Xem đầy đủ chức năng : ...đôi lúc...có những chuyện...mãi mãi...là bí mật...sẽ tốt hơn...bé ha...!
Noisy*
11-08-2006, 08:32 AM
....hôm nay bé ko đến trường....A hỏi vì sao...bé ko nói!....ko phải vì sợ a lo....hay là bé nghĩ cho a điều gì....mà chỉ là...bé ko thích nói....^_^ bé là vậy.....bé luôn từ chối....luôn tránh né mọi sự giúp đỡ nơi a.....Chỉ một lần....và một lần duy nhất....từ lúc mình quen nhau đến giờ....bé mới thật sự cần đến a....bé đâu biết a đã vui...đã hạnh phúc thế nào...khi biết mình có thể gánh bớt nỗi lo cho bé!.....nhưng chỉ một lần thôi....và ko biết đến khi nào...sẽ có được lần thứ hai.....Mỗi lúc a buồn....a vui....bé đều ở bên a....bé an ủi...bé chia sẻ....A nghĩ...bé giúp a nhìu như vậy.......còn a...a chẳng làm gì được cho bé....a vô dụng quá...phải ko bé!...uhm...mỗi tối a ngồi chờ bé....bên chiếc máy tính wen thuộc ấy....có vẻ như việc đó cũng trở thành thói quen của a.....dù a vẫn biết bé đang ở đâu đó....đang vui cười với người ta....nhưng....a vẫn đợi....! a khờ thật...! Đôi lúc a cũng chẳng muốn làm thế đâu....nhưng...cảm giác của a...ko cho a tự dối mình....Lúc nào...ở đâu...a cũng nghĩ...cũng nhớ về bé......A ko tự cho mình cái quyền nói dối bé.....lúc nào a cũng phải nói thật....A ko muốn bé biết a buồn...ko muốn cho bé hỉu a đang bị tổn thương....thế nhưng........A nói bé nghe như vậy nhưng....bé đâu bao giờ biết dc....tất cả những việc làm a buồn....a tổn thương ấy...chỉ xuất phát từ một người duy nhất mà thôi......một người bạn gần gũi và thân thương nhất....luôn ở bên a.....Mà cho dù bé có biết...có hỉu.....thì chắc cũng chẳng màn đến cảm giác của a đâu........A biết bé ko cần....cũng ko khi nào nghĩ đến a....nhưng sao a cứ......A chẳng thể hỉu nổi...mình làm vậy để được gì......" Sau này....nhìn bé tay trong tay với người ấy của bé....a sẽ như thế nào nhỉ !?! "......Câu hỏi ấy cứ đến với a mỗi lúc đêm về.....A suy nghĩ...A lo lắng....rồi a lại mỉm cười....như thể....a chấp nhận....và buông xuôi mọi chuyện vậy......quả thật là....trong lòng a....cũng chỉ muốn bé....hạnh phúc thôi!......chứ thật sự a...cũng ko nghĩ gì cho mình.....Hôm nay " rằm tháng 7 ".....bỗng nhiên lại trông thấy bé đi chơi với người ta....Thật lòng....a ko thích nhỏ bạn của bé đâu....a biết a nghĩ vậy là ích kỷ....nhưng bé củng hỉu....sẽ chẳng có ai vui vẻ với người....chia cách hạnh phúc của mình....bé ha!....bé đã vì bạn....mà biết bao lần đã làm tổn thương a......A chẳng nói....cũng chẳng biểu hiện gì để bé biết....A biết....bé nghĩ a ko hề biết những việc bé làm....nhưng sự tình cờ....