tigontranghp
12-08-2006, 06:25 AM
Ai buồn đêm qua ?
Đêm qua thật khó khăn với tôi , tôi chẳng thể nói với ai chuyện này , tôi nghĩ đến bạn , bạn có thể lắng nghe tôi không , Tigon ?
Tôi mất người ta rồi.......
Tôi biết tôi sai , quá nóng vội , nhưng tình cảm nó đòi hỏi ở bản thân chúng ta nhiều hơn ta có thể chịu đựng và tưởng tượng.
Một đêm cách đây tháng rưỡi , tôi nhận được tin nhắn của thằng bạn cho biết đã tìm được số điện thoại di động của người ấy .Với tôi lúc đó , chẳng niềm vui nào sánh bằng phút tôi đọc xong tin nhắn , tôi vui không thể tả , và tôi biết tôi phải làm gì ngay sau đó ....Tôi ko biết , nhưng 2 năm dài lắm rồi , tôi mỏi mòn đợi cái ngày này từ lúc tôi lên đường vào Nam. Tôi có khi tưởng tôi quên đi mất hình ảnh của người con gái đó rồi , nhưng cứ mỗi dịp tháng 10 , tôi lại nhớ , nhớ chơi vơi trong nỗi cô đơn lẻ loi nơi đất khách quê người ... Còn chần chờ gì nữa , tôi bày tỏ tình cảm của mình ngay .Chắc ai cũng thế mà thôi ,tự nhiên nhắn đến nói điều đó khó chấp nhận , một trò đùa chăng ? Rồi khi biết tôi là ai ,người ấy đề nghị hãy là bạn tốt của nhau nhé ...
Ừ thì sao cũng được , cứ miễn là tôi có cơ hội gần người ta , tôi đồng ý vì biết đâu đấy sau này...
Tigon biết không , tôi như được tung cho sợi dây lúc lao đao trong dòng tình , tôi nắm lấy nó với ý nghĩ , hi vọng sống lại rồi,sống lại rồi . Nhưng ,theo thời gian tôi cảm giác rằng , đầu kia của sợi dây cứu vớt tôi , dường như nó chẳng buộc vào đâu cả bạn ơi . Càng níu kéo , càng thấy xa vời vợi.
Trong cuộc đối thoại , có kẻ nói người nghe , và kẻ nói luôn là tôi ,người còn lại bạn đoán ra rồi .Bạn bè ? Tôi không hiểu người ta muốn thế nào . Tôi mong được hiểu người ta hơn , dù tôi đã cố gắng nhưng tôi ko hiểu được cái lặng im. Bạn hay cơ hội mà người đó trao cho tôi , có vẻ như đó là sự ban phát lòng thương hại ?Cái đó tôi không cần đâu .Tôi hỏi tại sao không cho tôi đau 1 lần rồi thôi , tại sao để tôi phải hi vọng trong tuyệt vọng thế này chứ ?
Có phải , người tìm đến luôn phải có trách nhiệm giữ gìn mối quan hệ mà họ muốn xây dựng? Hỏi thật nhé , nếu tôi không nhắn tin cho bạn , liệu bạn có nhớ nhắn cho tôi ko ? Dĩ nhiên , trong cuộc sống còn có nhiều điều khiến ta lo nghĩ ,rồi ta sẽ bớt thời gian cho bạn bè , thậm chí là những người bạn ngoài đời chứ đừng nói gì đến những người bạn ảo trong cái không gian vô biên này.Tôi có cảm nhận đôi chút về tính cách của bạn qua cách bạn nói chuyện , tôi thấy trong đó niềm kiêu hãnh khá lớn , hay cái tôi quá cao , bạn có điều đó ... Bạn vẫn chỉ là người lạ với tôi , mà hình như người ta thích tâm sự với người ko quen biết nhiều hơn thì phải ?
Tôi tính nói thẳng nên dễ mất lòng , ban ngày tôi là một người , ban đêm tôi lại là người khác . Có lẽ bạn chỉ có thể nói chuyện với tôi ban ngày khi mà tôi cố làm cho mọi người cười vui , còn bóng đêm , tôi trở về chính mình , tôi ko được như bạn, khi mạnh mẽ ,lúc dịu dàng, bạn thích màu đen - trắng, bạn là bông hoa nở về đêm, màu trắng trong đêm đen , có hương có sắc ? ? ? Cũng bóng đêm tôn vinh vẻ đẹp của bạn ,bạn đẹp cho thật nhiều người lặng nhìn từ xa .Cái ảnh trắng đen là ảnh bạn phải ko ? Nếu đó là bạn tôi hiểu lí do có nhiều người theo đuổi bạn .Thật sự mà nói bây giờ tôi sợ tình cảm của Thiên Bình , tôi ko tin nó nữa ...Làm bạn thì được làm người yêu thì ...
