PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thế rồi mưa...(tiếp)..



màu kí ức
13-08-2006, 12:41 AM
Khứ hồi mấy bữa nắng to
Làm người mệt mỏi chân à không đi
Hôm nay trời chuyển gió nì
Thế rồi mưa xuống ....chân nì nhớ ai


______________________________


Thế gian ngày nắng ngày tàn
Phong ba cũng lắm mưa tàn luống rau
Yêu nhau vẫn ước cùng nhau
Hết mưa lại có cơn sau ấy rồi ...(.mưa)



_______________________________



mưa tàn đồng ruộng hanh han
môi ta nứt nẻ môi nàng cũng bong
thương nàng ta cũng cầu mưa
Thế rồi mưa xuống nàng quên lời thề

Lost.
13-08-2006, 10:45 PM
Hic đánh cái tên ngừi ta cũng sai nữa sao !!!

THế rồi hạ đã sang ngang
Mưa chiều xối xả muộn màng nữa chăng
THu tàn rồi gió lạnh sang
Nhớ từng lay lắt những hàng lệ đêm

==================

"Em phải về thôi- xa anh thôi"
Và như thế theo mưa em đi mãi'
Dẫu quặn lòng đau em cũng phải ...
Giữa mưa tàn em hớt lại bóng em !

==================

Đừng trách nhé cơn mưa không trở lại
Không thể nào ướt nữa một giấc mơ
Không hờn nữa dầu vẫn nặng bơ vơ
Mưa lại bước về nơi không dấu vết.

màu kí ức
14-08-2006, 01:16 AM
Mưa đêm lặng một chữ sầu
Ngồi đây lẻ bóng đăm chiêu đứng nhìn
Xá phòng bong bóng dập dìu
Như tình đôi lứa mưa chiều gió đi



_______________________________




Bóng em đâu đã tặng ai
Lo chi mưa ấy duyên đi mất hình
Rõ ràng chuyện đó thật tình
Trời mưa có đổ bóng hình còn sao



_____________________________



Mưa ào một trận cho xong
sao mà mưa mãi cho lòng tái tê
Hôm rùi trời đổ dầm dề
Cơn mưa sao vội ê chề đường quen

Lost.
14-08-2006, 11:04 PM
Hạ nắng quên tên mưa lạc lối
THu nhạt nhoà nhưng cũng đã dừng chân
Em đi về con phố vắng phân vân
Quên hay nhớ hay lạnh lùng đôi phút ??

==============

Lại thêm lần rắc lá vàng trên tóc
Để ngỡ ngàng rồi mới biết thu mưa
Ai ấp bàn tay cho ấm giấc trưa
Chỉ biết gió cứ lạnh lùng mưa mãi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-08-2006, 03:14 AM
Cơn mưa rào bỗng dạo về ngang ngõ
Có một người đang ướt lạnh dưới mưa
Cơn mưa ấy vô tình hay cố ý
Để một người trông đợi mãi làn mưa.............

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Thu lại đến mang thật nhiều nước mắt
Nước mắt trời và nước mắt của tôi
Trời mưa đấy có phải là trời khóc
Khóc vì anh nay đã bước ra đi

thaingan
15-08-2006, 06:14 AM
mưa thu buồn giá đc ở bên anh
ta say đắm trong tình yêu hạnh phúc
nhưng ai ngờ mưa chia tay đôi ngã
em lạnh lùng trong đêm vắng buồn tênh

Lost.
15-08-2006, 08:00 PM
Em chẳng khóc nhưng mi hoài hoen ướt
Phố cứ buồn bởi mỗi độ thu hoa
Hạ tàn rồi mà mưa vẫn tìm qua
Cho kỳ ức chưa một lần yên giấc

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

Trời đừng tan giữa chiều nay
Xin cho mái tóc có ngày hong phơi
Cơn mưa ban sáng tơi bời
Cho người con gái gọi mời giấc mơ

màu kí ức
15-08-2006, 08:23 PM
Bao hôm cất tiếng gọi mời
Hôm nay mưa xuống tơi bời nét xuân
Trời mưa sao đổ cơn dầm
Tim tôi lại ướt thâm bầm vì mưa

________________________________


Giấc mơ nào rùi cũng tàn phai
Cơn mưa đến cho lòng ngây thơ dại
Kỉ niệm nào rùi cũng là xa mãi
Màu thời gian ...kí ức..ấy lại nhòa