đã cho a biết nhìu lắm.....mà chỉ toàn chuyện đau thương cả thôi!....a ko muốn nghĩ....cũng chẳng muốn bắt bẻ bé làm gì......vì a...ko phải là người như vậy......Bé hỏi a: " a đã biết khi a hỏi bé sẽ từ chối....vậy mà a vẫn cứ hỏi ! "......bé có biết vì sao ko.....vì a hi vọng.....Bé phải hỉu là bé có quyền ko thương a...nhưng bé lại ko có quyền....bắt a...ko thương bé...chứ!...a nói vậy...có làm bé buồn ko......A xin lỗi vì a ko muốn lừa dối với cả chính bản thân mình đâu....! Hôm nay...bé đi uống nước....rồi đi chùa với người ta nữa......2 nam....2 nữ....anh trông thấy như vậy.....bé muôn a nghĩ khác hơn...cũng khó khăn lắm bé ah!.....Bé vậy đó....cứ vô tình...như vậy......A buồn lắm! ^_^
..........thời gian lúc này....thật khó khăn và...vất vả...phải ko bé........nhưng a vui....a vẫn vui vì bé luôn ở bên a....dù a biết...đôi lúc...mình trông đợi...điều gì đó....ko thể..... :type:
Noisy*
11-08-2006, 10:11 AM
...hôm nay chắc lại có chuyện gì nữa rồi......con đường của 2 đứa.....sao sóng gió nhìu quá....Thật buồn khi người tạo ra....lại ko hề hay biết.....Bé ah`.....chắc chỉ có 1 và 1 người duy nhất khờ và ngốc như a...........phải ko bé ?!....bé online mà a chẳng được trò chuyện.....Hôm nay, a có nhìu chuyện muốn nói, muốn chia sẻ cùng bé....vậy mà.....Sao khó khăn quá!......Bé bảo bé bận...thì lẽ ra a nên về đi....phải ko....! A cũng chẳng hiểu vì sao a lại ngồi chờ bé....chỉ để nhìn thấy nickname sáng lên thế thôi......A làm vậy.....để được gì....bé nhỉ......A nói khi nào đi ngủ thì nói a biết......vậy mà....giờ bé out rồi......A...a lại ngồi buôn..thế này......A đang làm gì...vậy nhỉ ?!....Nhà 2 đứa chỉ cách nhau có 2' đi xe thôi......nhưng sao....lại khó khăn....để được gặp nhau...đê được trông thấy nhau....thế này......A nhớ bé lắm.....Bé chẳng biết đâu......Bé vô tình vậy....nhưng ko hỉu vì sao...vì điều gì.....a lại thương bé!......A chẳng thể hỉu được....sao a lại vui....khi tự làm khổ....bản thân...mình......Thật kì lạ....bé nhỉ?! ^_^
Black & White
11-08-2006, 04:43 PM
bé dzô tình nhưng lại thương bé :rain:...kễ ra bé cũng hạnh phúc thật ^^
những lời lẽ rất bt nhưng đọc thấy... cãm động wa' :D.... mọi dziệc bạn làm chĩ dzì bé... bé dzô tình.. bé hoh hĩu hay... bé hoh mún hĩu :rain:... hoh bít bé có đọc được n~ lời nì hoh.... hi dzọng là được :D
emkothenoi_viemqua_yeuanh
11-08-2006, 05:08 PM
bé.... bé ơi , để anh bên bé một lần có được hôn? Xin bé đừng từ chối anh mà
Noisy*
11-08-2006, 11:47 PM
thanks 2 u đã chia sẻ với mình.....^_^
mình sẽ cố gắng để mọi chuyện có thể tốt hơn!..............
natasa_o0o_yamaha
12-08-2006, 01:01 AM
cầu mong bé của a sẽ đọc được những dòng tâm sự này
:.>Hamyko<.:
12-08-2006, 02:59 AM
Giờ thì pre có thể hiểu được cảm giác của H chưa ? Thương 1 người không nhất thiết phải được đền đáp ... dù ai nói mình ngốc ... mình vẫn thế ... Lần trước ... pre nói H tại sao lại tự làm tổn thương mình ... thế bi giờ H hỏi pre lại nhé ... câu trả lời của pre cũng là câu trả lời của H ...
