PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ta tặng ta ...



Ỉn_y3u
13-08-2006, 07:35 PM
http://***********.net/files/PhamThanhThao_Densau1nguoi%255B1%255D.wma

Đến sau 1 người_ PTT (http://***********.net/files/PhamThanhThao_Densau1nguoi%255B1%255D.wma)


Uh...ta tặng ta...sao lại hok được chứ...
Ta là người đến sau...mãi mãi là người đến sau...trong tim anh đã có hình bóng khác ...
Em rất đau...rất buồn...và đã khóc...lần đầu tiên khóc vì 1 người con trai...
Anh luôn ở trong trái tim em...mãi là người đặc biệt và quan trọng đối với em...
Hãy hạnh phúc nghen anh...đừng làm mất hạnh phúc của mình...
Mãi thích anh ...

** mắt_buồn **
13-08-2006, 07:41 PM
heheh nếu ss cho Panh bít về ss có lẽ ss sẽ ko phải tự tặng mình 1 bài hát bùn zay

meoconthichdua
13-08-2006, 07:46 PM
Mấy ông mấy bà cứ tặng nhau đi nhé ,tui có người tặng rùi nè :
Chiều nay tan học hắn tặng ta
Một nhành hoa tím,tím mượt mà
Dường như sắc thắm thay lời nói
Sao đến bây giờ mới hiểu ra !!!!!!

Ỉn_y3u
13-08-2006, 07:51 PM
heheh nếu ss cho Panh bít về ss có lẽ ss sẽ ko phải tự tặng mình 1 bài hát bùn zay
Panh ơi...Ỉn bằng tuổi Panh đó...đừng gọi Ỉn là ss..già lắm..
Thật ra hồi vô 4r...tớ cũng ấn tượng về Panh lắm...nhiều khi cũng muốn nói chuyện với Panh..nhưng cứ ngại ngại...
Ôi..tình yêu...đau khổ và hạnh phúc...bao giờ ta mới có được hạnh phúc....

((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
13-08-2006, 08:00 PM
Ỉn ui, để Acyme tìm 1 bài thiệt hay rùi present Ỉn ha.
Acyme rất pồ kết những câu nói của Ỉn đấy :
"Uh...ta tặng ta...sao lại hok được chứ...
Ta là người đến sau...mãi mãi là người đến sau...trong tim anh đã có hình bóng khác ...
Em rất đau...rất buồn...và đã khóc...lần đầu tiên khóc vì 1 người con trai...
Anh luôn ở trong trái tim em...mãi là người đặc biệt và quan trọng đối với em...
Hãy hạnh phúc nghen anh...đừng làm mất hạnh phúc của mình...
Mãi thích anh "
, but ... cũng hơi bùn.
L I F E I S F I G H T I N G

red_chocolate_bar
13-08-2006, 08:04 PM
ỉn ui, đừng bùn nữa, bít là ko thể rùi, nhưng red tin ỉn sẽ ko phải đến sau 1 lần nữa đâu ^^

Ỉn_y3u
13-08-2006, 08:06 PM
Uhm...cảm ơn red và Acyme nhiều lắm...cảm ơn nhiều nhiều...
Hi vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn...sẽ hok là người đến sau nữa...cứ hi vọng...và cứ chờ đợi...

((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
14-08-2006, 12:54 AM
Nhớ Những Lời Ỉn Nói Nghen....Mặc Dù acyme Không Phải Người Đến Sau, Nhưng Mà....Có Lẽ acyme Không Được May Mắn Trong Chuyện Tình Củm Này Lắm:rain:

** mắt_buồn **
14-08-2006, 02:43 AM
Panh ơi...Ỉn bằng tuổi Panh đó...đừng gọi Ỉn là ss..già lắm..
Thật ra hồi vô 4r...tớ cũng ấn tượng về Panh lắm...nhiều khi cũng muốn nói chuyện với Panh..nhưng cứ ngại ngại...
hihihi có j` mà ngại chứ ? Panh đâu phải là người khó gần đâu cơ chứ , nếu Ỉn thực sự mún nói chiện thì mình nói chiện ok