Lost.
15-08-2006, 08:29 PM
Màu ký ức liệu mãi là nguyên vẹn
Hay chỉ một lần ròi nhạt thếch trong mưa
Vậy chỉ một lần thì người đã quên chưa
Hay cũng đã rửa giữa chiều mưa ấy


^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

Ta đi thôi hỡi gió chiều
Cho mưa nơi chốn phiêu lưu một lần
Nhường mưa rớt giữa ngại ngần
Ta về nơi ấy rồi ngân điệu buồn

Mua Sao Bang
15-08-2006, 08:45 PM
Nguyên vẹn làm gì vui được không!
Kí ức muôn đời vẫn ngống trông
Đôi khi ta muốn tìm quên được
Mưa vẫn đem về nỗi nhớ mong

màu kí ức
15-08-2006, 08:45 PM
kí ức buồn giữ lại làm chi nữa
Mong mưa này gột sạch những giấc mơ
ôi tạo hóa trao màu kí ức
Rồi lại buồn chiếm nó lại trong ta


________________________________


Ta định ào khóc trong đêm mưa tối
Nhưng nay ôi tim ta là trái ổi
Đã xanh roài không chín nổi mưa thâu
Khép lòng lại .....chạy hoài kỉ niệm xưa

Lost.
15-08-2006, 08:55 PM
Chỉ là hư vô
Chiều mưa nhạt phố
Giữa muôn vạn giấc
Chỉ là thác đổ

Ta về hiu quạnh
Ký ức mong manh
Ta hong mưa rớt
Rửa chút lòng thành

Ai đã ra đi
Ai vẫn níu gi
Lệ nào cạn khốc
Ngập dạ tình si

Dương Cầm
15-08-2006, 09:00 PM
mưa

cái gì đấy
còn chưa
hết phù du
nhỉ!

màu kí ức
15-08-2006, 09:04 PM
Nếu thác đổ xóa nhòa đi tất cả
Ta tình nguyện xin là mưa thác đổ
Để tim ta không sầu và lại khổ
Chút buồn đi ...nỗi vui sẽ lại về

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-08-2006, 04:12 AM
Buồn đi vui ấy lại về
Trong vườn lá đổ đón chờ lộc non
Ai ngồi sầu khổ trong vườn
Tìm cơn gió cuốn, tìm hơi thở người......

màu kí ức
16-08-2006, 07:31 PM
Ta ngồi ta đợi tri âm
Ngâm thơ.kiếm chút chờ mong tháng ngày
Yêu thơ yêu gió nơi này
Vẫn xin nguyện được ngày dài ngó non

Tuổi đôi mươi
16-08-2006, 07:46 PM
Mưa!
Ơ hay , trời mưa!
Làm ta ước áo!
Bắt đền ai đây!

Mưa!!!
Trời vẫn mưa
Không dứt,
Nô nức tiếng cười trẻ thơ

Tung tăng tắm mưa,
Giữa ban trưa,

màu kí ức
16-08-2006, 07:51 PM
Mưa cho xanh lá tốt cây
Cho lòng thanh thản hao gày nắng trang
Mưa đi cho gió mát lành
Cho anh em bước ngọt lành dưới mưa

cuongdayne
16-08-2006, 09:35 PM
Thế rồi ngày tháng dần qua
Em đi xa mãi chỉ còn mình anh
Đêm thâu trong ánh trăng ngần
Mình anh cô lẽ đêm dài quạnh hiu
====================
Thế là anh lại nhớ em
Đêm nay anh lại ôm thêm âu sầu
Trăng sao có hiểu lòng tôi
Cho tôi lời tỏ em đang nơi nào

Đa Tình
16-08-2006, 11:06 PM
Mưa
Mưa rồi
Trong đêm tối
Tiếng mưa thì thầm
Vương vương mãi xa xăm
Ký ức mong manh hiện về
Nghe tim đau bật khóc tai tê
Có phải em mùa thu ngày ấy
Có phải em thành phố cũ mưa bay
Có phải là em hay chỉ là ảo tưởng
Hay chỉ là chút gió bay lạc đến ngàn phương
Này em có nghe cơn mưa chiều vẫy gọi
Và trong mưa em có thấy tôi không ?
Và em có từng bước sang sông ?
Và có muốn lần trở lại
Cho mưa đừng mưa mãi
Cho nổi nhớ xa
Cho chúng ta
Cho mưa
Mua....

