ninza
10-08-2006, 11:49 AM
Sau khi trải qua kỳ thi ĐH, không phải sĩ tử nào cũng có thể bước tiếp vào giảng đường ĐH.
Đó là 1 thực tế! Vậy những người ở lại đã làm gì cho thời gian tiếp theo của họ???
Có rất nhiều cách để bước tiếp:
- Thi cao đẳng hoặc trung cấp.
- Học dân lập.
- Quyết chí ôn thi tiếp.
- Đi du học.
- Học trường Quốc tế nào đó.
- Đi làm.
- ..............
Rất nhiều người đã khẳng định được bản thân sau khi ra trường mặc dù họ không có tấm bằng ĐH trong tay.Và ngược lại cũng có những người cầm trong tay tấm bằng danh giá đó nhưng lại thất nghiệp......
Điều đó cũng chứng tỏ được rằng cánh cổng bước vào ĐH không phải là duy nhất trong việc trinh phục tri thức.
Theo tớ chỉ cần mình cố gắng, nỗ lực thì mình có thể đạt được nhiều thành công và quan trọng là hãy chọn cho mình công việc mà mình yêu thích, phù hợp.Bởi nếu chúng ta làm công việc mình ko thích,ko phù hợp thì liệu chúng ta có đạt được thành công và liệu cuộc sống như vậy có thú vị ko????
Đó là 1 thực tế! Vậy những người ở lại đã làm gì cho thời gian tiếp theo của họ???
Có rất nhiều cách để bước tiếp:
- Thi cao đẳng hoặc trung cấp.
- Học dân lập.
- Quyết chí ôn thi tiếp.
- Đi du học.
- Học trường Quốc tế nào đó.
- Đi làm.
- ..............
Rất nhiều người đã khẳng định được bản thân sau khi ra trường mặc dù họ không có tấm bằng ĐH trong tay.Và ngược lại cũng có những người cầm trong tay tấm bằng danh giá đó nhưng lại thất nghiệp......
Điều đó cũng chứng tỏ được rằng cánh cổng bước vào ĐH không phải là duy nhất trong việc trinh phục tri thức.
Theo tớ chỉ cần mình cố gắng, nỗ lực thì mình có thể đạt được nhiều thành công và quan trọng là hãy chọn cho mình công việc mà mình yêu thích, phù hợp.Bởi nếu chúng ta làm công việc mình ko thích,ko phù hợp thì liệu chúng ta có đạt được thành công và liệu cuộc sống như vậy có thú vị ko????