Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : học để có tương lai



pultt_22722_p
12-08-2006, 10:19 PM
đó là điều duy nhất để mình cố gắng. Mình thấy rất buồn với cảnh học tập hiện nay. Trong đầu mình ko có ý nghĩ rằng học để hiểu biết thêm về mọi vấn đề thú vị trong cuộc sống. 1 phần cũng vì lối học của tụi mình chẳng có thực hành toàn là lý thuyết. Có phải mình ko thấy thú vị với các môn học đó mà vì trong mình đè nặng cảm giác phải học để đỗ đại học 1 mục tiêu duy nhất của cả đời học sinh chăng, mặc dù khi biết được những điều mình học mà thực sự ứng dụng vào cuộc sống thì thú vị lắm!!!
nhưng mình biết ko chỉ có mình mới có tư tưởng học chỉ để có tương lai hơn mà chẳng có được ý nghĩ học để hiểu biết thêm. Nhất là khi năm nay mình lại là học sinh cuối cấp và chuẩn bị phải vượt qua thử thách lớn nhất của đời học sinh, cắm đầu đi học thêm rồi về nhà lại bò ra mà học
chỉ vì 1 mục đích mà chẳng cần nói thì ai cũng biết phải ko? các bạn có ai ở trong cùng hoàn cảnh với mình ko?

Bạn nên viết câu cú rõ ràng ra nghe, mình đã phải edit lại bài viết của bạn...
~"PlanetVN"~

.chiwaWa.
12-08-2006, 11:12 PM
ặc ặc tư tưởng lớn gặp nhau roài tui năm sau thi đại học roài nghĩ đến mà khiếp bố mẹ anh trai tạo nhiều áp lực cho mình quá khiến đêm ngủ ko ngon lúc nào cũng chỉ lo lắng nơm nớp . nếu đêm mà mệt thì đi ngủ ko dậy học bài nhưng cũng chẳng đc ngủ yên vì trong lòng ko yên cứ nghĩ nếu ngủ thì lại trượt đại học lại phải dậy học nhưng dậy học thì lại rất buồn ngủ chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại , áp lực đôi khi cho mình sức mạnh để chiến đấu nhưng áp lực nhiều quá gây mất tác dụng thậm chí còn gây phản tác dụng , thật sự tại sao học sinh nước mình lại phải chịu cảnh khổ sở như vậy chứ?

tiểu thư lang thang
12-08-2006, 11:50 PM
Đó là điều duy nhất để mình cố gắng.Mình thấy rất buồn với cảnh học tập hiện nay.Trong đầu mình ko có ý nghĩ rằng học để hiểu biết thêm về mọi vấn đề thú vị trong cuộc sống,1 phần cũng vì cách học của tụi mình chẳng có thực hành toàn là lý thuyết.Mặc dù những điều mình học mà thực sự ứng dụng vào cuộc sống thì hay lắm.Ko phải mình ko thấy thú vị với các môn học đó mà vì trong mình đè nặng cảm giác phải học để đỗ đại học - mục tiêu duy nhất của cả đời học sinh.Ko chỉ có mình mình mới có tư tưởng học để có tương lai hơn mà chẳng có được ý nghĩ học để hiểu biết thêm.Nhất là khi năm nay mình lại là học sinh cuối cấp và chuẩn bị phải vượt qua thử thách lớn nhất của đời học sinh: Cắm đầu đi học thêm rồi về nhà lại bò ra mà học chỉ vì 1 mục đích mà chẳng cần nói thì ai cũng biết .Các bạn có ai ở trong cùng hoàn cảnh với mình ko ?



Edit dấu câu vào bài của bạn 1 chút ,cho mọi người dễ đọc hơn ^^
Mình nghĩ vấn đề mà Pultt nêu ra là vấn đề rất đáng để suy nghĩ và bàn luận.


“...buồn với cảnh học tập hiện nay” “lối học của tụi mình chẳng có thực hành toàn là lý thuyết” “học để đỗ đại học - mục tiêu duy nhất của cả đời học sinh”...


Hiểu được phần nào tâm trạng của Pultt hiện nay rồi.Bản thân mình đã từng qua thời kì lớp 12,đã từng ít nhiều trải qua những tâm lý,những điều mà bạn băn khoăn.


