Xem đầy đủ chức năng : Gốc me tình si, đợi chờ trên phố mưa !
phong_phiêu lãng
07-08-2006, 08:49 AM
Đất khách một chiều vắng em!
Anh đi tìm sự lãng quên trong hơi ấm của khói thuốc.Khói thuốc chẳng thể làm anh ấm lại nơi xứ sở mà lòng người cũng giá buốt như mùa đông .Dòng thời gian đọng lại trong li cafe đắng,từng giọt tí tách rơi bên cây đàn lặng câm ,vô tình nhắc anh về kỉ niệm của một thời quá khứ.Nơi xa ấy , em còn nhớ hay em đã quên?
Khi anh đi mùa thu đi qua cửa, HN đưa hương hoa sữa thơm nồng,trời chưa lạnh mà sao se sắt lạ.Anh đi rồi em có buồn không ?
Hà Nội-phố cổ và anh!Gốc me già xưa nhớ gã trai đứng chờ cô gái,mưa HN nhớ một chiều anh nhường áo cho em.Bài thơ trong cặp còn dấu vết của gã khờ ôm mãi mối tình si.
Hà Nội-phố cổ và anh!Quán nhỏ nhớ anh còn em thì không nhớ.Đường quanh co lòng em nhiều lối rẽ, có chắc một lần em khẽ nhắc tên anh ?
Xa rồi , kỉ niệm!Gốc me tình si , đợi chờ trên phố mưa.Chỉ còn anh nơi phương xa này vẫn mãi nhắc HN và tên em.
hướngdương90
07-08-2006, 09:50 PM
HN mùa này mưa nhiều lắm anh ạ.Bên đó chắc lạnh lắm hả anh?Khi xa quê hương ai cũng có lúc nhớ quê nhà, lâu dần sẽ quen ,lâu dần anh sẽ quên những điều không nên nhớ
trai_sành điệu
08-08-2006, 05:05 AM
Đã sang tận bên đấy rồi còn ngoảnh lại làm gì.Đây là cơ hội tốt để mày quên được người ta ,tao Việt Anh đây.Lúc nào rảnh thì gọi về nói chuyện với tao.Mà mày sang đó học ngành gì thế ?ở đây đang học ngành ngon lành thế mà tự dưng lại bảo lưu.Cố mà kiếm người khác đi ,tao hiểu tính M hơn mày .HN bây giờ vẫn đẹp,nếu mày thấy tiếc thì về vẫn kịp đấy:lelele:
phong_phiêu lãng
08-08-2006, 11:40 PM
5 năm sau gặp lại tao sẽ khác.Chắc chắn là thế.Rồi có ngày người ta sẽ nhận ra giá trị của tao.Yên tâm đi , nếu mày thành triệu phú thì tao cũng sẽ thành tỉ phú thôi:come: .Ngoài chuyện t/c ra còn các chuyện khác tao cũng thừa tự tin , mày không phải dạy tao đâu.