Lost.
17-08-2006, 01:43 AM
Mưa
Ngày xưa
Nay khác rôi
Biết anh còn nhớ
Hay cũng đành quên mất
Em đã quên một giấc mơ ko thật
Để bay giờ đau nhói giữa mưa hoang
Anh đã đi qua một điệp khúc quá ngỡ ngàng
Uh em đã hiều và nhủ mình không khóc
Dẫu mây ngàn đã hết màu ngọc
VÀ lối về em đã vắng anh
Mưa với mong manh
Đêm đã vắng
Và bây giờ
Vẫn mãi
Mưa

koconnuakeolac
18-08-2006, 03:29 AM
thế rồi mưa...trắng trời một chiếc khăn
em quay bóng bước chân theo người khác
góc trời xưa hai đứa chung câu hát
giờ rẽ ngang mây gió tiếng khóc gàn
=================
mưa một mình giăng kín trời nhớ thương
giọt nước mắt lặng lẽ buông theo gió
một cô bé ngồi bên ô cửa nhỏ
suy nghĩ gì mà mắt ướt lệ vương

thế rồi mưa...trắng trời một chiếc khăn
em quay bóng bước chân theo người khác
góc trời xưa hai đứa chung câu hát
giờ rẽ ngang mây gió tiếng khóc gàn
=================
mưa một mình giăng kín trời nhớ thương
giọt nước mắt lặng lẽ buông theo gió
một cô bé ngồi bên ô cửa nhỏ
suy nghĩ gì mà mắt ướt lệ vương

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-08-2006, 05:50 AM
Mưa vang trời vang đất
Khiến nhiều người thấy nhói trong tim
Cơn mưa ấy mang thật nhiều giá buốt
Khiến con người thơ thẩn, ngẩn ngơ thêm........

Lost.
18-08-2006, 07:15 AM
Em chẳng ngăn nổi mưa xối về ký ức
Chỉ thấy nặng hồn khi chỉ giữ mông lung
Để làm gì riêng mang giữa khốn cùng
Lăy lắt với láng lai nhiều chua chát

Mưa cứ rơi - cung đàn buồn - rượu nhạt
Em cứ buồn - cứ nhớ - cứ thương tim
Anh cứ quên - cứ bứơc - cứ im lìm
Mưa hòa với lệ em mà rơi mãi..

......

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-08-2006, 07:21 AM
Xối làm gì một kí ức đẹp
Mưa ko nỡ làm đau lòng con gái
Nhưng lại làm bưồn mãi con tim
Mưa thật đẹp và thật là nên thơ..........
****************************
Trời oà khóc mưa rơi khắp chốn
Hoà vào mình một cái lạnh ngất ngây
Mưa là thế lưôn bưồn và sầu lắng
Làm hồn người thơ thẩn đứng trong mưa...........

Mua Sao Bang
18-08-2006, 07:30 PM
Mưa, tí tách ,không vơi
Mưa , rơi rơi, khắp nơi
Mưa chơi vơi, không ngơi!
Mưa phơi phới ...lã lơi
Mưa ơi! xin đừng rơi
Cho con tim chơi vơi
Không ngơi,
Đừng rơi

thaingan
18-08-2006, 07:47 PM
mưa chi tan tác đường làng
cát lầy nay đã thnah2 xình thấy ghê
ngày mưa buồn bã thí mồ
gặp chàng hổng đc lòng em càng buồn
chẳng riêng gì chuyện chúng mình
ngưu lang chức nữ khó mà gặp nhau
mưa to trời cũng mịt mù
nhìn nhau cũng khó lấy gì gặp nhau

Mua Sao Bang
18-08-2006, 07:53 PM
Rồi mưa mãi trong hồn hoài lạnh giá
Thoảng vui vầy say mộng giá mông lung
Xa thật đó trăm ngàng năm chung giất
Nay giật mình ta cất bước riêng ta

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-08-2006, 02:59 AM
Mưa! Mưa lại đến bất chợt làm tôi khóc
Tấm áo mỏng che trong lúc trời lạnh
Và bên cạnh anh vẫn đứng đó
Nhưng là anh lạnh lùng hơn ngày xưa..........

màu kí ức
19-08-2006, 10:35 PM
Hôm nay mưa đã ngập rùi
Đừng mong mưa nữa hỡi người yêu thơ
Yêu rồi cứ vậy gọi mưa
Làm cho mưa ngập thấy chưa ....chết roài...