Đối với mỗi quốc gia, nền giáo dục là quan trọng nhất, nó nâng cao nền dân trí và chỉ có vậy thì xã hội mới phát triển theo chiều hướng bền vững được.Nhưng xét về nền giáo dục ở Việt Nam thì còn có rất nhiều điều cần nói về nó.Mình chỉ nói đến chuyện mọi người quá xem nặng chuyện thi và đỗ Đại Học.Không thể đổ lỗi hết cho sự nhận thức của mọi người mà cái chính là đã không có những giải pháp thực sự mở ra.Và vô tình những người học sinh bọn mình bị cuốn vào trong cái vòng loanh quanh luẩn quẩn rất bế tắc đó.Học xong cấp III , thi tốt nghiệp, phải đỗ ĐH rồi sau đó mới tính tiếp! Học sinh hoàn toàn thiếu những định hướng cho mình về tương lai ,không xác định được phương hướng tìm đến cái đích mà mình hướng đến ,trừ một cánh cửa :Đại học – và ai cũng đổ dồn vào đó!


17, 18 tuổi, con người ta chưa thể nào trưởng thành thực sự trong tư duy ( suy nghĩ) ; rất cần sự quan tâm,những ý kiến tham khảo của người lớn ( phụ huynh và giáo viên) . Điều đáng tiếc là ý kiếm tham khảo đôi khi trở thành sự ép buộc, những gánh nặng về tâm lý, tạo nên áp lực học hành .Trong khi đó, điều quan trọng nhất là học sinh bọn mình thực sự muốn gì ? thực sự nghĩ gì ? thực sự yêu thích điều gì thì dường như là không hề tồn tại , hay chăng nó mơ hồ đến vô nghĩa !

Không có được những chính kiến,những định hình về tương lai, người ta dễ dẫn đến những lựa chọn sai lầm .Bạn lựa chọn con đường Đại Học, ko phải vì đam mê, yêu thích mà là vì nghĩa vụ.Nếu như thế, dù cánh cổng ấy có mở ra cho bạn chăng nữa, trong quá trình học (~4 năm ) ở đó, cũng chỉ dẫn đến sự chán nản, vẫn không định hình nổi cuộc sống, tương lai của mình ( điều này mới là quan trọng nhất ).

Bây giờ người ta không học vì yêu thích đâu Pultt, người ta học vì cuộc sống đòi hỏi,vì một tương lai tốt đẹp hướng tới. Cái điều bạn nói “học vì yêu thích” nó mơ hồ lắm ,xa xôi lắm. Học để có một tương lai, nhưng bạn phải định hướng được tương lai của bạn là gì ? Bạn hướng tới điều gì ? Bạn mong muốn điều gì ? Chỉ có như vậy thì mới có thể bước những bước vững vàng được thôi ! Học phải có mục đích, học để đỗ ĐH cũng được coi là 1 mục đích . Nhưng vấn đề là phải định hướng được ngành nghề mà bạn muốn theo học chứ đừng chỉ nhìn vào một cái đích thiển cận ấy.Nếu ko sẽ rất dễ có khả năng học trái ngành trái nghề, phát sinh những chán nản.Làm công việc gì cũng phải có đam mê mà, đúng không ^^

Nếu đã xác định được hướng đi của mình ,mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

“Tôi có một đam mê với ngòi bút, tôi muốn được đi nhiều nơi,khám phá nhiều điều và ghi chép lại tiếng nói của tất cả mọi người.Tôi muốn trở thành nhà báo để thực hiện được ước mơ ấy.Và như thế, tôi sẽ thi vào Khoa báo chí... Tôi tin là nếu học hết mình ,học bằng tất cả đam mê,cánh cổng Đại Học sẽ mở ra cho tôi ! Tôi tự tin khi học và tôi sẽ thi đỗ!”

Đó cũng là một định hướng ( chỉ là ví dụ mình nêu ra thôi ^^ ) .Bao giờ Pultt thực sự nói được những câu ấy,bằng cách này hay cách khác, cũng có nghĩa là Pultt đã phần nào định hình được tương lai của mình. Việc học hành của Pultt sẽ không phải là áp lực nữa,cánh cổng ĐH nó sẽ không nặng nề nữa mà nó sẽ trở thành con đường Pultt cần phải đi để thực hiện ước mơ.

Good luck !

kalie
13-08-2006, 12:25 AM
tất nhiên học là để có tương lai , để có danh vọng . đúng không bà con?

tiểu bối
13-08-2006, 05:08 AM
Tb cũng vừa trải qua như các bạn đấy.Cũng phải học cả ngày ,đến trường học về nhà học vừa ăn cơm xong lại xách vở học tiếp ui .......... nghĩ lại mà choáng .Công nhận học sinh chúng ta giỏi thật đấy đặc biệt là hs lớp 12 (cực khổ vô cùng ).Nhưng mừ phải cố gắng thôi ,cố gắng cho tương lai của chính chúng ta mà .Hãy cố gắng hết sức mà mình có để cuối cùng nhận được thành quả còn nếu ko thì chúng ta cũng khỏi phải hối hận vì mình đã cố gắng hết sức rùi mà