cogaithichdua_09
09-08-2006, 07:46 AM
HN vẫn đẹp lắm anh Phong ơi,.Kỉ niệm cũng sẽ mãi chỉ là kỉ niệm thôi , anh phải sống với thực tại.Em hi vọng sau này anh sẽ thành công như ý muốn
NgheoMaCoTinh
09-08-2006, 03:28 PM
ngày trôi wa rồi lại trôi wa sắp dến ngày vào học rồi các bạn vui hay la buồn nà cỏn mình thì vui lắm
tiểu bối
09-08-2006, 07:49 PM
Bài này lãng mạn quá và cũng thoáng buồn nữa.Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Phong chứ chẳng nhẽ cứ làm mãi gốc me si tình
phong_phiêu lãng
10-08-2006, 09:39 PM
Bài này lãng mạn quá và cũng thoáng buồn nữa.Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Phong chứ chẳng nhẽ cứ làm mãi gốc me si tình
Cảm ơn bạn.Phong cũng hi vọng một ngày P sẽ có được điều duy nhất đang thiếu.Phong sẽ còn là gốc me tình si cho đến khi nào người con gái ấy hiểu P yêu cô ấy đến nhường nào
trai_sành điệu
11-08-2006, 03:53 AM
Dù sao cũng chúc mày may mắn.5 năm sau về VN nhớ gọi anh em nhé:winking:
tiểu bối
11-08-2006, 04:44 AM
Cảm ơn bạn.Phong cũng hi vọng một ngày P sẽ có được điều duy nhất đang thiếu.Phong sẽ còn là gốc me tình si cho đến khi nào người con gái ấy hiểu P yêu cô ấy đến nhường nào
woa tình yêu của huynh ........phải nói sao cho đúng nhỉ ? P này huynh yêu sâu đậm đến thế thì sẽ có 1 ngày chị ấy sẽ hiểu thui hihihi```Và đến lúc ấy chắc Tb sẽ hỏi cảm giác của P khi làm gốc me si tình thế nào (chứ bi giờ Tb hông hỏi đâu :lelele: )
lovely_02
12-08-2006, 07:29 AM
Phong lại viết cho ai thế này?Chắc vẫn "người cũ" hả ? si tình quá, tôi phục bạn rồi đó
.chiwaWa.
12-08-2006, 11:16 PM
ặc ặc chẳng có gì là mãi mãi đâu tất cả , con người lại ko phải là hoàn hoản vậy thì làm sao tin đc một người yêu mãi 1 người .
badman
13-08-2006, 04:10 AM
Đã sang tận bên đấy rồi còn ngoảnh lại làm gì.Đây là cơ hội tốt để mày quên được người ta ,tao Việt Anh đây.Lúc nào rảnh thì gọi về nói chuyện với tao.Mà mày sang đó học ngành gì thế ?ở đây đang học ngành ngon lành thế mà tự dưng lại bảo lưu.Cố mà kiếm người khác đi ,tao hiểu tính M hơn mày .HN bây giờ vẫn đẹp,nếu mày thấy tiếc thì về vẫn kịp đấy:lelele:
Anh V.A ơi , ông Phong này có phải Phong Bách khoa không ?ông anh hay bám chị Mai G7 ấy .He he,bà chị mình lại khổ rồi:think: , không kiếm người yêu nhanh thế nào cũng có người sứt đầu mẻ chán
PlanetVN
13-08-2006, 04:15 AM
Các bạn lưu ý giùm... Hãy chia sẻ và cảm nhận với cậu ấy nhé...
Đừng nói chuyện riêng quá ở đây... :rain: Room Cảm Nhận Cuộc Sống còn có nhiều thành viên khác nữa... Các bạn chú ý giùm... :)
trai_sành điệu
13-08-2006, 10:08 PM
Các bạn lưu ý giùm... Hãy chia sẻ và cảm nhận với cậu ấy nhé...
Đừng nói chuyện riêng quá ở đây... :rain: Room Cảm Nhận Cuộc Sống còn có nhiều thành viên khác nữa... Các bạn chú ý giùm... :)
Xin lỗi bạn , chúng tôi sẽ lưu ý.