Mưa roài chẳng thể đi đâu
Chỉ ngồi đây viết nhũng câu thơ à
Viết đi viết lại thôi à
Vần thơ lại chạm như là trốn quen
.................................................. ..

Thôi thì viết vậy tèng teng
Viết cho mình đọc cho mình thấy vui
Kệ ai ai bảo ko hay ......
Tôi đây viết vội thơ ....này vì.....mưa..

Thê' nhé mấy vị cẩm cưa
Không ưa đừng đọc thôi ưa cứ nhìn
Thơ này để tặng mẹ mìn
Vì yêu nàng lắm lên tìm lên đây

Mong thơ bày tỏ tình này
Mong nàng sẽ hiểu mưa này có thơ
.................................................. ...

Lost.
20-08-2006, 08:23 AM
Mưa không ngớt nhưng tình đã dứt
Phố không đèn nhưng tim đã sáng hơn
Không tình yêu hoa cỏ bớt đau sờn
Mưa cứ rớt nhưng tình yên nghĩ mãi

Phố mùa đông mưa có còn quay lại
Ta cũng đôi lần quên ngóng những ban mai
Mưa quên tên cho năm tháng bớt dài
Ta bớt nhớ cho tim mình đỡ buốt

romeo si tình
20-08-2006, 08:32 AM
mưa không ngớt cho anh buồn vô hạn
anh nhớ em vì bao ngày xa cách
bởi ông trời không chịu dứt làm mưa
cho nhớ em cho anh buồn đau khổ

màu kí ức
20-08-2006, 08:36 AM
Vậy là mưa đã tạnh rồi
Vì yêu nàng quá lên bồi đôi câu
Mưa ơi lòng dạ bớt sầu
Cho ta thoải mãi cho đầu hết đau

Hôm nay mưa ngập hết rồi
Phố kia đã hẹp nay rồi hẹp hơn
Mưa xuống con phố ướt hơn
Làm con đường đó toàn người đi không

Mưa xuống làm ngập cánh đồng
Làm ngập tất cả hiểu không hả nàng.........

koconnuakeolac
21-08-2006, 02:50 AM
rạch ngang trời một tia chớp tình yêu
mưa trút xuống cả một trời thương nhớ
một bóng hồng lặng bên ô cửa sổ
kí ức buồn gọi tới chuyện ngày xưa...
...
một buổi chiều đầu thu ướt át mưa
tay nắm tay cười chân trần lội nước
mưa gió đất trời nhận lời nguyện ước
hai đứa chúng mình mãi mãi bên nhau

lời thề ấy giờ đây bay về đâu
như con nước chẳng bao giờ ngừng chảy
như giọt mưa rơi xuống bốc hơi ngay
người xa tôi...cũng vào chiều mưa vội

trưa huy hoàng nắng rực một góc trời
chợt u sầm chuyển màu mây xám nhanh
rạch ngang trời tia chớp... lá lìa cành
chia tay rồi có phải vậy không anh?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-08-2006, 05:51 AM
Cơn mưa phùn nơi đâu chợt đến
Ướt vai gầy nỗi nhớ những chiều xa
Mong kí ức quay về một lần nữa
Rồi hãy đi trôi mãi tận chân trời.........

nhoc_lilom
04-09-2006, 11:33 PM
Mưa vẫn rơi ngang góc phố bưồn
Tư lự em ngắm mùa vừa sang
Chao ôi thương nhớ thầm thương nhớ
Anh có bao giờ.. mong nhớ chăng?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-09-2006, 03:47 AM
Mưa qua sương động trên thảm cỏ
Một bưóc chân ai bổng đi qua
Và cơn gió nhỏ nhoài ngưòi xuống
Ngắm một cành hoa buổi ban mai.............

prettyanhthu
08-09-2006, 08:20 AM
Hoa tươi kia thắm lệ trời
ai buồn ai khóc vì ai
mưa rơi lệ sầu rơi mãi
mà người trần thế buồn thêm

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 12:41 AM
Kẻ cô liêu ngồi khóc trong hoang vắng
Trời thấy thương đổ nưóc mắt cho thay
Nhưng trời biết vì sao ai kia khóc
Chỉ vì trời nỡ để ngưòi cách xa .........