Noisy*
12-08-2006, 07:41 AM
# natasa : thanks bạn nhìu nha! mình cũng mong những điều an lành sẽ đến với bạn! ^_^
# nhoveanh : H lại bắt bẻ pre rồi! thôi pre thua H đó! ùa, 2 đứa mình cùng chung hoàn cảnh và tâm trạng ha! vậy có gì tốt đẹp và nên làm thì nhờ H khuyên pre nha! thanks H lúc nào cũng xem và chia sẻ với pre! ^_^
:::Ch4nG3:::
12-08-2006, 12:33 PM
Giờ thì pre có thể hiểu được cảm giác của H chưa ? Thương 1 người không nhất thiết phải được đền đáp ... dù ai nói mình ngốc ... mình vẫn thế ... Lần trước ... pre nói H tại sao lại tự làm tổn thương mình ... thế bi giờ H hỏi pre lại nhé ... câu trả lời của pre cũng là câu trả lời của H ...
thì ra thương mụt ngừi là như thế à :)
Noisy*
13-08-2006, 01:18 AM
đúng như vậy đó bạn!
con đường hạnh phúc chẳng bằng phẳng bao giờ cả! lúc nào cũng sóng gió ...khó khăn ^_^
semaiyeuanh59
13-08-2006, 08:06 AM
tình cảm của anh dành cho bé thật đẹp , em nghĩ rằng bé thật hạnh phúc khi có người luôn quan tâm đến bé.........thầm mong bé sẽ hiểu được tình cảm của anh
Noisy*
13-08-2006, 11:51 PM
thanks bạn vì đã chia sẻ cảm xúc với mình ^_^
.....các mem đều hi vọng và cầu chúc cho bé hiểu lòng mình......nhưng mình....lại cảm thấy điều đó khó khăn....và xa vời quá.......................
bupbethienthan_lovely
13-08-2006, 11:57 PM
đọc bài xúc động thiệt!điểm mười cho chất lượng!con đường đến với hp thật gian nan quá!chăng bít mình có tìm được hp của mình ko nữa!mọi người cố gắng nha!^_~!
:.>Hamyko<.:
14-08-2006, 02:43 AM
khó khăn và xa vời ... là vì pre đang không hiểu cô bé ấy nghĩ gì ... là vì pre vẫn đang không chắn chắn về tình cảm của cô bé ấy ... làm bạn ... 1 người bạn ... nói thì dễ ... chứ làm thì không ... vì trong tim pre ... cô bé ấy đâu đơn thuần là 1 người bạn ... đúng không ? Nhưng nhiều khi như thế lại tốt ... nếu như ai cũng được đền đáp thì chắc tình yêu luôn đẹp ... nhỉ ?
****miu_xinh****
14-08-2006, 02:46 AM
đọc xong thư của pre , em thấy mjnh cũng đôj lúc vô tâm như cô pé ấy wa' , em phải về suy nghj laj mjnh đây :(
Noisy*
14-08-2006, 09:44 AM
thanks mems đã xem và chia sẻ với pre nha!
# nhoveanh : ùa, H nói phải lắm! bé ấy với pre đâu đơn thuần chỉ là 1 người bạn! nếu chỉ là bạn.....pre đã ko như vậy......những việc làm vô nghĩa ấy....chắc chắn ko để dành cho 1 người bạn được.....Đôi lúc pre muốn xem bé như em gái của mình.....nhưng ko thể.....pre chiều chuộng và lo lắng đủ thứ để biến tình cảm ấy thành 1 brother lo cho 1 younger sister....nhưng càng làm...pre chỉ càng cảm thấy đau....pre dừng lại...và biết mình ko thể thay đổi được nữa.....pre mỉm cười...cười 1 mình....và hạnh phúc với những gì mình đang có.....^_^ thanks H nhìu nhé!
:.>Hamyko<.:
15-08-2006, 03:58 AM
Hạnh phúc với những gì mình đang có ... uh ... điều đó rất thú vị ... cũng như Hà ... đang rất hạnh phúc ... vì đó là ... ok ... chỉ cần pre cảm thấy vui ... pre cứ làm ... Hà luôn ủng hộ pre dù là có càm ràm hơi nhiều ... vì sao biết không ? vì pre rất thật lòng ...
