...Tsukasa...
11-08-2006, 08:33 PM
Anh thương...gọi anh là anh vậy , tuy anh chỉ bằng tuổi em chứ mấy...
Em bik mình đang đi vào ngõ cụt, à không, phải gọi là rừng thẳm...Trên tay em không có bất cứ cái ji` và ko ai có thể bảo vệ em nếu em gặp một điều ji` đó nguy hiểm. Cuối con đường là anh, nếu em chỉ đi một nửa, và dừng lại...thì...em sẽ mất tất cả. Mà ko, em có còn cái ji` để mất nữa đâu...
Hum nay em đã từ chối thêm một người ,nghĩa là em chấp nhận...đi vào rừng thẳm một mình...Em mặc kệ, mặc kệ tất cả.Không hiểu vì sao sâu trong trái tim em vẫn tin vào điều đó,em tin rằng hy vọng iu anh và đc ở bên anh ko phải là quá xa vời, chỉ cần em cố gắng thôi...
Tạm biệt anh ! Vẫn iu anh nhìu và dù cho có bao người iu em đi nữa, tình cảm của em dành cho anh sẽ hok bao giờ thay đổi !
Gởi anh...N..:wavey: :)
Em bik mình đang đi vào ngõ cụt, à không, phải gọi là rừng thẳm...Trên tay em không có bất cứ cái ji` và ko ai có thể bảo vệ em nếu em gặp một điều ji` đó nguy hiểm. Cuối con đường là anh, nếu em chỉ đi một nửa, và dừng lại...thì...em sẽ mất tất cả. Mà ko, em có còn cái ji` để mất nữa đâu...
Hum nay em đã từ chối thêm một người ,nghĩa là em chấp nhận...đi vào rừng thẳm một mình...Em mặc kệ, mặc kệ tất cả.Không hiểu vì sao sâu trong trái tim em vẫn tin vào điều đó,em tin rằng hy vọng iu anh và đc ở bên anh ko phải là quá xa vời, chỉ cần em cố gắng thôi...
Tạm biệt anh ! Vẫn iu anh nhìu và dù cho có bao người iu em đi nữa, tình cảm của em dành cho anh sẽ hok bao giờ thay đổi !
Gởi anh...N..:wavey: :)