thienthan321
09-09-2006, 01:11 AM
Rồi thời gian tất cả sẽ đi qua
Ký ức xưa liệu có thể nhạt nhòa?
Hay vẫn còn người vẫn còn thương nhớ
Mười hai năm duyên nợ chẳng phai phôi!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 01:13 AM
Duyên với nợ sao trời đành đày đọa
Để cho tôi moang một nỗi đau dài
Mấy mươi năm chờ đợi trong nưóc mắt
Nhưng biết khi nào trời sẽ hiểu tôi đây ..................

thienthan321
09-09-2006, 01:21 AM
Một nỗi buồn một giấc mộng đắp xây
Mười hai năm tình đầy rồi tan vỡ
Hai mươi năm tuổi buồn giờ đã lỡ
Ác mộng này sao cứ ngỡ hôm qua!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 01:26 AM
Một nỗi buồn ôm dài theo năm tháng
Ngày đã qua và đêm lại đến
Đem hồn ta trong cõi không gian
Đưa ta đi kiếm tìm điều đã mất .............

thienthan321
09-09-2006, 01:45 AM
Người đã xa mà tình còn chưa mất
Người cạnh bên mà xa tận chân trời
Lòng nửa vui nửa buồn giữa tiếng cười
Lời yêu giấu tận đáy lòng khôn tỏ!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 01:49 AM
Thế rồi mưa và cuộc đời giá lạnh
Bỏ đi xa một cuộc sống đau thương
Một noi đau mang theo ngàn tâm niệm
Cả thời gian sau đó bỗng vỡ nhoà ...................

thienthan321
09-09-2006, 02:20 AM
Người hạnh phúc với tình đầu yên ả
Chỉ mình ta tình cô lẻ thiết tha
Ở phương trời ta người dẫu cách xa
Nhưng tâm tư vẫn mong người hạnh phúc!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 08:12 PM
Tình đầu là mối tình không trọn vẹn
Nhưng sao làm tim tôi chảy máu đau
ôi nhớ quá một thời thật thơ mộng
Ngoảnh lại nhìn khi tôi đã mất anh............

prettyanhthu
10-09-2006, 12:59 PM
Tình đầu là mối tình trong sáng
Không dối trá và không nghi ngờ
Chỉ có hai đứa thề mãi yêu nhau
Yêu cho đến hết cuộc đời này

m_102dk
10-09-2006, 07:21 PM
chẳng biết ngàn năm đá có thể già không
nhưng mưa giờ thì vẫn như ngày ấy
vẫn mù xa để che muôn tầm thấy
ướt nhạt nhòa trong muôn nẻo nhớ mong

chẳng biết bây giờ mưa Hạ có buồn không
chỉ biết rằng ta vẫn còn mơ ước
vẫn thả hồn tan nhòa theo mưa ướt
để ngàn năm tan theo nỗi mù xa

một thoáng thẫn thờ cho muôn hạt mưa qua
con tim bỗng nghe chút gì quằn quại
dẫu đã hiểu rằng tình đời là ngang trái
nhưng vấn nhớ mong dẫu chẳng muốn đợi chờ

thienthan321
11-09-2006, 03:19 AM
Thoang thoảng một chút mộng mơ
Để mưa ướt áo vần thơ không lời!
Đâu đay văng vẳng tiếng cười
Nhớ sao là nhớ một thời ấu thơ!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-09-2006, 01:52 AM
Mối tình đầu là mối tình torng sáng
Là bầu trời không gợn một chút mây
Nhưng tại sao người đầu hay thay đổi
Như biển khơi chẳng lặng sóng bao giờ................

màu kí ức
14-09-2006, 08:07 PM
Chẳng phải đâu chẳng phải đâu
Mối tình đầu là mối tình ghép thử
Hai con người chót thử chót yêu thôi
Chót mộng mị bên đời thêm chút yếu mềm

Thienmy
14-09-2006, 08:11 PM
Đã yêu thì nói là yêu
Không yêu lại thử? - quá liều đi thôi
Thời gian vẫn mãi dần trôi
Cuộc đời đẩu thể: mặc tôi - mặc người!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 02:27 AM
Đã yêu thì bảo rằng yêu
Sao ai lại nói thử rằng là sao
Yêu thì cứ nói yêu đi
Chứ sao lại nói trót trao tim rồi...........

sành điệu mái ngố
15-09-2006, 04:07 AM
Thế rồi mưa rơi lại ước xưa
Thơ thẩn khắc thề trên nắm đất
Trái tim ngơ ngẩn cũng thấm mất
Một lời yêu người trót trao tim

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 04:12 AM
Lởi yêu sao mãi chẳng trao
Để nay thương tiếc ngồi ôm mối tình
Khóc cho cây vưóng sương đêm
Để ai kia mãi chỉ là đơn phương.................