Tôi ghét Thiên Bình !
Tôi mở đầu ,tôi kết thúc .Sau những lời tâm sự của mình , tôi sẵn sàng rồi ,bạn nói đi ,tôi nghe ,ko làm bạn nữa , tôi chấp nhận nó sẽ dễ hơn điều mà tôi làm hôm qua .
TRước hết Ti gôn xin lỗi bạn vì bây giờ mới có thể trả lời được tin nhắn này của bạn.Thứ hai TG xin được mạn phép bạn trích lại lá thư khá riêng tư này để mọi người cùng cảm nhận và chia sẻ.Bạn yên tâm vì chẳng ai trong diễn đàn này biết bạn là ai, tại sao lại không trải lòng mình ra một lần để được sống trong sự quan tâm chia sẻ của mọi người nhỉ< bạn thực sự đang mắc phải căn bệnh giống TG đã từng mắc, và TG vào diễn đàn này cũng là để chữa căn bệnh đó đấy> .Học cách dãi bày những điều trong lòng ,rất khó phải không ?
Có lẽ TG là người đúng như bạn nói đó .TG chỉ muốn đính chính một điều: bạn đừng nên có thói quen nhìn người qua "cung " mà họ sở hữu , thật là sai lầm khi mà mỗi người là cả một thế giới riêng, một cái gì đó rất tương đối....ai đó chẳng thể là ai , chẳng thể giống ai được.
Hôm nay tôi muốn nói với bạn 1 điều , bạn là 1 trong số 2 người duy nhất chủ động nhắn tin cho tôi mà tôi trả lời.Có thể bạn sẽ nói tôi chảnh như những người khác đã từng nói,tôi cũng không quan tâm nhiều đến cách nghĩ của bạn...Chỉ muốn nhấn mạnh điều đó để bạn biết rằng bạn là người gây được ấn tượng với tôi!
Chuyện tình yêu luôn là đề tài muôn thủa , tôi biết bạn cũng như tôi và chắc còn giống nhiều người khác nữa đang phải ôm trong lòng sự nuối tiếc, sự thất vọng ,hay phải nếm trải một chút vị đắng ....Tình yêu luôn luôn là vậy mà , nó làm ta hạnh phúc nhưng cũng có thể làm tim ta chết lặng hàng giờ.
Tôi không biết phải nên khuyên bạn thế nào khi bạn nói bạn không còn tin tưởng những người ở cung THIÊN BÌNH nữa .Mà tôi lại là một đại diện cho cung đó, tôi chưa bao giờ hi vọng bạn hiểu tôi , vì hình như người hiểu tôi không nhiều !Xét đoán một con người không phải là điều dễ ngay cả khi bạn ở bên cạnh người đó thường xuyên<còn phải xem sự nhạy bén và khả năng đồng điệu của bạn ít hay nhiều..>.Có thể bạn đang thất vọng về một ai đó , có thể bạn đang loay hoay tìm lối thoát như tôi.....nhưng đừng bao giờ phủ nhận tất cả .Với tôi dù có đứng bên vực thẳm của sự tuyệt vọng tôi vẫn không ngừng nuôi niềm tin vào sự tốt đẹp của cuộc đời, của con người
Tôi không mong bạn tin tôi ,bạn hãy nghi ngờ trước khi tin tưởng chứ đừng quá vội tin tưởng để rồi phải nghi ngờ.
Chúc bạn sáng suốt trong cuộc sống và đừng bao giờ đánh mất niềm tin!
p/s: Làm bạn hay ko thì điều đó còn tùy thuộc vào bạn, vì như tôi đã nói đó ,chỉ có lòng chân thành mới đến được với tấm lòng chân thành.Tôi hơi khó tính nên chỉ muốn kết bạn , không muốn kết bè!Bạn có thể chọn cách ra đi hay ở lại là tùy bạn.Tôi không hối tiếc và cũng không hi vọng!
