PDA

Xem đầy đủ chức năng : tặng... mùa thu ...



Never_say_die
08-08-2006, 12:34 AM
Anh gửi tặng em một khoảng trời đầy gió
Đưa mây về sum họp với ước mơ
Thu lãng đãng hư không tìm chốn đậu
Nâng nhẹ vầng trăng hơi thở đợi chờ

Anh gửi tặng em một không gian phủ thơ
Hương đồng nội khắc sâu trong thương nhớ
Dòng thời gian xua tan đi bỡ ngỡ
Nhặt cánh hoa rơi ngỡ hạnh phúc đang về

...

Em gửi tặng anh chút nắng thu héo hắt
Lá vàng rơi lặng ngắt cuộn theo chân
Như lòng em hy vọng đang lịm dần
Trong yên lặng nghe tiếng yêu xa vắng

Em gửi tặng anh những đêm dài thức trắng
Lệ hoen mi thổn thức những ngày xa
Nghe thinh lặng đang phủ kín quanh ta
Còn đâu nữa hạ ơi .... nồng dĩ vãng

Ta gửi tặng nhau những ngày vui mờ nhạt
Và gửi tặng đau đớn với thời gian
Xin giữ lại dù đã quá muộn màng
Một chút hồng của một thời thơ dại ...

Never_say_die
10-08-2006, 08:59 PM
Có chiếc lá vô tình rơi khung cửa
Ta bồi hồi nhớ lại dáng hình em
Không rõ ràng, sao quá đỗi thân quen
Từ sâu thẳm nơi trong ta mời gọi

Em đã đi một ngày anh hờn dỗi
Bỏ lại tiếng cười cùng kỉ niệm pha lê
Xin giử lấy đừng quăng đi quá vội
Để một ngày anh lại thấy đơn côi

Và từng chiều khi ngày tháng dần trôi
Khi cổ tích chỉ còn là mộng mị
Anh lại ước có bà tiên huyền bí
Gọi em về từ nơi chốn xa xôi.

Lost.
10-08-2006, 09:03 PM
Ta cũng gửi tặng mùa thu chút nhớ
Để đêm dài không thoáng thốt câu ca
Anh đi rồi ta lại vẫn là ta
Và có lẽ sẽ muôn đời như thế

Thu nhuộm vàng và gió ngàn ngạo nghễ
Cười một mình hay đang xót riêng ai
Cánh chim nghiêng mệt lả một ngày dài
Tạm biệt nắng trong những chiều ngang lối

Xin một lần tự riêng mình đánh đổi
Một chân tình nguyên vẹn chẳng dối gian
Một con tim không hoảng hốt đi hoang
Một cơn gió để thu buồn không khóc!