PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tin`h Yêu đến với bạn ra sao?..Mình cùng chia sẻ nhé



Trang Sassy
09-08-2006, 03:35 AM
HÌ.... Tình yêu vẫn lUôn là đề tài nói ko bao giờ hết....thật ngọt ngào......Và ttin`h yêu đã đến với Alek thật bất ngờ.....bất ngờ....như 1 giấc mơ...Trong cái khoảnh khắc ấy.. Trái tim Alek đã dường như lỡ nhịp.....Muốn nổ tung...xấn xổ muốn chạy ra khỏi lồng ngực...Còn bạn? Hãy nói và chia sẻ trong topic này nhen !
:yike2:

ca_kho_to
09-08-2006, 04:11 AM
chuyện tình yêu của mình dến cũng bất ngờ lắm , tại mình không nghĩ là trong thời gian này mình sẽ có người yêu. lúc dầu mình chỉ nghĩ làm bạn thôi, vì mình chủ dộng gọi dt cho anh ấy. tại anh ấy là bạn của nhỏ em mình.rồi tụi mình nói chuyện dt, nt và hẹn gặp nhau, mình thật không tin là mình có thể yêu anh ấy ngay từ lần gặp dầu tiên. rồi tụi mình di chơi và quen nhau...................

wolfman
09-08-2006, 04:45 AM
Chuyện tình của mình được báo trước trong một giấc mơ,các bạn tin không?Đến bây giờ mình vẫn nghĩ có thể cố ấy là người mà số phận đã an bày cho mình.
Trong giấc mơ,mình đuổi theo một cô gai mà mình không nhìn rõ mặt,và đến tận bây giờ,mình vẫn còn đuổi theo người ta...
Mình gặp cô ấy lần đầu khi vào học năm lớp 10,hoàn toàn không có ấn tượng gì,cô ta không thuộc loại người mà mình nghĩ mình sẽ chọn làm bạn gái,thế mà...Đúng là tình yêu đến bất ngờ thật.

~LiebE~
09-08-2006, 07:28 PM
...chỉ nhớ 1 điều rằng lúc đó mình cảm thấy ko thể ko có anh ấy, có 1 cảm giác gì đó rất lạ :)

Trang Sassy
11-08-2006, 01:00 AM
Yêu mà.....Con ng ta như mắc bệnh tương tư.......

Thienmy
11-08-2006, 01:02 AM
Với tui, hình như chỉ là những nỗi buồn nối tiếp nhau mà thôi .... tui không còn chờ đợi tình yêu sẽ đến với mình nữa ...

Trang Sassy
11-08-2006, 01:40 AM
@ThienMy : Bạn nghĩ như dzị à? Tại sao bạn lại có cách suy nghĩ bi quan như thế?...Tình yêu là thế....Dù sao thì vẫn phải tin vào tình yêu chứ !


...TY của mình giống Thiên Mỵ tiểu muội...Hạnh phúc rồi khổ đau...Mình cũng đang tạm dừng mọi thứ để bình ổn tinh thần...Hy vọng sẽ tìm lại được hạnh phúc đã bị đánh mất. Những ai đã yêu thì hãy thật chân thành trong TY nhé. Đừng lừa dối..đừng làm người khác khổ đau...:gladd:
u*hm ...Yeu^ la` chet^' trong long` 1 it' .....Bo*i? vay^. hanh. phuc' luo^n song song vo*i' kho^? dau .....Ban. hay~ cu*' hy vong. .... hy vong. nhe' !:haha:

hstc
11-08-2006, 08:15 AM
hì tình yêu của mình ư rắc rối lắm nhưng cũng có nhiều hạnh phúc nói chung là mình không có gì phải hối tiếc vì tình yêu của mình là chân thật

beut_0411
11-08-2006, 08:26 AM
thì cũng rất là bất ngờ,vì lúc đầu tụi tui rất là ghét nhau,cứ gặp là gây gổ,thế mà ko ngờ,đúng là ghét của nào trời trao của đó

kelangbat_trove_1710
11-08-2006, 09:22 PM
uh Tui cũng thấy vậy đúng là ghét của nào trời trao của đó
lúc đầu tui cũng gay go với người ta hoài gặp nhau mà cãi nhau như chó với mèo vậy
Nhưng có ai biết được chữ " NGỜ "
Lần sau ráng type dấu cho cHoBiTz nhá :

dang van
11-08-2006, 10:04 PM
tình yêu ư ?!! trước đây mình đã từng 1 lần làm người ta đau khổ cũng vì sự hờ hửng của mình, bây giờ có hối hận cũng muộn màng hết rồi ! Hiện tại mình chỉ mong người ấy hãy vui vẻ và hạnh phúc ,còn mình thì đang ...ngậm nhấm nỗi đau của sự chờ đợi và chỉ biết hi vọng mà thôi ...hic..!

Alex_mon74
12-08-2006, 12:13 AM
Tình yêu đến rất vu vơ nào ai biết , một thằng bạn bảo mày nhìn bạn đó đi, trông hay lắm ,uh thì nhìn , mất gì đâu .Và mình nhìn theo dáng người con gái ấy để tìm cái hay trong lời thằng bạn. Hay gì đâu ko thấy ,mà... kể từ phút giây đó , trái tim này dường như đã có chủ rồi .Ở tuổi 18 năm đó , mình chưa đủ nhận thức về cái người ta gọi là tình yêu đâu , nhưng rung cảm , chắc thấy rõ nhất . Rồi mình lân la làm quen , chỉ là bạn ... thế thôi . Giống như bông hoa có 2 màu xanh trắng , màu trắng tinh khôi không thể phân làn ranh rõ rệt với màu xanh hi vọng .Ở đây có ai thấy hoa hồng xanh chưa , mình thấy rồi đó , nó chỉ xuất hiện một lần vào ngay 8/3 và sau đó ko còn gặp nữa .1 cơ hội đó mình tặng người ta 1 bó hoa thật to , hoa hồng có màu xanh , nhưng lại giấu tên .Thế mà vẫn giả vờ chia vui với người ta . Thật là lạ ...Thời gian qua , xa nhau rồi , tình đó gọi là yêu được ko nhỉ , 2 năm mình vẫn đợi chờ ngày hội ngộ .