Đêm qua thật khó khăn với tôi , tôi chẳng thể nói với ai chuyện này , tôi nghĩ đến bạn , bạn có thể lắng nghe tôi không , Tigon ?
Tôi mất người ta rồi.......
Tôi biết tôi sai , quá nóng vội , nhưng tình cảm nó đòi hỏi ở bản thân chúng ta nhiều hơn ta có thể chịu đựng và tưởng tượng.
Một đêm cách đây tháng rưỡi , tôi nhận được tin nhắn của thằng bạn cho biết đã tìm được số điện thoại di động của người ấy .Với tôi lúc đó , chẳng niềm vui nào sánh bằng phút tôi đọc xong tin nhắn , tôi vui không thể tả , và tôi biết tôi phải làm gì ngay sau đó ....Tôi ko biết , nhưng 2 năm dài lắm rồi , tôi mỏi mòn đợi cái ngày này từ lúc tôi lên đường vào Nam. Tôi có khi tưởng tôi quên đi mất hình ảnh của người con gái đó rồi , nhưng cứ mỗi dịp tháng 10 , tôi lại nhớ , nhớ chơi vơi trong nỗi cô đơn lẻ loi nơi đất khách quê người ... Còn chần chờ gì nữa , tôi bày tỏ tình cảm của mình ngay .Chắc ai cũng thế mà thôi ,tự nhiên nhắn đến nói điều đó khó chấp nhận , một trò đùa chăng ? Rồi khi biết tôi là ai ,người ấy đề nghị hãy là bạn tốt của nhau nhé ...
Ừ thì sao cũng được , cứ miễn là tôi có cơ hội gần người ta , tôi đồng ý vì biết đâu đấy sau này...
Tigon biết không , tôi như được tung cho sợi dây lúc lao đao trong dòng tình , tôi nắm lấy nó với ý nghĩ , hi vọng sống lại rồi,sống lại rồi . Nhưng ,theo thời gian tôi cảm giác rằng , đầu kia của sợi dây cứu vớt tôi , dường như nó chẳng buộc vào đâu cả bạn ơi . Càng níu kéo , càng thấy xa vời vợi.
Trong cuộc đối thoại , có kẻ nói người nghe , và kẻ nói luôn là tôi ,người còn lại bạn đoán ra rồi .Bạn bè ? Tôi không hiểu người ta muốn thế nào . Tôi mong được hiểu người ta hơn , dù tôi đã cố gắng nhưng tôi ko hiểu được cái lặng im. Bạn hay cơ hội mà người đó trao cho tôi , có vẻ như đó là sự ban phát lòng thương hại ?Cái đó tôi không cần đâu .Tôi hỏi tại sao không cho tôi đau 1 lần rồi thôi , tại sao để tôi phải hi vọng trong tuyệt vọng thế này chứ ?
Có phải , người tìm đến luôn phải có trách nhiệm giữ gìn mối quan hệ mà họ muốn xây dựng? Hỏi thật nhé , nếu tôi không nhắn tin cho bạn , liệu bạn có nhớ nhắn cho tôi ko ? Dĩ nhiên , trong cuộc sống còn có nhiều điều khiến ta lo nghĩ ,rồi ta sẽ bớt thời gian cho bạn bè , thậm chí là những người bạn ngoài đời chứ đừng nói gì đến những người bạn ảo trong cái không gian vô biên này.Tôi có cảm nhận đôi chút về tính cách của bạn qua cách bạn nói chuyện , tôi thấy trong đó niềm kiêu hãnh khá lớn , hay cái tôi quá cao , bạn có điều đó ... Bạn vẫn chỉ là người lạ với tôi , mà hình như người ta thích tâm sự với người ko quen biết nhiều hơn thì phải ?
Tôi tính nói thẳng nên dễ mất lòng , ban ngày tôi là một người , ban đêm tôi lại là người khác . Có lẽ bạn chỉ có thể nói chuyện với tôi ban ngày khi mà tôi cố làm cho mọi người cười vui , còn bóng đêm , tôi trở về chính mình , tôi ko được như bạn, khi mạnh mẽ ,lúc dịu dàng, bạn thích màu đen - trắng, bạn là bông hoa nở về đêm, màu trắng trong đêm đen , có hương có sắc ? ? ? Cũng bóng đêm tôn vinh vẻ đẹp của bạn ,bạn đẹp cho thật nhiều người lặng nhìn từ xa .Cái ảnh trắng đen là ảnh bạn phải ko ? Nếu đó là bạn tôi hiểu lí do có nhiều người theo đuổi bạn .Thật sự mà nói bây giờ tôi sợ tình cảm của Thiên Bình , tôi ko tin nó nữa ...Làm bạn thì được làm người yêu thì ...