To Phong :Dù sao tao cũng rất cảm phục tình yêu và lòng nhiệt tình của mày.Mình cùng cảnh ngộ cả , nếu mày thành công tao cũng chúc mừng .Bài của mày viết hay lắm:cungly:
bằng_lăng_tím
13-08-2006, 10:28 PM
Đọc bài này bỗng dưng thấy nhớ HN.Con trai HN hình như ai cũng si tình,có chút gì đó bóng dáng của tâm hồn HN, của con trai đất Hà thành
tuyệt_tình_cốc
14-08-2006, 04:49 AM
Mình là trai HN này,trai HN sống khá nặng về tình cảm .Điều này chắc bạn đã đúng
tiểu bối
14-08-2006, 05:35 AM
Đọc bài này bỗng dưng thấy nhớ HN.Con trai HN hình như ai cũng si tình,có chút gì đó bóng dáng của tâm hồn HN, của con trai đất Hà thành
woa con trai HN phần lớn vậy sao ?Tại sao vậy nhỉ? Hay tại là thiên nhiên và khí trời ở đấy lãng mạn quá
nangchanhche
14-08-2006, 08:14 AM
Mùa thu Hà Nội vắng những cơn mưa ....thì sẽ thế nào nhỉ ???....Cưộc đời em nếu vắng bóng anh .....thì sẽ ra sao ??.....:rain: ...Kỉ niệm vẫn còn đó ...trong tâm trí của mỗi người ....gốc me ...đường xưa ...phố cũ ...vẫn còn nguyên vẹn ...Còn người thì ..nay đã xa ...xa tận chân trời :rain:
..Trước khi đi sao người không nói .....để giờ đây ...ôm nỗi tương tư :rain:
Băng Tước
15-08-2006, 04:29 AM
Đi giữa hoa sữa trong đêm mưa .... :rain:
phong_phiêu lãng
16-08-2006, 08:57 AM
woa tình yêu của huynh ........phải nói sao cho đúng nhỉ ? P này huynh yêu sâu đậm đến thế thì sẽ có 1 ngày chị ấy sẽ hiểu thui hihihi```Và đến lúc ấy chắc Tb sẽ hỏi cảm giác của P khi làm gốc me si tình thế nào (chứ bi giờ Tb hông hỏi đâu :lelele: )
Cảm ơn em nhiều .Anh cũng hi vọng thế.Làm gốc me đó mệt lắm em ạ .Nhưng dù được hay không anh thấy cũng xứng đáng, vì người đó xứng đáng mà em
tiểu bối
17-08-2006, 07:50 PM
Cảm ơn em nhiều .Anh cũng hi vọng thế.Làm gốc me đó mệt lắm em ạ .Nhưng dù được hay không anh thấy cũng xứng đáng, vì người đó xứng đáng mà em
hihihhi Chắc chị ấy phải tuyệt vời lắm trong con mắt của anh. À trong room CNCS đã từng có bài viết về phép màu của sự chờ đợi.Mong rằng sự chờ đợi của anh luôn xứng đáng và sẽ được đáp lại ok?
Băng Tước
17-08-2006, 09:00 PM
Hình như hoàn cảnh tui nó cũng tựa tựa bạn này..... Cũng thế... nhưng giờ chỉ là quá khứ... người ta sắp đi rồi.....
cogaithichdua_09
18-08-2006, 10:21 PM
anh Phong ơi , năm ngoái trương Bách Khoa HN lấy 24 điểm mà năm nay chỉ lấy 22,5.Anh không học BK nữa mà không thấy tiếc sao ? Anh yêu người ấy như vậy nhưng liệu người ấy có hiểu cho anh không? Sao tự dưng lại phải đi nước ngoài như vậy.Em chỉ thấy rất tội nghiệp.....giá như anh yêu người khác
tuyệt_tình_cốc
18-08-2006, 11:23 PM
woa con trai HN phần lớn vậy sao ?Tại sao vậy nhỉ? Hay tại là thiên nhiên và khí trời ở đấy lãng mạn quá
Bạn nói rất đúng.Khí hậu HN khá dễ chịu, thiên nhiên cũng thơ mộng vì HN có khá nhiều hồ, nơi hò hẹn của các cặp tình nhân.Trai HN được nuôi dưỡng bởi nền văn hiến 1000 năm Thăng Long lịch sử nên có độ trầm và sâu lắng của dân đất Hà thành.
