PDA

Xem đầy đủ chức năng : .:: Lời trái tim muốn nói ::.



fantasy_angel_paris
13-08-2006, 12:21 PM
Trong những lần gặp em, anh thường cảm thấy hồi hộp, trong những phút 1 gặp em anh cảm thấy giống như con rùa nhát gan....

Tình cờ hôm nay nhận được điện thoại của em, anh không khỏi mỉm cười khi nhớ lại hai đứa đã quen nhau cũng bởi hai chữ tình cờ …anh thật ngốc có phải không??ngày đó anh đi chat mà gặp được em, anh nghĩ chắc cô bé này khó gần lắm đây, và em thì nghĩ ngược lại anh rằng người đâu mất cảm tình và lạnh lùng đến thế. Và dần dần những người bạn trong tiệm net anh làm thường tình cờ bắt gặp em và anh cùng nhau đi ăn kem và đến những nơi mà em chưa từng đến....hay những giờ nghĩ trưa anh thường nhắn tin vào dt cho em với những dòng message thật vui thật lãng mạn có phải như vậy làm vui lắm phải không, em cũng cho anh những giây phút thật tuyệt vời.Anh yêu cái ngày chúng ta hẹn hò nhau lần đầu tiên, một cốc kem to đùng, cã hai cùng nhau ngồi tám hết chuyện này sang chuyện khác..>>> Ly kem chảy ra hết mà câu chuyện vẫn chưa kềt thúc, kể ra anh với em cũng nhiều chuyện thật..^__^
Tình cờ, sao cuộc tình giữa anh và em lại xãy ra được trong giây phút tình cờ, có lẽ chính vì thế mà anh và em trở nên thân với nhau tự bao giờ< hai đứa cũng nhiều chuyện gớm nhĩ> em là một con người sống rất vô tư anh biết điều đó chứ!! anh có thể thông cảm cho em rằng chúng ta chỉ mới làm bạn mà thôi. Anh có nên quan trọng hóa vấn đề không nhĩ?? chuyện đó tùy thuộc vào em mà thôi, em có yêu anh không thì anh kg cần phải biết, em có bạn trai anh không cần quan tâm, vì đó là chuyện của em, anh chỉ biết được một điều rằng em là người anh yêu , là một nữa còn lại của cuộc đời anh mà thôi...........

nghilang_91
13-08-2006, 08:08 PM
Yêu kiểu của bạn sao mà phong lưu thế , người ta có yêu mình ko hay người ta có bạn trai chưa cũng không cần biết , yêu như bạn , người yêu đi mất lúc nào cũng ko hay

kane_kane129
15-08-2006, 02:40 AM
Này anh bạn nhỏ kia ơi !!! sao you lại thích 2 chữ tình cờ vậy , you thật là giàu trí tưởng tượng quá ha !!! cứ mơ rồi lại mộng , sao mà giống baby quá vậy ? yêu em , em sẽ là 1 nửa còn lại trong trái tim của anh !!! chúc you thành công nha !!!:lelele: