bequay
08-08-2006, 11:14 PM
Đ ơi !
Tận sâu trong lòng T đã rất thích Đ một cách chân thành , ko phải thích Đ qua lời nói , mà có lẽ chỉ có T biết được điều đó, còn Đ thì giả vờ gạt bỏ tình cảm của T , có lẽ những ngày T chờ đợi Đ , thương nhớ Đ là những chuỗi ngày T đau khổ , vì Đ đã ko còn đối xử với T như hồi đó , Đ lạnh nhạt và hờ hững quá , có lẽ T đã biết được điều đó từ rất lâu rùi , nhưng T vẫn cứ hy vọng vào Đ , T nghĩ mọi chuyện sẽ khác nhưng ko, mọi chuyện vẫn diễn ra, bây giờ điều T mong muốn nhất là sẽ quên Đ 1 cách nhanh chóng, và T nghĩ Đ thật độc ác , Đ làm cho T thích Đ 1 cách chân thành , xong rùi , Đ bỏ T như bỏ 1 vật ko cần thiết ! T đã rất đau khổ khi biết được điều đó nhưng Đ cũng ko thèm ngó ngàng gì đến nỗi đau của T , đã như vậy thì T đành phải quên Đ thôi và tình cảm của T , sẽ được chôn vào lòng , chôn thật sâu, ko ai tìm ra được nỗi đau mà T phải gánh chịu .Cầu chúc cho Đ hạnh phúc
Tận sâu trong lòng T đã rất thích Đ một cách chân thành , ko phải thích Đ qua lời nói , mà có lẽ chỉ có T biết được điều đó, còn Đ thì giả vờ gạt bỏ tình cảm của T , có lẽ những ngày T chờ đợi Đ , thương nhớ Đ là những chuỗi ngày T đau khổ , vì Đ đã ko còn đối xử với T như hồi đó , Đ lạnh nhạt và hờ hững quá , có lẽ T đã biết được điều đó từ rất lâu rùi , nhưng T vẫn cứ hy vọng vào Đ , T nghĩ mọi chuyện sẽ khác nhưng ko, mọi chuyện vẫn diễn ra, bây giờ điều T mong muốn nhất là sẽ quên Đ 1 cách nhanh chóng, và T nghĩ Đ thật độc ác , Đ làm cho T thích Đ 1 cách chân thành , xong rùi , Đ bỏ T như bỏ 1 vật ko cần thiết ! T đã rất đau khổ khi biết được điều đó nhưng Đ cũng ko thèm ngó ngàng gì đến nỗi đau của T , đã như vậy thì T đành phải quên Đ thôi và tình cảm của T , sẽ được chôn vào lòng , chôn thật sâu, ko ai tìm ra được nỗi đau mà T phải gánh chịu .Cầu chúc cho Đ hạnh phúc