Có một người si tình như bạn Phong_phiêu lãng cũng là dễ hiểu thôi.Tôi cũng đã từng si mê một bóng hình suốt những năm cấp 3 cho đến tận bây giờ ...có lẽ tôi hiểu được cảm giác của bạn Phong.Hi vọng bạn sẽ được toại nguyện
phong_phiêu lãng
21-08-2006, 08:29 AM
Nghe tin em phải vào viện, mình đã chẳng thể bình tĩnh được.Có lẽ đã hơi điên rồ khi vội đáp máy bay về VN chỉ để mong nhìn thấy em khoẻ mạnh.Em không muốn gặp, mặc dù anh đã phải đi một đoạn đường rất dài .Thôi thì đành vậy, hình như cái số kiếp của mình chỉ là đứng đó chờ đợi mỏi mòn , chỉ có thể đi bên lề cuộc đời em.
Muốn ghé qua nhà thăm gia đình nhưng có lẽ không nên .Bố mẹ mà biết mình mới đi đã về có lẽ sẽ rất giận.
Có những lúc anh muốn hét thật to anh giận em nhiều lắm , có những lúc anh ước hình bóng của em biến khỏi cuộc đời anh thật nhanh.Có những lúc anh giận mình nhỏ nhoi , bất lực chẳng thể quên nổi một bóng hình.
Anh biết từ khi quen em , trong mắt bạn bè em anh là một gã si tình tội nghiệp , anh cũng biết anh đã đánh mất chính mình ngay lần đầu gặp em.Và anh cũng nhận ra sự thật -em chẳng thể là của anh, anh đã muốn quên , anh đã muốn chốn chạy .Nhưng tại sao cứ nghe đến cái gì về em, những dấu vết liên quan đến em , anh lại chẳng thể kìm nổi lòng mình.Anh ghét em , anh hận em . Anh hận cả chính mình vì chẳng- thể- ghét -nổi- em.!
Tại sao em không cho anh gặp dù chỉ một lần , một lần thôi M ạ , anh chỉ muốn được thấy em mạnh khoẻ.Anh đã đi cả nửa vòng trái đất chỉ để cầu xin điều đó, vậy mà ko được sao em?
tiểu bối
21-08-2006, 08:55 PM
Đọc xong tâm sự của P thật sự Tb hông bít phải nói sao nữa.Nói sao khi mà huynh đã hận cả chính mình vì ko thể ghét cô ấy
cogaithichdua_09
22-08-2006, 09:30 AM
Nghe tin em phải vào viện, mình đã chẳng thể bình tĩnh được.Có lẽ đã hơi điên rồ khi vội đáp máy bay về VN chỉ để mong nhìn thấy em khoẻ mạnh.Em không muốn gặp, mặc dù anh đã phải đi một đoạn đường rất dài .Thôi thì đành vậy, hình như cái số kiếp của mình chỉ là đứng đó chờ đợi mỏi mòn , chỉ có thể đi bên lề cuộc đời em.
Muốn ghé qua nhà thăm gia đình nhưng có lẽ không nên .Bố mẹ mà biết mình mới đi đã về có lẽ sẽ rất giận.
Có những lúc anh muốn hét thật to anh giận em nhiều lắm , có những lúc anh ước hình bóng của em biến khỏi cuộc đời anh thật nhanh.Có những lúc anh giận mình nhỏ nhoi , bất lực chẳng thể quên nổi một bóng hình.
Anh biết từ khi quen em , trong mắt bạn bè em anh là một gã si tình tội nghiệp , anh cũng biết anh đã đánh mất chính mình ngay lần đầu gặp em.Và anh cũng nhận ra sự thật -em chẳng thể là của anh, anh đã muốn quên , anh đã muốn chốn chạy .Nhưng tại sao cứ nghe đến cái gì về em, những dấu vết liên quan đến em , anh lại chẳng thể kìm nổi lòng mình.Anh ghét em , anh hận em . Anh hận cả chính mình vì chẳng- thể- ghét -nổi- em.!