Thienmy
15-09-2006, 08:53 PM
Thế rồi mưa mãi mưa rơi
Trái tim xa quá một thời đam mê
Biết bao giờ mới trở về?
Mùa xuân ấm áp ... đẹp ghê ... buổi đầu?

S!lver [halo]
15-09-2006, 10:36 PM
Trời mưa lựa lúc thất tình
Buất giá thân ta đứng 1 mình
Em đã xa ta ,chia 2 ngả
Thấu hiểu lòng ta cơn mưa chiều ...............

màu kí ức
15-09-2006, 10:42 PM
Cõi lòng cứ vẫy phiêu diêu
Cơn mưa chấp chới cái chiều thoảng qua
Tim nghe lòng..thót thiết tha
Chiều kia mưa quá...chia hai cả rồi...!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:19 AM
Chiều mưa vẫn đón đưa nhau
Mà sao mưa phố hôm nay vằng nhiều
Com miu ngày đó ngoan hiền
Giờ đây chẳng thấy bóng chàng đi qua..........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:39 AM
Mưa rơi xưống trên nấm mồ xanh phủ
Em đợi nah chờ đã rất lâu rồi
Anh đi đâu không về đây hỡi người
Để cho em phải chôn vùi tưổi xuân.............................

prettyanhthu
16-09-2006, 11:38 AM
Xuân qua hạ lén lút tới
Nắng vàng rọi cháy chân trời bên xa
Trên cây chợt nở chùm hoa
Anh đâu để hái chùm hoa trao em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 09:36 PM
Nhánh tường vi ai trao tôi ngày ấy
Để bây giờ tôi thấy nhớ mong ai
Vì sao ai cất bước không ngoảnh lại
Để hồn tôi trơ trọi chốn nhân gian..................

okanobee
17-09-2006, 08:54 PM
Thế rồi trời đổ cơn mưa
Để cho ai đó hương xưa nhớ nhiều
Yêu thương ân ái những chiều
Còn đâu năm cũ tiêu điều xót xa
Úa màu một khúc tình ca
Héo tàn một thưở dẫu là vấn vương
Gửi ai những tháng ngày thương
Những giây nhung nhớ, tơ vương cõi lòng

màu kí ức
17-09-2006, 10:38 PM
thế rồi mưa cũ cứ bồi
câu thơ ta viết bồi hồi mưa ngâu
nắng à chưa thấy đã lâu
làm cơn mưa đó rớt lâu lệ nhòa
mưa lâu nắng cũng đi đâu
bỏ ta ở lại mưa sầu tái tê
cái buồn thì cứ đê mê
ngơ ngẩn bóng nhớ
người thương đi rồi...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-09-2006, 02:50 AM
Mưa đã qua mang những gì đã qua
Sao trái tim cứ nhớ và cứ mơ
Ứơc chi mưa đem anh về nơi ấy
Để gặp em dù chỉ một lần thôi.....................

Thienmy
18-09-2006, 02:58 AM
Ước làm chi anh trở về nơi đó
Để em buồn em khổ có gì vui?
Hỡi cơn mưa xin đổ lệ khóc vùi
Xóa hình bóng còn nhạt nhòa trước mắt!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-09-2006, 03:00 AM
Nắng đi đâu để mình mưa ở lại
Mưa bưồn rầu khóc mãi ứơt vai ai...........................

Thienmy
18-09-2006, 03:02 AM
Nắng mải vui theo làn gió mây bay
Mưa vụng dại chỉ đêm ngày trách gió!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-09-2006, 03:05 AM
Gió đưa nắng đi về miền cực lạc
Mưa bưồn rầu cứ mãi gọi nắng ơi....................

Thienmy
18-09-2006, 03:11 AM
Gió đưa mây làm mưa rời xa nắng
Nắng vô tình xao nhãng ... vắng cơn mưa!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-09-2006, 04:06 AM
Năng theo mây đi xa vào dĩ vãng
Và vô tình làm mưa chợt xốn san
Rồi một mai nắng trở về chốn cũ
thấy mưa bưồn ướt đẫm một chiều sương..............