Xem đầy đủ chức năng : Phải chăng tình chỉ là sóng xô bờ, chỉ là giấc mơ
thanhphobuon
10-08-2006, 11:45 PM
Trời mưa, ta đi ngang em, nhìn em em cười. Ôi, răng khểnh. Em cho rằng giữa tôi và em là hai thế giới khác nhau, buồn. Đã 5 năm kể từ ngày quen biết được em, em không mang đến cho ta nụ cuời, em làm cuộc sống ta trở nên vô vị, có lẽ người ta thường gọi đó là hương vị của tình yêu chăng? một cuộc hẹn 2 năm gặp lại, chẳng thay đổi được gì, có chăng là lòng ta lại mong cuộc hẹn 2 năm sau sẽ thay đổi hơn, để rồi trong thời gian đó anh lại chờ đợi một sự mỏi mòn. Phải chăng ? Tình là sóng xô bờ, tình chỉ là giấc mơ.....để rồi khi anh mất em trái đất thôi không còn quay nữa, đời anh như thiếu vắng nụ cười, khi ta mất nhau vì sao kia lẻ loi, biển khơi sẽ cạn khô.......Nhưng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn đợi chờ em.....vì anh yêu em
Đối với thế giới em chỉ là một, nhưng với anh em là cả thế giới bao la.......
giot_nho_nhung
11-08-2006, 03:11 AM
hi` hương vị của tình yeu có nhiều lắm. Nó có đắng, cay, chua , chát và ngọt nhưng buồn chán thì chắc là ko đâu. Đã yêu thì làm sao có thể buồn chán được, có người để nhớ nhung , có người để ko cảm thấy mình lạc lõng. mà buồn chán thì đâu phải là tình yêu ^^ chỉ có buồn ko có chán nha. Tình yêu mà khổ, cũng chỉ là do con người tụ nhận lấy thôi ^^
vui vẽ dear!
chúc sớm tìm được người như ý
giot_nho_nhung
11-08-2006, 03:39 AM
nói thiệt mình chưa bị schock lần nào cả ^^ , tại gì dzừa có mối tình đầu nên cái cảm giác very schock đó thiệt chưa biết , nhưng mà khóc thì cũng có nhiều vì cái này roài chịu thôi ^^
ai mà ko thông cảm đâu
chúc u cũng sớm có người tri kỉ
thanhphobuon
15-09-2007, 04:23 AM
sai rồi, mìng không bao giờ shock, bởi vì người ta không lừa dối mình mà vì tui tự yêu đương phương thôi
Vết Thương Lòng I
15-09-2007, 02:05 PM
Để không bao giờ buồn vì con gái thì đừng yêu con gái nhé!okie đi nhưng mà như thế sao lại gọi là con trai
Tháng Tư
16-09-2007, 01:46 AM
Anh hiếu đang yêu... đang thất tình.......có lẽ bé yuri hiểu...trái tim anh hiếu chỉ có 1....và chỉ 1
thanhphobuon
16-09-2007, 05:18 AM
cũng hok biết sao nua yuri a......thôi thì cứ để cho mọi chuyện đến đâu thì đến chứ ko biết sao nữa
Tháng Tư
16-09-2007, 06:20 AM
uhm tương lai khó nói
anh Hiếu chỉ có mổi ai kia.... và yuri............
GiRl Sh0cK
16-09-2007, 10:33 AM
...chờ đợi ừm vô vọng lém ..nhìu khi bảo lòg là ngốc đấy ....wên ...1 thág ..1 năm...đến mý năm sau ...tụi bạn chả bít j` nhưng lòg mìh thì ....có chua mới bít ...wên rùi sao??? nhưng sao vẫn có cảm giác là lạ và thóang 1 chút iu thương ...tui hwa và hnay ..khác j` sao???
thangnhocconlauca
17-09-2007, 10:29 AM
sai rồi, mìng không bao giờ shock, bởi vì người ta không lừa dối mình mà vì tui tự yêu đương phương thôi
Yêu đơn phương là tình yêu hạnh phúc đó nhẩy...........
thanhphobuon
19-09-2007, 03:01 AM
cũng có thể lắm chứ.....nhưng sao cũng được, miễn sao trong long cảm thấy bình an, cảm thấy mình vui vẻ là được rồi.....còn đối với người ta thì trong thâm tâm vẫn mong mọi điêu tốt đẹp đến với ng ta thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.