Tại sao em không cho anh gặp dù chỉ một lần , một lần thôi M ạ , anh chỉ muốn được thấy em mạnh khoẻ.Anh đã đi cả nửa vòng trái đất chỉ để cầu xin điều đó, vậy mà ko được sao em?
tại sao anh cứ phải tự làm khổ mình như thế.Một người chân tình như anh kiếm đâu chẳng ra người con gái yêu mình thật lòng.Anh lại về VN đấy à? Anh đi London cũng vì người ấy , bây giờ anh về VN cũng vì người ấy .Vậy mà người ta có hiểu cho anh đâu.Quên đi thôi anh ạ
tôi_đi_tìm_em
23-08-2006, 03:54 AM
Tình yêu làm một chàng trai hạnh phúc tột đỉnh , ngược lại cũng làm đau khổ tột cùng.Là một thằng con trai phải biết nên tiến nên dừng đúng lúc
hướngdương90
23-08-2006, 05:23 AM
anh Phong lại về VN tìm chị Ti gôn đấy à? trời ơi , anh đi từ bên đó về đây có mất nhiều tiền lắm không? .Anh si tình quá,người đẹp trai lại pro như anh mà sao chị Ti gôn vẫn không bằng lòng nhỉ, khó hiểu quá.Em biết anh đang buồn lắm.Nếu là em, em sẽ không bao giờ từ chối một người như anh, thôi anh đừng buồn nữa nhé
bằng_lăng_tím
24-08-2006, 10:02 PM
Si tình , tình si.Có lẽ đây là mối tình đầu của bạn phải không ?Mối tình đầu thường hay làm người ta say lắm
trai_sành điệu
25-08-2006, 04:17 AM
Phong! hôm nào về nữa thì gọi cho tao nhé , anh em mình đi uống bia.Mày đừng buồn quá.Không chỉ có mình mày buồn về chuyện đó đâu.Đừng trách người ta , người ta chẳng có lỗi gì , trách bản thân mình không vượt qua được thôi.Tao hiểu cảm giác của mày mà
tuyệt_tình_cốc
25-08-2006, 08:14 PM
yêu đương khổ thế đấy.Kiểu này mình chắc chẳng dám yêu:yike2:
hướngdương90
26-08-2006, 02:47 AM
Không biết anh Phong về Anh chưa hay vẫn ở VN nhỉ.Sau này em yêu ai cũng sẽ chọn một người như anh Phong,hihi
bà dzà
26-08-2006, 03:19 AM
anh Phong lại về VN tìm chị Ti gôn đấy à? trời ơi , anh đi từ bên đó về đây có mất nhiều tiền lắm không? .Anh si tình quá,người đẹp trai lại pro như anh mà sao chị Ti gôn vẫn không bằng lòng nhỉ, khó hiểu quá.Em biết anh đang buồn lắm.Nếu là em, em sẽ không bao giờ từ chối một người như anh, thôi anh đừng buồn nữa nhé
nếu hướngdương nói như thế thì chứng tỏ hướngdương chưa hiểu thế nào là yêu rồi ...đã một khi ta yêu ai đó ..thì sẽ không có lý do gì đâu pé à ..không phải vì ngừi đó đẹp trai, hay pro ..mà đơn giản ....chỉ là người ta yêu thôi :) ....Nhưng trong tình yêu thì có nhiều lắm ..những trái ngang ...Khi ta yêu một ai đó ...có thể yêu hết mình vì họ ..làm cho họ vui lòng ..nhưng cũng có người ..vì yêu người ấy ...không mưốn làm khổ người ấy ...nhưng cách cư xử của ta ..lại vô tình ...khiến cho ngừi ấy đau ...và khổ rất nhiều ...có lẽ ...với M là như vậy chăng ?? ...Nhưng dù sao ...dù thế nào đi chăng nữa ...bà dzà cũng mong và chúc cho tình yêu của P sớm được như ý ...mong sao với sự chân thành của P đối với M ....M sẽ hiểu và không còn mưốn trốn tránh P nữa :)
themanwhowalkalone
26-08-2006, 08:46 AM
Ban Phong nay`, tôi cũng đến phục bạn đấy.Nói thật nếu ở vào hoàn cảnh của bạn không biết tôi sẽ ra sao ?Ti gôn thì chắc đúng là một cô bạn đặc biệt rồi ...ặc ặc , không hiểu sao mình chỉ muốn kết bạn thôi mà cũng không được.bó tay