Tôi ghét Thiên Bình !
Tôi mở đầu ,tôi kết thúc .Sau những lời tâm sự của mình , tôi sẵn sàng rồi ,bạn nói đi ,tôi nghe ,ko làm bạn nữa , tôi chấp nhận nó sẽ dễ hơn điều mà tôi làm hôm qua .
TRước hết Ti gôn xin lỗi bạn vì bây giờ mới có thể trả lời được tin nhắn này của bạn.Thứ hai TG xin được mạn phép bạn trích lại lá thư khá riêng tư này để mọi người cùng cảm nhận và chia sẻ.Bạn yên tâm vì chẳng ai trong diễn đàn này biết bạn là ai, tại sao lại không trải lòng mình ra một lần để được sống trong sự quan tâm chia sẻ của mọi người nhỉ< bạn thực sự đang mắc phải căn bệnh giống TG đã từng mắc, và TG vào diễn đàn này cũng là để chữa căn bệnh đó đấy> .Học cách dãi bày những điều trong lòng ,rất khó phải không ?
Có lẽ TG là người đúng như bạn nói đó .TG chỉ muốn đính chính một điều: bạn đừng nên có thói quen nhìn người qua "cung " mà họ sở hữu , thật là sai lầm khi mà mỗi người là cả một thế giới riêng, một cái gì đó rất tương đối....ai đó chẳng thể là ai , chẳng thể giống ai được.
Hôm nay tôi muốn nói với bạn 1 điều , bạn là 1 trong số 2 người duy nhất chủ động nhắn tin cho tôi mà tôi trả lời.Có thể bạn sẽ nói tôi chảnh như những người khác đã từng nói,tôi cũng không quan tâm nhiều đến cách nghĩ của bạn...Chỉ muốn nhấn mạnh điều đó để bạn biết rằng bạn là người gây được ấn tượng với tôi!
Chuyện tình yêu luôn là đề tài muôn thủa , tôi biết bạn cũng như tôi và chắc còn giống nhiều người khác nữa đang phải ôm trong lòng sự nuối tiếc, sự thất vọng ,hay phải nếm trải một chút vị đắng ....Tình yêu luôn luôn là vậy mà , nó làm ta hạnh phúc nhưng cũng có thể làm tim ta chết lặng hàng giờ.
Tôi không biết phải nên khuyên bạn thế nào khi bạn nói bạn không còn tin tưởng những người ở cung THIÊN BÌNH nữa .Mà tôi lại là một đại diện cho cung đó, tôi chưa bao giờ hi vọng bạn hiểu tôi , vì hình như người hiểu tôi không nhiều !Xét đoán một con người không phải là điều dễ ngay cả khi bạn ở bên cạnh người đó thường xuyên<còn phải xem sự nhạy bén và khả năng đồng điệu của bạn ít hay nhiều..>.Có thể bạn đang thất vọng về một ai đó , có thể bạn đang loay hoay tìm lối thoát như tôi.....nhưng đừng bao giờ phủ nhận tất cả .Với tôi dù có đứng bên vực thẳm của sự tuyệt vọng tôi vẫn không ngừng nuôi niềm tin vào sự tốt đẹp của cuộc đời, của con người
Tôi không mong bạn tin tôi ,bạn hãy nghi ngờ trước khi tin tưởng chứ đừng quá vội tin tưởng để rồi phải nghi ngờ.
Chúc bạn sáng suốt trong cuộc sống và đừng bao giờ đánh mất niềm tin!
p/s: Làm bạn hay ko thì điều đó còn tùy thuộc vào bạn, vì như tôi đã nói đó ,chỉ có lòng chân thành mới đến được với tấm lòng chân thành.Tôi hơi khó tính nên chỉ muốn kết bạn , không muốn kết bè!Bạn có thể chọn cách ra đi hay ở lại là tùy bạn.Tôi không hối tiếc và cũng không hi vọng!