PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ những năm cấp II wa' đi hà !!!!!



ga-con-chay-lon-ton
08-06-2005, 11:39 AM
Bây giờ học đại học , sao tự nhiên nhờ những năm học cấp II ghê vậy đó
Nhớ lắm mà chẳng bít làm cái gì nữa , cuối tuần về quê chơi , kiềm lại tụi bạn , chẳng có ai , chạy lòng vòng thị xã , chẳng quen ai , chả bù với năm 12 , đâu cũng gặp , dù cho đang trốn cũng gặp...

Chán wa'. thời gian ơi , quay lại dùm con... amen , ,nam mo a di dà

ltt
11-06-2005, 07:43 PM
Thế là cô bạn nhớ cấp 2 chỉ vì ko có bạn chứ gì

ayumi1508
11-06-2005, 08:13 PM
minh se nho mai thoi gian hoc cap 2 vi no cung da ket thuc quang doi hoc sinh cua minh ki uc cua minh chi dung lai o cap 2 thoi
Lưu ý: nhớ type việt có dấu:)

herolive_007
11-06-2005, 10:39 PM
mình vùa chia tay câp 2 xong.Đen bây giờ mình mói cảm nhân dươc sư tiềc nuối của 1 thời tuổi hồng đi qua

buổi hoc cuôi cùng dươi mái trường câp 2 trôi đi để lại trong mình một cảm xúc nghe sao xốn xang .Phượng bừng chay như thiêu đôt tim mình. Cả lơp ai cũng rơi nươc măt !.Bọn con gái cứ ôm lây nhau mà khóc.Bọn con trai lặng lẽ vào ra chẳng nói được điều gì.chẳng ai muôn thời gian trôi đi

darksky nolonger
13-06-2005, 02:25 AM
Nếu mà được ở lại lớp 9 mình sẽ ở lại, nhưng thật tiếc , mình đã lên lớp 12 rùi, trời ơi, sao mình nhớ ngày xưa quá!!!!!!!!!!!!!!!