tiểu bối
26-08-2006, 07:12 PM
nếu hướngdương nói như thế thì chứng tỏ hướngdương chưa hiểu thế nào là yêu rồi ...đã một khi ta yêu ai đó ..thì sẽ không có lý do gì đâu pé à ..không phải vì ngừi đó đẹp trai, hay pro ..mà đơn giản ....chỉ là người ta yêu thôi :) ....Nhưng trong tình yêu thì có nhiều lắm ..những trái ngang ...Khi ta yêu một ai đó ...có thể yêu hết mình vì họ ..làm cho họ vui lòng ..nhưng cũng có người ..vì yêu người ấy ...không mưốn làm khổ người ấy ...nhưng cách cư xử của ta ..lại vô tình ...khiến cho ngừi ấy đau ...và khổ rất nhiều ...có lẽ ...với M là như vậy chăng ?? ...Nhưng dù sao ...dù thế nào đi chăng nữa ...bà dzà cũng mong và chúc cho tình yêu của P sớm được như ý ...mong sao với sự chân thành của P đối với M ....M sẽ hiểu và không còn mưốn trốn tránh P nữa :)
Bà dzà nói hay lắm (chắc phải dày dạn kinh nghiệm lắm đây)Tb vẫn muốn nói câu quen thuộc rằng tình yêu ko phải ai muốn là có được cả
Có nhiều bạn sẽ ko hiểu vì sao P lại cứ mãi chờ đợi như vậy cũng có bạn đã cho rằng P tự làm khổ mình hay là si tình quá .Nhưng tình yêu mà ta đâu thể nào hiểu hết được.
meoboteo
26-08-2006, 11:00 PM
Sao Tigon ko một lần vào đây trả lời?..........."rain"...........Tigon ko thấu hiểu cho trái tim anh Phong..:rain:..........?
hotaru_216
27-08-2006, 05:44 AM
Công nhận trên diễn đàn này có nhiều tình yêu mãnh liệt quá...............tại hạ bái phục.....bái phục........... con trai HÀ NỘI sâu sắc và chung thuỷ thật, chẳng bù với con trai Sài Gòn...........hời hợt quá !!!!!! ^_^
badman
27-08-2006, 08:46 AM
Anh Phong ơi là anh Phong , anh chưa đủ trình độ cưa bà chị em đâu.Tỉnh ngộ lại đi ông anh
BOY...XXX....GIRL
28-08-2006, 01:27 AM
Tôi nghĩ một người con trai khi có thể làm mọi thứ vì một người con gái,có nghĩa là ít nhiều cô gái ấy phải xứng đáng.Con trai chúng tôi không phải ngu quá đến nỗi đáng thương như mấy người nghĩ .Tôi có thể hiểu cho Phong, khi đã yêu chẳng ai có thể nói trước được điều gì .Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu hết tại sao mình lại làm như thế
phong_phiêu lãng
28-08-2006, 06:22 AM
Tôi nghĩ một người con trai khi có thể làm mọi thứ vì một người con gái,có nghĩa là ít nhiều cô gái ấy phải xứng đáng.Con trai chúng tôi không phải ngu quá đến nỗi đáng thương như mấy người nghĩ .Tôi có thể hiểu cho Phong, khi đã yêu chẳng ai có thể nói trước được điều gì .Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu hết tại sao mình lại làm như thế
cảm ơn bạn. Tôi làm tất cả những điều này chỉ vì một người.Có lẽ tôi đã trở thành trò cười cho những người ở đây.Nhưng không sao, việc gì tôi thấy cần làm thì vẫn làm.Không mong tất cả có thể hiểu hết tôi
lovely_02
29-08-2006, 04:21 AM
Thực ra chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được
phong_phiêu lãng
03-09-2006, 03:57 AM
Một ngày nào đó.....em có về bên tôi?Chàng trai si tình mãi đợi chờ em , mãi đợi chờ em..