Thôi thì mình cứ cho đó là tình đầu nhé , tình đầu thường buồn vui như thế , chia ly có lẽ là điều thấy trước nhưng thật sự , chúng ta cần nó ... Mấy người bạn mình cho rằng ,hãy yêu thử đi để chuẩn bị cho một hạnh phúc sau cùng,Sẽ ko nhiều người đồng ý với quan điểm này phải ko , mình cũng thế , vì yêu là thử nhưng đau là thật , và nếu coi đó là cuộc chơi thì chẳng ai thắng cả , mọi người đều buồn mà thôi

Hàn Cát Nhi
25-08-2006, 03:54 AM
Hình như tình yêu chưa đến với mình ...dù chỉ một lần
Nhưng suy cho kĩ cũng tại mình từ chối ...
Trách sao khi ta chẳng tìm được một nữa của riêng ta

thaonam
26-08-2006, 03:47 AM
tình yêu đến với mình cũng thật bất ngờ.lúc đó mình đang có chuyện ko vui.anh đã xuất hiện,làm cho mình wen đi nỗi buồn, làm cho mình cảm thấy ko phải trên đời ko còn người hạnh phúc........và mình nhận thấy mình yêu anh mất rồi. cuộc sống thật hạnh phúc vì mình có anh trong cuộc đời ^^

*Gemini
05-12-2008, 09:57 AM
Ôi cái topic của bạn khìn hơn 2 năm roài! Xài đồ cổ cho nó oách! ^^
Tình yêu à! Chẳng biết có lẫn lộn với thích & những cái rung động ko nhỉ, nếu thế thì mình cũng có kha khá! :blushing:
Còn tình yêu đích thực chắc chỉ 1, đến cũng bất ngờ! Mới đầu thấy tim đập loạn xạ, ko hiểu chuyện j` đag xảy ra... rồi thì cứ từ từ mà nếm vị ngọt rồi thì đắng của nó thôi! :phu:
Ai biết trc tương lai chứ, thế nên, sống với hiện tại, tạm thời dùng chữ "Hạnh fúc"! :sing:

.:.HolloW.:.
05-12-2008, 10:07 AM
...1 lần anh ấy say và nói yêu mình...mình thật ngốc khi tin...điều tệ hơn là mình yêu thầm anh ấy từ lâu trước lần đấy...ít ngày sau anh ấy yêu người khác...:so_funny:...hết 1 chuyện tình...

ps:...:nhi:..như trên bài 1[2 năm trước] "Tình yêu vẫn lUôn là đề tài nói ko bao giờ hết".....

PeNy
05-12-2008, 08:35 PM
Tình yêu có ai định nghĩa hết được đâu.Bản thân mỗi người đều có 1 tình yêu khác nhau. Trong tim mỗi người vị trí của tình yêu cũng vậy. Có nó mà liệu giữ được hay không. Mất rùi thì khóc.Tình yêu là liều thuốc đắng nếu ko biết cách uống.......................................

nhox_ngox
06-12-2008, 04:33 AM
mình chưa xác định mình đã iu, nhưng mình cảm thấy giận, bùn, khóc vì hắn........ có lẽ mình chẳng là j với hắn nhưng hắn rất wan trọng đối vs mịnh mình wen hắn trên yobanbe, hắn la bạn của e mình, mình được hắn khao ăn che.... và mình..........

coheo
06-12-2008, 05:50 AM
theo mình mỗi người sẽ có định nghĩa về tình yêu khác nhau ,mỗi người sẽ có một tinh yêu khác nhau không ai giống nhau dươc.mình yêu và đã khóc vì người ấy rất nhiều.thực sự khi yêu người ta thường không đòi hỏi ở nhau nhiều

toiyeubienviai1995
06-12-2008, 07:35 AM
mình chẳng biết là mình có yêu hay ko nữa....chỉ biết là khi người ấy ra đi...Nói câu chia tay,mình đã bật khóc.Chẳng thể nào quên dc ng ấy....Luôn sợ đối mtặ với người ấy....Đó có phải là tình yêu ko?

letue
06-12-2008, 12:02 PM
khi nao ma cam thay chinh ban than minh ko binh thương (abnormal in someday) thi khi do da biet yeu rui

-=Hell=-
06-12-2008, 12:09 PM
tình yêu đến với mình trong sự im lặng nhưng đầy ý nghĩa khi bọn mình nhìn thấy nhau. Những lúc gặp cô ấy mình cảm tưởng dc sống trong 1 thế giới khác ko có ai ngoài 2 bọn mình. Nhưng thật phũ phàng khi cô ấy bỏ đi với 3 chữ " Goodbye my love " ko hiểu cảm giác này có xảy ra với các bạn kô?

PeNy
06-12-2008, 07:58 PM
Có biết yêu là chi đâu , ngày đầu là 1 cô bé dễ thương , vui nhiều hơn buồn , yêu rùi buồn nhiều hơn vui. Có phải khi yêu rùi ai cũng phải thay đổi.