PDA

Xem đầy đủ chức năng : buc thu tinh dau tien



fantasy_angel_paris
12-08-2006, 10:30 AM
Trong cuộc sống của tôi lúc này điều tôi khâm phục nhất chính là tình cảm của tôi dành cho tất cả mọi người....đơn giản tôi nghĩ cuộc sống cần được xen vào một chút tình cảm chân thật nhất trong mỗi trái tim con người...khi tôi viết lên những dòn g này trong lòng tôi đang có một mối tình vừa mới chớm nở...
Honey, you can known me loving you very much!!! em biết không lần đầu tiên đi chơi với nhau anh có cãm nghĩ chúng ta đã quen nhau từ rất lâu, lâu lắm, đơn giản khi anh ở bên em thời gian tuy ít nhưng anh cãm thấy thoải mái và tự nhiên nóii chuyện hơn....anh nhớ nhất là lần đầu tiên chúng ta đi ăn kem..anh thì không biết ăn kem gì còn em gọi một cốc kem to < choáng > nhưng mà không sao anh vẫn cảm thấy vui khi những giây phút được nói chuyện với em...ngày tiếp theo đó chúng ta lại đi chơi lại ăn uống vui vẽ...^__^ anh ướt gì đấy không phải lần hẹn hò đầu tiên, ^___^ em đòi gì nhĩ chúng ta chỉ có 75k thôi thì đành hi sinh KFC nhé ! còn trần trừ gì nữa tôi ngậm ngùi dẫn nàng vào KFC...lần thứ ba , anh không nghĩ chúng ta đi đâu..đành rằng bây giờ chỉ có 50k em nói em thích đi chơi game, trúng phóc trò chơi mà anh thích anh liền trỗ tài ra, hihih! biết nói sao nhỉ em đã làm cho anh thêm sức lực đễ chơi hết game này đến game khác, nhưng anh vẫn thích khi chúng ta cùng nhau chơi trò tìm ảnh, sao mà lãng mạn thế...sắp tới sinh nhật của anh rồi, anh hồi hộp đợi chờ từng ngày một mong sao anh được ăn sinh nhật cùng em, một sinh nhật chỉ có anh và em,anh nhớ từng phút giây bên nhau

emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-08-2006, 02:39 PM
ai chẳng nhớ lần dầu tiên của mình , tuy có điều... nó lúc nào cũng là quá khứ hết à