Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống không như ta tưởng!!!!!!



ami_tieuthu
12-08-2006, 04:26 AM
tôi đã cảm nhận được điều này từ khi còn rất nhỏ và khi lớn lên tôi lại càng thắm thía dzới câu nói đó.Một người dù đi bất cứ nơi nào cũng có những người thix và ghét mình dù cho người ấy cực kì hoàn hảo. Tôi không hiểu tại sao nhưng điều đó tôi đang cảm nhận rất rõ!!!!!!

wolfman
12-08-2006, 04:31 AM
Bạn đang bị ghét bỏ ?
Sự đời là vậy mà,làm sao tránh được không có người ghét mình.Ganh ghét,đố kị,đủ điều.

_7:30_PM_
12-08-2006, 07:14 AM
Chưa bao giờ đoán trước được gì từ cuộc sống cả ... Mọi chuyện đều có thể xảy ra ... Cả vui lẫn buồn ! ...

tiểu bối
13-08-2006, 05:18 AM
Thì như chính bạn đã nói đó cuộc sống ko như ta tưởng bởi cuộc sống vốn có nhiều mặt mà. Và Tb nghĩ bạn nên suy nghĩ đơn giản hơn để sống .Có lẽ như vậy đôi lúc sẽ tốt hơn

joyangel
15-08-2006, 09:07 PM
cuộc sống thật sự rất nhiều cái mà chúng ta thật sự kô ngờ đươc......

hà_linh_4ever
15-08-2006, 09:15 PM
cuộc sống ko như ta tưởng ,nhiều lúc ta nghĩ đã đến đích ,đến tận cùng nhưng .......phút chót tất cả lại là bắt đâu ........

Băng Tước
17-08-2006, 09:13 PM
Bạn đang bị ghét bỏ ?
Sự đời là vậy mà,làm sao tránh được không có người ghét mình.Ganh ghét,đố kị,đủ điều.
==> Yes, that right...
* Khuyên: CẢ vui lẫn buồn, có thể nhưng để rồi sao? Niềm vui chóng vánh để cuộc đời còn lại là bi thương.... :mecry:

wolfman
17-08-2006, 10:15 PM
Mình nghĩ là không phải ta có một cuộc sống vui hay buồn,mà là cuộc sống của ta có giá trị hay không.Niệm vui,nỗi buồn,chuyện gì rồi cũng qua...Cái còn lại là gì?Là giá trị cuộc sống.

mabucoii
16-09-2006, 12:26 AM
cuốc sống luôn là như vậy.... bất ngờ !
và bạn là người khám phá ,có thể trên bước đường khám phá đó bạn sẽ có những người đồng hành tốt or xấu. Người tốt có thể cho bạn niềm vui nhưng chưa hẳn người xấu đã cho bạn lỗi buồn, sự thất vọng.
thế đấy. đó chính là sự kì diệu của cuộc sống. hãy khám phá..............

jocoxx
16-09-2006, 02:10 AM
thật ra mình nghĩ cuộc sống có vui có bùn , ai ghét mình thương mình không quan trọng, quan trọng là mình đã làm gì để người ta ghét, làm thế nào để được yêu thương ^___^ hay đúng hơn mình cứ sống và yêu thương người khác , ngay cả người mình không thích đôi khi cũng có những điều tốt để mình học hỏi đó...

ami_tieuthu
16-09-2006, 02:56 AM
i cha! bạn hơi bị tâm lí ah` nghen!béc tay làm quen cái coi!!!