Noisy*
15-08-2006, 06:39 AM
sao bít pre thật lòng vậy nè ?
lỡ như pre đang đùa giỡn với người ta thì sao?!
txedo
15-08-2006, 06:44 AM
uh toi đồng ý với bạn có nhiều việc giữ bí mật sẽ tốt hơn
Noisy*
15-08-2006, 06:59 AM
oh, thanks txedo nha! ^.^
đâu phải việc gì cũng nên nói ha,.....thà mình dối nhưng có thể mang đến niềm vui cho người ta....còn hơn khi mình nói ra....mình vô tình lại làm người ấy buồn.....^_^
:.>Hamyko<.:
16-08-2006, 02:52 AM
Vì với tính cách của pre ... Hà tin là pre thật lòng ... trước kia có khi nào pre vào đây type thư tình nhiều như thế này đâu chứ ... chẳng lẽ Hà không hiểu pre à ? Ngốc thật ...
chi_daucuhanhmuoi86
16-08-2006, 07:38 AM
phai chap nhan dau kho thoi.yeu la khong bao gio phai noi tu hoi tiec ma
Noisy*
16-08-2006, 09:13 AM
oh, thì mình đâu có bao giờ hối tiếc đâu nè ^.^
# nhoveanh : trước kia và bi giờ pre cũng thế thôi.....pre chẳng muốn để lộ cảm xúc của mình cho ai biết đâu.....có điều....nếu dc nói ra...sẽ thoải mái hơn, phải ko h ? ^.*......pre thật lòng....hì ^_^ http://www41.websamba.com/hoangclubgoto/Ser1_HoangClub_Go_To/HoangClub.html#HoangClub.Go.To,Gui.Tang.Ban_1_21
:.>Hamyko<.:
18-08-2006, 06:26 AM
thế nên ... ta luôn cần có những người biết lắng nghe đấy thui ...
bupbe_dethuong
18-08-2006, 08:51 AM
chồng của tui nhạy cảm đến dzậy hả ta !?!
chồng post thư cảm động quá! hic
Noisy*
18-08-2006, 08:59 AM
vợ chạy lung tung quá ah`! về nhà lo cơm nước cho chồng đi nè! ^.^
# nhoveanh : mems trong này thật dễ thương ^_^ pre rất vui vì họ luôn chia sẻ với pre....điều này pre ko có dc khi tham gia ở diễn đàn khác ^.^ pre cũng có 1 người bạn luôn lắng nghe và chia sẻ với pre đó thôi....phải ko....nhoveanh ?!
hãy tìm kiếm cơ hội, nói những gì mình nghĩ
Như thế thì trong lòng sẽ thanh thản hơn pre à
:.>Hamyko<.:
19-08-2006, 03:21 AM
đúng là mems trong này ai cũng sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ ... vì suy cho cùng ... họ cũng cần chúng ta chia sẻ với họ đấy thui ... pre là tuýp người có thể nói tất cả với người hiểu mình ... nhưng lại không thể nói trước mặt người đã làm mình buồn ... vì sao Hà nói thế biết không ? vì pre đã từng nói cho Hà nghe nhiều về cô bé đó ... nhưng lại ... im lặng cứ như không có chuyện gì mỗi khi đến bên cô bé ...
Noisy*
19-08-2006, 04:26 AM
# ono : thanks u nha! mình sẽ tìm ...sẽ cố gắng! cám ơn bạn vì đã xem và chia sẻ với mình! ^_^
# nhoveanh : oh......câu cuối h nói nghe có vẻ....chính xác nhỉ ? hihi ^.^ .........thật ra lúc đó pre buồn....buồn và buồn nhìu lắm....pre lại tìm thấy dc sự chia sẻ thật tốt nơi h nên.....^_^
:.>Hamyko<.:
20-08-2006, 01:02 AM
Hà vốn được người khác tin tưởng nhiều mà ... í mà có đám cưới phải không ? qua đó chúc mừng cái ...
Noisy*
20-08-2006, 09:15 AM
ùa....pre quen bít h, thật là một điều tốt lành và lucky ^.^
pre mong sau này cũng sẽ mãi như thế ! ^_^
pre thanks h món quà cưới luôn nghen! nó tuyệt lắm! chắc bx cua pre sẽ thix ^_^
:.>Hamyko<.:
21-08-2006, 02:23 AM
sẽ mãi là như thế nếu pre thật lòng muốn xem Hà là bạn ... quà cưới á ... uh thì Hà cũng thích món đó ... hehehe
chukhi_nghichngom83
21-08-2006, 08:21 AM
Nếu bé của bạn đọc được tin nhắn này không biết sẻ như thế nào nhỉ ? vui hay là buồn
Noisy*
21-08-2006, 10:52 AM
# nhoveanh : chắc chắn là thế rồi! pre luôn mong như vậy mà! pre cũng sẽ cố gắng để giữ gìn những gì pre đang có! những người bạn bên pre thật tuyệt! đều hết lòng vì pre.....pre hạnh phúc lắm! ủa mà sao hôm qua pre nt mà h lại khoá máy ?!
