Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin LỖi Em. Anh QuÁ YÊu Em MÀ " HÃy HiỂu Cho Anh "



vianhmuonyeuem2
11-08-2006, 02:04 AM
một ngày anh lòng vòng trong những suy nghĩ và những nỗi nhớ . anh biết bây giờ với em anh là người đáng ghét . nhưng anh không muốn vậy , anh nhớ em lắm biết không . chắc với em em luôn hiểu sai về anh đúng không , nhưng sin em đừng nghĩ vậy anh không biết sao nữa . khi anh gọi cho em em không nghe , anh chỉ chợt nghĩ rằng em bắt anh 1 tuần mới được gọi 1 lần . ù anh sẽ chờ nhưng những nỗi nhớ nó cứ muốn gặp em . chỉ cẩn em nhấc máy cho anh nghe tiếng ALO như thế thôi anh muốn nghe nó mỗi ngày khi nào cũng được . anh muốn nghe cái giọng dễ thương đó mà . nhưng em hãy hiểu cho anh . khi anh đi chơi thường để máy điện thoại ở nhà nên mấy đứa bạn anh nó lấy số nhưng nó gọi nói những gì với em anh đâu biết anh hiễu chúng ta đều lớn đếu có lòng tự trọng và ghét bị đùa cợt nhưng anh cũng chỉ có lỗi là anh ghi số em nơi máy với cái tên wa nổi " nhóc tui thương " vậy nên anh đành chịu . nhưng em dừng bắt anh phãi chịu hình phạt đáng ghét mà em đang làm với anh . anh ngàn lần không muốn thế , XIN HIỂU CHO ANH . bây giờ đây anh muốn nói chuyện với em hơn bao giờ hết . nhưng anh không có cách để gặp em . nhưng em chẳng lẽ bây giờ em ghét anh vậy ư , không bao giờ em nghe điện thoại khi anh gọi còn bạn anh gọi em luôn nghe dù là đã khuya .anh thất buồn và thất vọng trên kiểu cười của mấy đứa bạn . anh tự trách mình nhưng không phải là em xa anh . em chúng mình gặp nhau được không em . khi em đọc bài này xin đừng trách anh . anh cũng chưa thể quyết định mình làm gì đi đâu về đâu , bởi anh cần em nhóc à .anh không biết tại sao mình lại vậy anh không hiểu . anh không muốn trách em , hay đúng hơn là không bao giờ trách , anh không có quyền giận em . anhy biết em sợ em sợ rằng anh sẽ không đối tốt với em , hay đúng hơn anh và em nói chuyện là cãi nhau chứ gì không mà em , anh biết những suy nghĩ trong đầu em , và anh biết mình phải làm gì . nhưng anh sợ làm vậy mình sẽ wa yếu đuối nhưng anh sẽ làm được . con gái mà ai không muốn điếu đó và sẽ hạnh phúc nào hơn khi mình làm cho họ cười , em hãy tin khi bên anh em sẽ luôn vui cười . anh và em sẽ gặp nhau không phải bây giờ thì là thời gian cuối ."anh mong em hãy đừng giận anh nữa nghe em được không , đừng giận nữa nha "em đừng buồn và đừng sợ khi có điện thoại gọi đến anh cũng không buồn khi bạn anh nói lại những gì em và ọ nói chuyện đâu bởi với anh hơn tất cả là anh tin em . nhưng ĐỪNG GIẬN ANH NỮA NHA . HÃY NGHE ĐIỆN THOẠI VÌ ANH NHỚ EM LẮM " LÊ ANH CƯỜNG


BỨC THƯ GỬI CHO EM BẰNG TẤT CẢ TÌNH CẢM TỪ TRÁI TIM ANH "TATCATINHYEUDANHCHOEM"

