Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : .:: gau_con ::.



fantasy_angel_paris
13-08-2006, 04:52 AM
Trong những cuộc tình online, theo fantasy nghĩ thì 50% chắc là sẽ đau khổ còn 50% còn lại thì sẽ hạnh phuc...nhưng câu chuyện tình của tôi thì không hạnh phúc, chỉ làm cho người ta cảm thấy đau khổ mà thôi...
Anh vẫn thường online như mọi hômanh vẫn thường xuyên chat với em, vẫn thường online để được đọc tin nhắn của em mỗi ngày, nhưng dần dần anh cảm thấy như em không còn yêu anh, dần dần em càng xa lánh anh, đến nỗi hằng ngày không lúc nào anh không khỏi băng khoăn, và đến một ngày em đã ra đi, đã bỏ lại anh bên cạnh những kỉ niệm mà anh nghĩ suốt đời này anh không thể quên được, em đã ra đi thực sư....sao lại như thế sao ông trời không cho chính anh bị căn bệnh đó, mà người đó lại chính là em, người mà anh không thể thiếu trong cuộc đời của anh....em còn nhớ không anh đã từng hứa với em rằng khi nào tới sn anh, anh sẽ làm một bữa tiệc chỉ có hai đứa, trên một ngọn đồi cát , anh xây một túp lều và trong đó anh sẽ chứa đựng nhiều thứ chi dành riêng cho anh và em, trong đó sẽ chứa đựng tất cả những điều tốt nhất anh dành cho em...hằng đêm anh thường ra trước ban công nhà, anh lại nghĩ tới những gì đã diễn ra ở nơi đây. anh không thể nào cầm được nước mắt khi những kỉ niệm của chúng ta lại đang ẩn hiện trong chính con người của anh, những cảm giác bất chợt đang hiện lên trước mẳt anh, anh không thể nào quên em đươc... ôi honney, em là niềm hi vọng của anh chắc anh chết mất, điều cuối cùng anh có thể nói với em rằng anh yêu em

hotboyhanoi91
25-08-2006, 11:22 AM
noi the thi ai cha noi dc
ca chon

meoboteo
25-08-2006, 01:27 PM
Tui rất tiếc khi phải nói với bạn rằng.......:rain:........bài viết của bạn chẳng có gì đáng để đọc cả.......:rain:.......