pultt_22722_p
14-08-2006, 09:53 AM
Nhưng vấn đề là phải định hướng được ngành nghề mà bạn muốn theo học chứ đừng chỉ nhìn vào một cái đích thiển cận ấy.Nếu ko sẽ rất dễ có khả năng học trái ngành trái nghề, phát sinh những chán nản.Làm công việc gì cũng phải có đam mê mà, đúng không
bạn nói rất đúng tiểu thư lang thang à, và những điều bạn nói tất nhiên mình đã nghĩ đến đắn đo và suy nghĩ rất nhiều chứ, và ngành mà mình yêu thích là ngành ngân hàng.Khi nghĩ đến ngành này mình cảm thấy cần phải học nhiều và học trở thành "công cụ" để thực hiện ước mơ nên mình buộc phải học chứ mình ko thể có cái suy nghĩ "học để thêm hiểu biết
rất cám ơn những lời của bạn Tiểu Thư Lang Thang à

tiểu thư lang thang
15-08-2006, 05:57 AM
Rất vui được chia sẻ với bạn,bất cứ điều gì ^^ Nếu có vấn đề gì băn khoăn nữa, bạn cũng có thể nói lên trên này những vướng mắc của mình. Chẳng ai có thể giúp đỡ bạn nhiều ngoài chính bản thân mình ,nhưng chia sẻ cũng là một trong những cách hay để cùng giải quyết vấn đề. Cố lên nhiều nhé Pultt, và tất cả những ai đang "học để có một tương lai tốt đẹp "

pukeo
15-08-2006, 07:25 AM
Công nhận là lối học hiện nay chủ yếu là nhồi nhét , học làm sao cho đạt điểm cao , thi đỗ các kì thi là được .........chẳng ai thèm quan tâm xem học sinh có thực sự biến kiến thức đó thành của mình hay không..............hay là chỉ nhớ trong chốc lát để rồi bay đi không bao giờ trở lại .................nhưng biết làm sao được ............không chỉ VN mà hầu hết các nước khác trên thế giới cũng vậy ..........bạn sẽ chẳng xin được việc tốt nếu ko có tấm bằng ĐH trong tay ...........trừ khi bạn rất giỏi có thể làm được cái gì đó đặc biệt mà họ cần đến bạn ...............mặt khác còn do tư tưởng lạc hậu vẫn còn đeo bám ...........vì kết quả học của bạn là bộ mặt của gia đình , bạn bè, người thân .............con người thì chẳng ai muốn thua kém cả ..................ngay cả những người đã đi làm việc rồi mà vẫn phải học bổ túc để có được tấm bằng ĐH mặc dù nó chẳng dùng làm gì cả ...............nếu ko có bằng thì dù có giỏi đến đâu bạn cũng khó mà giữ vững được địa vị của mình lém .............

*love storm*
15-08-2006, 07:27 AM
nhiều khi mình cảm thấy mệt mỏi vì phải cố gắng
nhưng rồi vẫn phải cố gắng
chỉ để học thật nhiều
...


nhiều khi mình muốn buông xuôi tất cả
chỉ lặng lẽ là 1 người bình dị
nhưng phải cố gắng


và mình học đc cách phải thix nó thật nhiều
bạn sẽ cảm thấy học tập thật tốt biết bao !

pukeo
15-08-2006, 07:41 AM
Thực ra mọi người quá quan trọng hóa cứ học nhiều là sẽ giỏi , sẽ đạt điểm cao , sẽ đỗ ĐH.......................đó là một tư tưởng rất sai lầm ...........chính cái đó đã làm cho các bạn cảm thấy mệt mỏi , thấy như bị gò bó , bị bát ép .................nhưng các bạn có nghĩ yêu cầu kiến thức bây giờ đâu có cần học ngày học đêm như vậy đâu ................có rất nhiều người họ học rất nhàn , thậm chí thời gian chủ yếu hàng ngày ko phải dành cho việc học mà là làm việc vì kế mưu sinh , vì giúp đỡ cha mẹ..................mà họ vẫn giỏi , vẫn đỗ cao đấy thôi .................chủ yếu là cách học của mỗi người thôi bạn ạ .............

acquy152
15-08-2006, 08:05 PM
Mục đích cuối cùng cho việc học là kiếm tiền, để có một cuộc sống tốt hơn. Mặc dù có quá nhiều áp lực cho việc học nhưng hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta mà cố gắng nhé

hà_linh_4ever
15-08-2006, 09:31 PM
học là cho mình !
câu này nghe quen và nhàm đến nỗi ngay lúc ngủ cũng tư dưng nói lên mà ko hay !
mệt nhoài học cả ngày chỉ vì cuối cấp ! học để giờ này sang năm ta tự hào hay ta cúi đầu ?
thích học nhưng ko có nghĩa học để chống lại áp lực tỉ lệ nghịch với thời gian !