àh bx của pre vẫn chưa thấy quà cưới của h tặng haha! bà ấy chắc bận lắm! ^.^
# chukhi : ^_^ cám ơn câu nói mang ý nghĩa nhắc nhở của chukhi nha! ^_^ chukhi chỉ mới biết pre qua những love-letter này thôi chứ làm sao hiểu dc pre như thế nào, đúng ko nè ?! thật sự pre là là người trân trọng những gì mình đã và đang có lắm! pre ko dễ dàng từ bỏ đâu....nhất là tình cảm! pre nói vậy, chukhi hỉu hôn nè ?! trong diễn đàn, thật sự chắc chỉ có mỗi Hamyko bít là pre nghĩ gì thôi ah! hì hì...........nhưng dù sao, pre cũng cám ơn chukhi nhìu lắm! chukhi yên tâm đi.....nếu ko có lòng....và cảm xúc thật sự....chắc pre ko thể nào type dc one letter như thế đâu! ^_^
Tuineban
21-08-2006, 11:16 AM
he he anh và tui cũng khá giống nhau đó.Nói thật tôi cũng lâm vào hoàn cảnh giống anh lắm .Cô bé ấy cũng luôn xử sự như bé của anh vậy .He he tôi tụ hỏi kô bít 2 ta có cùng 1 người kô ta ha ha .Nhưng anh ơi tôi nghĩ bây giờ anh nói anh vô dụng khi kô chăm sõ dược cho bé tôi cung từng như thế nhưng bây giờ tôi hiểu mình hãy cố gắng xây dựng cho mình 1 tương lai tốt đẹp như thế trong tương lai sẽ dễ dàng chăm só cho bé hơn đúng kô ?Tôi đã đọc những lần viết trước của anh và nhìn lại thấy những người có cùng hoàn cảnh thì có cùng suy nghĩ và tâm trạng .Cảm ơn anh vì có lẽ anh dã viết thay tôi rồi .Tỗi cũng luôn hi vong cô bé sẽ hiểu và nhận ra tôi iu cô bé như thế nào nhưng bây giờ hãy cứ ccos tạo dựng cho mình 1 tương lai đã sau đó sẽ tính típ he he .Tôi như thế đó còn anh thì sao ????
Noisy*
22-08-2006, 07:00 AM
ah! trước tiên là thanks u vì đã xem và chia sẻ bài viết của tui nghen! ^_^
có lẽ những gì mà u cảm nhận, tui nghĩ đó chỉ là cảm giác của u, thế thôi! 2 ta ko thể cùng 1 người dc! ^_^ có lẽ tui thì ko nghĩ tui đang cố gắng tạo dựng cho mình một tương lai tốt đẹp đâu, mà tui chỉ nghĩ là ko cần phải vội vàng với bất cứ chuyện gì cả! Bé của tui còn nhỏ, và thật lòng tui cũng muốn để bé toàn tâm toàn ý vào việc học thôi! tui ko mong gì hơn nữa cả! Những lúc tui post bài, quả thật là lúc ấy tui buồn lắm....nhưng rồi nỗi buồn và sự cô đơn ấy cũng qua đi khi tui lại cười nói với bé..........Cuộc sống là vậy đó! nó cứ tiếp diễn và nếu tui cứ buồn mãi....thì sẽ chẳng làm dc điều gì cả! Mà tui thì còn nhìu việc phải làm lắm!...cho bé....và cho chính tui nữa.....Giờ thì tui với bé là bạn....và tui thấy cảm giác ấy thật thoải mái....nó cho phép tui có thể nói tất cả và làm mọi điều cho bé ấy....mà ko vấp phải 1 khoảng cách nào cả! ....điều đó thật tuyệt vời!