vianhmuonyeuem2
11-08-2006, 07:57 PM
24 h sau anh nghĩ là em đọc bức thư anh gửi cho em rồi . nhưng sao còn giận anh , anh nghĩ không gì có thể bỏ quan dễ dàng như thế chứ . ừ anh biết nhưng hãy tin và luôn lyo6n tin đó là tình cảm anh dành cho em bằng cả trái tim mình . bây giờ em thế nào anh mong là từ mấy bữa nay em không còn ốm và ho nữa . em à anh luôn lo cho em lắm . dù làm gì ở đâu hãy nhớ có anh luôn lo lắng cho em và có anh luôpn mong em luôn được hạnh phúc . anh mong em luôn vui cười " nếu bên tôi em không hế vui vẻ . tôi đành lòng dõi bước em thôi " anh sẽ làm vậy . nhưng mọi thứ có thể nói thẳng với nhau mà em , tất cả mọi thứ rồi mình sẽ hiểu . anh không biết mình phải làm gì nữa . anh đang ráng chịu 1 tuần để nói chuyện với em nhưng em anh nhớ em lắm nên không chớ được hãy hiểu cho anh .anh không muốn em nghĩ sai về anh đâu . anh muốn gọi em là nhóc nhưng em không nhóc như cách gọi của anh , nhưng hãy hiểu chỉ bởi anh thích gọi vậy mà . anh không có ý nghĩ khác . XIN LỖI ANH YÊU EM



NẾU MỘT MAI KHÔNG CÒN QUEN BIẾT NỮA
ANH KHÔNG KHÓC .
KHÔNG BUỒN
KHÔNG TIẾC NUỐI
ANH SẼ ĐẾM MƯA CHIỀU PHỐ HÀ NỘI
SẼ GỌI HOÀI NHÓC NHÓC EM ƠI
NẾU MỘT MAI KHÔNG CÒN QUEN BIẾT NỮA
EM CỨ ĐI CỨ ĐI . ĐI NGHE EM
ANH SẼ CHÚC THẬT NHIỀU THẬT NHIỀU LỜI CHÚC
MONG CHO EM HẠNH PHÚC TRỌN ĐỜI




nhóc à anh không biết nghĩ gì và làm gì bây giờ nhưng anh sẽ nghĩ nhiều về em tin vậy đi há XIN LỖI ANH YÊU EM

trang ngoc loi
12-08-2006, 03:00 AM
Anh ơi..! xin anh đứng chúc em hai từ Hạnh Phuc đó
vì Hạnh Phúc lớn nhất đời em chính là anh....

chi_la_em_mbk
12-08-2006, 03:17 AM
thế kái chị -dc gửi bức thư chính là chị kia á ?

emkothenoi_viemqua_yeuanh
12-08-2006, 03:20 AM
chị nào thì làm ơn tha cho ãnh di0 chị ơi...tui nghĩ ảnh thịt thix chị đó. Chứ ko hông rãnh ngồi viết 'a' thư này đâu

white baby cat
12-08-2006, 09:16 AM
chị ah
em nghĩ anh ấy yêu chị rất thât lòng
chị hãy tha thứ cho anh ấy đi
cứ như vậy thì cũng rât ' buồn cho ca hai ngươi mà
anh cị hãy yêu nhau như ngày xưa đi mà
em chúc anh chị hanh phúc

TrinhKhanhLy
12-08-2006, 09:58 AM
Khổ thân anh ấy quá, chị nào là " nhóc tui thương " của anh ấy thì hãy tha thứ cho anh ấy đi

vianhmuonyeuem2
13-08-2006, 08:59 AM
21h 30 nhóc anh nhớ em lắm tối cuối tuần buồn ơi là buồn . anh muốn gọi cho em , muốn nghe giọng em nhưng anh lại không muốn cái cảm giác mà em không nhấc máy . em ngày mai thứ 2 anh lại sẽ đi làm cùng mấy cậu anh , vì dù sao nh cũng đã khoẻ . anh chưa biêt là khi nào mình sẽ vể bắc ,anh bị bắt về bắc nhưng đang cố gắng ờ lại sg với mong muốn duy nhất là được gặp em .




tôi sẽ yêu và sẽ mãi yêu em
dù vạn vật trên đời có thay đổi
dù tình cảm trong em không còn
tôi vận nguyện và sẽ mãi yêu em



hãy cho biết tôi phải làm gì
để có được sự thứ lỗi từ em
hãy cho tôi biết cách qua nỗi nhớ
không thể nào tôi vượt nổi hình em

vianhmuonyeuem2
16-08-2006, 07:37 PM
EM đã 1 tuần 2 ngày nay rồi anh không được nghe giọng em nói không được nghe tiếng em cười . anh không biết em có khoẻ không nhưng anh mong là em khoẻ vì dù sao sg thời tiết vẫn tốt hơn hà nội đúng không em . anh muốn biết vì sao em " bướng hơn cả sự mong đợi của anh " em không thễ tha thứ không thể nói 1 câu không 1 dòng tin nhắn .không.... không 1 cái gì cả ?"thật lòng anh là người có lỗi trách cứ trách nhưng đừng trách như vậy , hãy nói cho anh biết anh phải làm gì bây giờ đừng buộc anh trong sự chờ đợi , ừ mà không em từng nói em không bắt anh làm gì em không bắt anh wan tâm em không bắt anh nhớ em , nhưng em em không muốn , ừ nhưng anh muốn vậy . đừng hỏi anh tại sao ?



