảm nhận đựơc tình cảm của anh dành cho em thì em sẽ thấy mình là một người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.Một thứ tình cảm ngây ngô và đầy lãng mạn . Cái thứ tình cảm mà chỉ mới hai tuần gặp em anh đã xây dựng được nó.
Giá như em biết được trong những lúc buồn anh luôn nhớ về em .Anh luôn mong ước được thấy nụ cười của em ,dù anh biết nó ko dành riêng cho anh _kẻ đứng bên lề .Giờ thì em biết tại sao anh hay chọc cho em cưòi rồi phải ko ?. Vì được thấy em cười là một hạnh phúc của anh.
Giá như em cảm nhận đườc sự ưu sầu của anh mỗi khi nhớ em . Thật là đau nhói .trong những lúc cô đơn thì nỗi nhớ cứ theo anh như hình với bóng .Anh nhớ từng cử chỉ hành động , nhớ nụ cười ,nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi ... chúng thật là khó phai trong kí ức anh .
Giá như em biết được trong giấc mơ của anh luôn có hình bóng em .Tới bây giờ anh cũng ko biết tại sao trong giấc mơ của anh em lại xuất hiện như vậy nhưng chắc có lẽ anh đã yêu em .
Giá như em biết được mỗi lần muốn gọi điện cho em anh đã phải khổ sở như thế nào .Anh để hai mảnh giấy một ghi nên , một ghi ko nên . Anh phân vân ko biêt nên hay ko nên gọi .Dù rất muốn nghe giọng nói của em dù chỉ một lần .Dường như anh ko muốn thấy hai chữ ko nên cho dù nhiều lúc anh ko dám đối diện với em .
Giá như em cảm nhận được sự quyết tâm của anh khi nói với em hai chữ thiêng liêng nhất đời "anh yêu em " . Ba chữ này anh chỉ một lần nói và chỉ nói với mình em mà thôi . Bởi vì anh chỉ yêu mình em mà thôi.
Giá như em thấy được sự khổ đau khi anh nghe tin em đã có người yêu thì em sẽ thương anh và hiểu anh hơn .Anh dường như hụt hẫng đi và thấy mình vừa đánh mất một cái gì rất quý giá mà anh mãi mãi ko tìm lại được .Lúc nó ngay cả em anh cũng ko muốn nhìn thấy , ko muốn nghe bất kì lời em nói . Mọi thứ đối với anh thật vô nghĩa . Dù anh rất yêu em .
Giá như em thấy được giọt nước mắt của anh rơi khi nghe tin em đã yêu một người con trai khác .Dù ko muốn khóc nhưng ko hiểu sao nước mắt cứ chảy ra mà ko sao cưỡng lại được. Bởi vì anh yêu em . Mỗi khi ngồi trong phòng nhìn ra phía bầu trời anh lại tưởng tượng ra em và sự thất bại đầy khổ đau của anh .Nghĩ lại mà thấy chua xót , đớn đau và kinh khủng . Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thất bại thảm hại này . Đau thật đó .
Giá như em hiểu được sự thật tàn nhẫn mà em dành cho anh .Đó là sự tàn nhẫn đối với người lần đầu nói tiếng yêu . Con tim anh như bị xé nát ra từng mảnh .
Giá như anh được nghe em nói một câu thôi " em thương anh " thì anh đã toại nguyện lắm rồi . Đó là niềm hạnh phúc của anh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật , quyết định vẫn là ở em , anh sẽ tôn trọng quyết định đó cho dù anh biết nó rất tàn nhẫn đối với anh .Bởi vì anh yêu em .
Giá như em nghe được lời anh cầu chúc cho em . Yêu em ko được là sự bất hạnh của anh nhưng anh ko muốn em phải chịu bất kì một sự bất hạnh nào. Còn gì vui hơn khi thấy người mình yêu được hạnh phúc .Đối với anh được thấy em cười ,thấy em hạnh phúc là anh toại nguyện .Anh chẳng mong gì chỉ mong người yêu em sẽ thương em thật nhiều và thật lòng như anh đã yêu em .
Thật lòng cầu chúc cho em được hạnh phúc.
"chỉ yêu mình em "