Noisy*
28-08-2006, 01:13 AM
hỏi tui đã rùi ko vào xem................bực mình thiệt! >"<
♥ NieNie ♥
28-08-2006, 01:28 AM
Pre cho số dđ của Pre cho bx đi ,tối bx nt choa
lilac_h_h
28-08-2006, 02:38 AM
mình cũng nghĩ vậy,bí mật nói ra có thể sẽ tốt hơn .Nhưng trong cuộc sống thì ko phải như thế ,nếu cứ giữ bí mật thì ta đã vô tình để một tình bạn tan rã,một TY phải đau khổ,một lỗi lầm ko được tha thứ ,một nét đẹp ko được phô trương,một nỗi buồn ko được chia sẻ,.....................:hug:
Noisy*
06-09-2006, 01:59 AM
oh thanks u đã chia sẻ với pre nha!
Kedensau81
06-09-2006, 09:28 AM
Đọc thư của Pre thấy thật..đồng cảm.Bé vô tình quá... bé đã làm anh tổn thương ..mà bé..không biết ..hay bé giả bộ không biết...
Hãy tự cho mình một cơ hôi Pre à..nói cho bé nghe những điều mà Pre muốn nói...Vì co the bé sẽ chẳng cho Pre một cơ hội đâu...... Có thể bé muốn nói mà không dám nói ra sợ Pre buồn...Nhưng phải mạnh mẽ và đối diện với thực tế đi Pre ạ......Sẽ không có hạnh phúc nếu ta không dũng cảm ...tự tìm đến nó.Có thể Pre sẽ thất bại nhưng dù sao lòng sẽ nhẹ nhõm hơn.Còn hơn chờ đợi trong mệt mỏi như vậy..............
* sở * khanh *
06-09-2006, 10:35 AM
trao cho 1 ai đó cả trái tim của mình , ko bao giờ có sự đảm bảo rằng họ cũng trao trái tim cho bạn . Hãy chờ đợi , để tình cảm của bạn lớn dần trong tim họ , và nếu như nó không đủ lớn để trở thành 1 tình yêu thực sự , thì bạn cũng nên mỉm cười bởi vì nó đã lớn lên trong trái tim của bạn rồi .
bạn biết không ? chỉ có thời gian mời hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào . Vậy nên đừng bỏ cuộc nhé
hãy tự hoàn thiện mình xem sao , cười nhìu hơn 1 chút nữa và quan trọng là phải gây được ắn tượng mạnh
Noisy*
07-09-2006, 10:59 PM
uhm..............2 lời chia sẻ của 2 người bạn hoàn toàn trái ngược nhau, thế nhưng nó lại cùng 1 mong muốn là hạnh phúc sẽ đến với mình, là bé sẽ hỉu dc lòng mình ^_^
mỉnh rất vui vì kedensau đã xem qua topic và chia sẻ với mình.........thế nhưng.......mình ko phải là mẫu người như vậy.......với mình vội vàng là kẻ thù của thất bại....mình nghĩ mình có đủ lòng tin và sẽ chờ dc cho đến ngày ấy.........^_^ dù sao cũng cám ơn lời khuyên chân thành của bạn nhé!
*sở*khanh* : nickname của bạn nghe chẳng giống những gì đã viết cho mình tí nào ^_^ uhm.....ko bít bạn người thứ bao nhiu chia sẻ và cho mình lời khuyên như vậy.......Và qua mỗi người, thêm mỗi sự chia sẻ, mình lại cảm thấy niềm tin nơi mình càng lớn dần lên.........mình rất vui vì điều đó!.........ùa bạn nói đúng lắm....với mình....thời gian luôn là người bạn thân thiết và đồng cảm nhất!.........mình luôn phải cười với những nỗi đau thế nhưng chẳng bao giờ điều đó làm mình thất vọng nơi bé...........thanks bạn nhìu nhé! ^_^
Kedensau81
08-09-2006, 10:10 AM
mỉnh rất vui vì kedensau đã xem qua topic và chia sẻ với mình.........thế nhưng.......mình ko phải là mẫu người như vậy.......với mình vội vàng là kẻ thù của thất bại....mình nghĩ mình có đủ lòng tin và sẽ chờ dc cho đến ngày ấy.........^_^ dù sao cũng cám ơn lời khuyên chân thành của bạn nhé!