EM anh còn nhớ rất rõ nhưng gì xảy ra . khi mới quen nhau em cũng đâu như bây giờ , khi đó em là tiểu thư trong 1 gia đình ở hà nội . mình quen nhau cũng thật tình cờ biết bao nhiêu điều xảy ra biết bao là kĩ niệm.............................nhưng rồi em vào sg anh cảm nhận có 1 cái gì đó thay đổi , nhưng không chính anh và chính bạn bè anh chọc giận em , nhưng bằng từng đó kĩ niệm không thể tha thứ cho anh sao em , anh nhớ và mong tin em nhiều lắm



EM anh muốn nói hãy cứ trắch trắch anh thật nhiều nhưng đừng bao giờ tao khoảng cách với anh


giờ anh biết anh là người có lỗi
xin cứ trắch trắch gấp trăm ngàn lần
xin cứ trắch gấp thêm trăm triệu lần
nhưng xin đừng vò nát tim tôi
giờ anh biết anh là người có lỗi
dẫu anh biết đáng chết trăm ngàn lần
cũng xin chết đi thêm trăm vạn lần
chỉ mong nhận 1 tiếng yêu ANH
giờ anh biết anh là người có lỗi
anh xin em tha thứ thêm 1 lần
anh xin em hãy nói lên lời mình
cho anh đừng chờ đợi tiềng yêu anh
giờ anh biết anh là người có lỗi
nhưng xin yêu yêu mãi em ngàn đời
nhưng xin yêu yêu mãi em mà thôi
anh yêu em xin yêu suốt cả đời

giờ anh biết anh là người có lỗi
đến bên em xin lời tha thứ
nhưng anh xin em vẫn là em
nhưng anh xin em vẫn là em





KIM ANH . ANH NHỚ EM WA À



VIANHMUONYEUEM..............GỬI ................CHIPTYTY

_ Girl Buồn _
16-08-2006, 07:57 PM
ồ Chiptyty là người anh iu hả , anh làm gì mà để chị ấy giận dữ vậy?????, nhưng nếu chị ấy iu anh thì sẽ tha thứ cho anh thui

vianhmuonyeuem2
23-08-2006, 03:04 AM
KHÔNG PHẢI VẬY . không phải anh trách em ,XIN LỖI VÍ TẤT CẢ NHA EM

anh không muốn làm tôn thương em

vianhmuonyeuem2
09-09-2006, 04:49 AM
tyty__________fay


em sợ điều gì vậy em . anh nhớ em

rockbui
09-09-2006, 05:54 AM
hic thương ông bạn quá đi mất.con gái họ vậy đó sao ông yếu đuối thế.hic đọc thư ông mà tôi hic hic.

-H.Q.L.T-
09-09-2006, 05:59 AM
Tình yêu nhiều màu thật , màu vàng bạc bẽo màu xanh hi vọng , giận hờn rồi lại gặp nhau . KQ tin rằng rồi người ta sẽ nhận ra được rằng người bạn yêu chính là người ta , còn nếu chỉ vì một việc như thế mà làm tình cảm 2 người lung lây thì thà cho nó đi còn hơn là giữ nó lại , bỏi những tình cảm như thế chẳng bền lâu , giận nhau chỉ vì một tin nhắn xa nhau cũng vì nó liệu có đáng không . Mong người ấy hiểu cho boy và 2 người sớm gặp lại .

nhadau_buongbinh22
09-09-2006, 07:04 AM
thấy anh yêu gì ma tội quá à............có phải ai khi yêu cũng phải khổ sở như vậ ko......... mong là " nhóc tui thương z" và anh soqms làm hòa với nhau.......goodluck...........

vianhmuonyeuem2
09-09-2006, 08:22 PM
hic thương ông bạn quá đi mất.con gái họ vậy đó sao ông yếu đuối thế.hic đọc thư ông mà tôi hic hic.




xin lỗi không có sự yếu đuối . chỉ duy nhất có một tình yêu

nuno
09-09-2006, 08:40 PM
gả si tình nhưng ko sao con trai thời nay ai ko rứa