PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm giác lạ đầu tiên



roseveda
10-08-2006, 08:51 AM
:bath: chào! mình tên là Hồng Nhung(Rose), mình ko có khiếu hài hước như các tác giả khác đâu. Tuổi 14 mang lại nhiều cảm xúc thật lạ, vào một buổi tối thứ 4, mình đang đợi phụ huynh rước khi mới học anh văn xong. Lúc đó có rất đông người, thì có một chiếc taxi đậu bên lề, bước xuống là một chàng trai cao ráo(khoảng 1m75) có mái tóc kiểu Hàn Quốc đen huyền, anh ấy mặc chiếc áo màu hồng quần trắng, trông có vẻ là công tử nhà giàu. Bước đi chậm rãi mà mạnh mẽ, chỉ có bấy nhiêu thôi mà mình cứ nhìn thấy hình ảnh đó trong đầu mỉnh hoài. Có lẽ đó là chàng trai trong mộng của mình vì hồi đó tới giờ cũng có khá nhiều con trai muốn làm quen nhưng mình chả thèm ngó tới nữa. Cảm giác lạ này lảm mình thấy yêu đời hơn và càng muốn mình xinh hơn để gặp lại chàng trai đó nhưng mình chỉ cao có 1m50 mà thôi, mặt mình cũng có mụn nữa. Chắc chàng trai đẹp vậy chả thèm ngó tới mình đâu mà có lẽ đó chỉ là mình ngưỡng mộ vẻ bề ngoài của anh ta thôi! Ko biết tuổi này nên có một người bạn khác phái để tâm sự như bạn bè chưa nhỉ?
:smioh: Đây là bài viết đầu tiên của mình, có ý kiến hay tâm sự buồn vui gì cứ mail cho mình theo địa chỉ: [email protected] nhé!:huglove:

emkothenoi_viemqua_yeuanh
10-08-2006, 10:40 AM
choài ơi , bé ơi là bé.. bây giờ mà nghĩ tới chuyện đó bảo đảm em ko còn học hành gì được đâu.... sức quyến rũ của con gái hổng phải cà lẳng cà lơ trước con trai , mà là bắt con trai làm đuôi theo con gái... hahahah có phải ko mấy sis?????

giot_nho_nhung
11-08-2006, 03:16 AM
hà hà :D đúng rồi học đi em :D mấy chuyện đó để máy năm nữa hén ;)
mà em viết cũng dược đó chứ có gì đâu nè , cố lên mong được đọc những bài viết của em

vitamin90
11-08-2006, 03:25 AM
mấy cái cảm giác đóa là chuyện thường tình ý mờ...ai cũng trải wa những lúc như thía nhưng đừng bận tâm wa nhìu....h0k thì cũng đi sớm ^^

~LiebE~
11-08-2006, 06:51 AM
trải qua ít nhất 1 lần mà.......ko có gì lạ đâu

Trang Sassy
11-08-2006, 07:30 AM
Trong 1 đời....sẽ có 1 lần......chuyện bình thường và cũng ko lạ lẫm.....

babytinhyeu92
11-08-2006, 07:58 AM
hix hix!!!khổ quá bạn ơi,cần gì phải đè nén mình như thế làm chi???Hãy sống mà không có anh ta có phải tốt hơn không.Con gái mới 14 tuổi tốt nhất chỉ nên kiếm bạn thân thui!nha!hihi:yike2:

Lucky_girl91
11-08-2006, 08:00 AM
thật vậy ha
thê thì cu tự tin làmquen di

beut_0411
11-08-2006, 08:08 AM
Còn nhỏ thì lo mà học bé àh,đừng có mà mơ mộng nhìu quá coi chừng việc học sẽ có kết quả ko tốt đó

miendatla
11-08-2006, 10:03 AM
Em nghe mọi người khuyên nhé! còn nhỏ thì cố gắng vào học nha đó chỉ là 1 hình bóng bỗng xuất hiện trong đời nhưng nó cũng nhanh tan biến đi thôi mà.Em chỉ đang bị hút hồn bởi cái mã và dáng vẻ bề ngoài của anh ta.
Đừng đặt nhầm tình cảm của mình cho 1 phút ta ngỡ rằng nó là tình yêu. Nếu đã biết chắc mình không có cơ hội thì cũng đừng lừa gạt mình mà đuổi theo cái gì không phải là của mình, bởi nếu như thế em có cố gắng đến đâu người cuối cùng đau khổ chính là em mà thôi!
Cảm giác đầu tiên về 1 người khác giới ai cũng đã trải qua, nó đáng để mình biết trân trọng nhưng đừng có quá mù quáng.
( với 1 anh chàng thích mặc áo màu hồng điều đó cho thấy anh ta rất quan trọng về hình thức. 1 người chỉ biết chăm lo cho vẻ bề ngoài thì sẽ chẳng bao giờ biết được cái giá trị của con người bên trong là gì .) hờ hờ mình đoán thế he he ^_^

trang ngoc loi
12-08-2006, 03:54 AM
còn nhỏ thì phai học đi ko thì sau này ko kịp đâu

cana_ximuoi
12-08-2006, 04:43 AM
Người ta nói đó có thể là say nắng 1 tí, ko có gì lạ hết bạn ơi .

Mình thấy người đó có vẻ là chàng trai quá điệu, quá chăm chút cho hình thức.... ko hay chút nào. Mà tuổi của bạn đang còn nhỏ, đừng nghĩ đến là tốt nhất.

h4lgtn_hoa
13-08-2006, 05:04 AM
Đó gọi là say nắng thui mờ .
Cứ coi như đó là 1 kỉ niệm đẹp, về 1 anh chàng gây ra 1 ấn tượng mạnh đối với bạn, và mỗi khi nghĩ lại, sẽ thấy vui lém đó ( Thật ... )
Hì, tui cũng từng có cả giác như vậy rùi mà .
Ko phải suy nghĩ wa' nhìu đâu .

tiểu bối
13-08-2006, 05:13 AM
woa bé quá à .Ui đó cũng là "hiện tượng tâm lý thú vị " mà.Rose thân mến Tb tin rằng cảm giác ấy của em chỉ là sự ngộ nhận thui mà. Hãy cố gắng vào việc học nha .
Mong sẽ đọc nhiều bài của em