*
Có thể bạn nói đúng.. chờ đợi cũng sẽ là một cơ hội...Chẳng nhẽ bạn chờ đến khi Bé ..chia tay với người ta à..liệu có phải là cách hay không khi bé đã ko cho bạn một cơ hội ngay từ đầu...có lẽ đến lúc đó thì đã quá muộn....bé sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng cua cậu đâu.....Bé đang giả bộ như không biết ....vì sợ cậu buồn.........để đến khi bé nói với cậu ư?......
salomonkid
08-09-2006, 09:03 PM
:huglove: seo bé zô tìn zậy cà :huglove:
♥ NieNie ♥
09-09-2006, 04:28 AM
bé ko vô tình ,là bé cố ý đấy, bé chỉ mún anh đừng mong đợi nhìu nơi bé thôi ( bx nói dzậy ko fai dzì chia cách 2 ngừi đâu ,dzì cho enh lời khuyên chen thènh thui, ngốc à) :hihi:
Kedensau81
09-09-2006, 10:11 AM
bạn nói đúng..bé không vô tình đâu..bé giả bộ đấy......chẳng nhẽ be' nói thẳng là bé không thích anh..bé không yêu anh..và bé..muốn anh quên bé đi.......chỉ hành động thôi là đủ hiểu mừ....con gái họ tinh tế lắm...đôi khi không cần nói ra đâu....:rain:
bé ko vô tình ,là bé cố ý đấy, bé chỉ mún anh đừng mong đợi nhìu nơi bé thôi ( bx nói dzậy ko fai dzì chia cách 2 ngừi đâu ,dzì cho enh lời khuyên chen thènh thui, ngốc à) :hihi:
lovelyman_yb
11-09-2006, 04:14 AM
pe' của bạn nhiu tuổi vầy ??? ac ac , cứ gọi bằng pe' là không yêu đâu !
Noisy*
11-09-2006, 08:52 AM
kém ơn bx!
kém ơn kedensau!
# kedensau : bé ko như bạn nói, bé ko nghĩ như vây....hì....mình là người đi dép trong bụng bé và ngược lại.....mình có thể hỉu và cảm nhận dc mình ở đâu trong suy nghĩ của bé! nhưng dù sao....cũng cám ơn bạn nhìu nha!
# bx : uhm, ox có nói gì đâu! Ngược lại còn rất vui khi dc chính bx chia sẻ với ox.....tuy mình là vợ chồng nhưng cả 2 đều có cuộc sống riêng và tình cảm cũng....rất riêng.....Nhưng dù vậy....với ox, bx vẫn là người vợ đáng iu và....khó hỉu! ^.^ haha
♥ NieNie ♥
11-09-2006, 10:21 PM
to ox: khó hiểu ư???? :think: dzị mà mí hôm nay bx cứ ngỡ ox hiểu bx rùi cơ đấy ,hì hì .Không seo ,chính vì như có cuộc sống rất riêng đó ,mà ox là người mà bx có thể tâm sự nhìu nhất,trong lúc chính những người bạn thên nhất của bx ra đi.ox có thể cho bx lời khuyên chân thành nhất ,khi bx cô đơn nhất ,chính vì vậy ,bx cũng mong ox tìm được hạnh phúc thật sự cho mình ,thế thôi
Noisy*
12-09-2006, 01:06 AM
uh, hì ^_^ ox sẽ cố gắng để có thể trở thành chỗ dựa cho bx, ít nhất là trong lúc bx buồn....bx cũng đừng giận hay buồn phiền ji` ox khi ox ít khi nao` noi' ve` minh`....ko phai? ox ko muôn' ke bx nghe dau, chi la vi ox ko thich ke cho ng khac nghe ve nhung chuyen cua minh du` ng do co la ban than......ox chi muôn minh biet va tu giai quyet tat ca ........chi the thoi.........hi` ^.^
♥ NieNie ♥
12-09-2006, 02:24 AM
ox nà: khi mọi chuyện chính mình ko thể thể tự giải quyết được thì bx mong là bx là người ox sẽ tìm đến để chia sẻ đầu tiên ,vì bx nghĩ bx có khả năng chia sẻ tốt với mọi người (cụ thể là nhũng người sống nội tâm như ox ) :hihi:
Noisy*
12-09-2006, 08:35 AM
ox sẽ cố gắng để dc như vậy. ox cũng là người có thể chia sẻ với người khác...nhìu và rất nhìu điều...thế nhưng lại ko thể thông cảm với bản thân mình....đôi lúc ox bít mình đang làm 1 việc vô nghĩa và trông chờ 1 điều gì đó ko hi vọng....thế nhưng ox vẫn làm.....có lẽ đó là....lí trí.........^_^
noname
12-09-2006, 09:12 AM
Bạn kô thể buộc mình quên người ta và ngược lại bạn cũng kô thể ép trái tim người đó iu mình ! Nếu như người đó có đọc được cũng chỉ cảm kích bạn mà thôi kô thể thay thế được điều gì , tui mong bạn hãy để trái tim của mình dành cho 1 người thật sự trân trọng tình cảm của bạn .
Noisy*
15-09-2006, 08:16 PM
rất cám ơn lời khuyên chân thành của bạn......nhưng bạn biết ko, mình là người luôn tin và chờ đợi những điều...ko thể ^_^
Noisy*
29-09-2006, 01:34 AM
...em yêu! Anh viết tặng em bài hát này.... với tất cả tình yêu cùng với những nỗi buồn mà bấy lâu nay anh đã thấm giữ kín trong lòng....Cuộc tình của chúng mình đã ko như anh mơ ước....Em đã ra đi bỏ lại một mình anh bơ vơ ngóng chờ bước em trở về.....Nhưng người yêu dấu hỡi....cho dù có phải đi đến cuối chân trời....thì chân trời của anh vẫn chỉ có em....và tình yêu này cũng chỉ trao cho em mà thôi......Nếu em nghe dc những lời này của anh...thì anh mong rằng em sẽ hiểu cho anh....hiểu cho trái tim này ngày đêm vẫn mong nhớ về em...Và những kỉ niệm đẹp của đôi mình sẽ mãi là khoảng thời gian thuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh........Anh sẽ ko bao giớ quên và sẽ mãi nhớ về em.....Tuy giờ đây đôi mình xa cách nhưng anh vẫn mãi yêu em....và chỉ riêng một mình em...........
matmotmi
29-09-2006, 02:03 AM
Hờ !
Yêu một người mà người ta ko yêu..... nhưng có lẽ người ta cứ hờ hững như vậy lại tốt hơn thì sao? Biết đâu khi hai người đến bên nhau thì lại còn dở dang hơn bây giờ. Dù sao mọi chuyện nó đi đươc đến đâu thì cứ cho nó đến. Vậy thôi !!!
duy hien
29-09-2006, 03:59 AM
minh hieu dc cam giac cua ban nhu the nao, vi minh cung co phan giong ban ve viec internet do, buon lam ,rat buon. :(
..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
29-09-2006, 07:08 AM
pE' hẠnH phÚc hƠn bAo nGưỜi rỒi đÓ bÉ ạH :huglove:
Noisy*
06-10-2006, 06:36 AM
thanks everybody đã chia sẻ với pre nha!
rosylove
06-10-2006, 08:30 AM
Chỉ cần yêu và nhìn người đó hạnh phúc là đã đủ rồi phải không pre
mình cũng vậy
chỉ mong người đó được hạnh phúc
đôi lúc con người ta khùng vậy đó
nhưng mà đáng yêu lắm
thư bạn viết hay lắm
cảm động nữa
giá như mình được làm bé của bạn
4nh_cu_m4.c_k3_em
12-10-2006, 02:49 AM
Trời ah,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con zai j` mà vít văn cảm dộng chế làm kon gái nhà người ta khóc zo^`i
Noisy*
12-04-2007, 09:33 AM
# rosylove : u cũng sẽ gặp dc người đối với u như vậy mà.......:smile:
# 4anh_cứ...: cũng hông hẳn là văn mà bạn.......:rain:.......chỉ là những cảm xúc thật trong lòng thôi hà...........:hihi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.