Hàn Cát Nhi
03-09-2006, 04:25 AM
Cũng nhớ cũng thương ... nhưng ở một nơi xa xôi .. chưa không phải .. nơi đây
phong_phiêu lãng
03-09-2006, 04:29 AM
Cũng nhớ cũng thương ... nhưng ở một nơi xa xôi .. chưa không phải .. nơi đây
Tôi và bạn có lẽ đồng cảnh ngộ...Hi vọng bạn hạnh phúc hơn tôi
Hàn Cát Nhi
03-09-2006, 04:31 AM
Đó chỉ là kỉ niệm .. mà nói đúng hơn là ảo tưởng
Hạnh phúc chỉ là phù du mà thôi
Không đồng cảnh mà chỉ có chung suy nghĩ mà thôi
phong_phiêu lãng
03-09-2006, 04:40 AM
Hạnh phúc là phù du ...?Hình như đã có lúc tôi tuyệt vọng đến cùng cực , nhưng tôi luôn tin tưởng , dù có là tin tưởng trong mộng mị .Với tôi , bản thân tình yêu cũng đã có giá trị riêng của nó .Dù được hay không mình cũng biết rằng mình đã yêu rất thật lòng.Rằng đã có ai đó có thể khiến mình yêu thật lòng , hạnh phúc trong đau khổ là vậy đó bạn
Hàn Cát Nhi
03-09-2006, 04:49 AM
Chưa yêu ..nhưng cũng có chút hiểu biết về tình yêu . Cảm nhận về tình yêu với Cát .. chỉ là khái niệm sơ đẳng mà thôi ...
Cát hiểu rằng khi yêu người ta sẽ cõ lúc khổ đau và cũng sẽ có những lúc hạnh phúc
Có những lúc tình yêu tưởng chừng như sắp mất ... nhưng biết đâu đó .. chính là hạnh phúc .. xa xôi
hi vọng .. con người ta vẫn có quyên hi vọng về một ngày mai tươi đẹp
phong_phiêu lãng
03-09-2006, 05:00 AM
Yêu là không bao giờ hối hận .Có người đã nói vậy đó.Không hối hận dù cho trái tim đang rỉ từng giọt máu..không thể phủ nhận rằng trong sự tuyệt vọng ấy , có một người vẫn luôn hi vọng, dù rất nhỏ nhoi
Hàn Cát Nhi
03-09-2006, 05:10 AM
yÊU .. theo Cát được biết .. đó là cảm giác trở về với chính mình ... khi ở bên cạnh người mình yêu
Là ..biết khổ đau ... nhưng vẫn cứ theo nó
Là biết sẽ chẳng có lúc nào trái tim được ngủ yên vì nhớ nhung ..
Là ... âm thầm chịu đựng những đêm cô đơn ... lạnh lẽo
Là .. thao thức ...
Là ... nhung nhớ ...
Là ... tất cả ... những cảm xúc của trái tim
p/s : Biết thế nên cho đến Bây giờ Cát vẫn chưa yêu ai ...
Lạy chúa .. ! Mình còn ngơ ngác chán :so_funny:
phong_phiêu lãng
03-09-2006, 05:18 AM
Khi tình yêu đến mình chẳng thể tính trước được.P có lẽ mà một thằng con trai chỉ biết học.Rồi gặp người con gái ấy, nó cứ tự nhiên như định mệnh.Bản thân không sao cưỡng lại được, có lẽ P đang là con thiêu thân chăng?khi mà hi vọng thật nhỏ .Chỉ biết phấn đấu hết mình cho sự nghiệp , cho tình yêu.5 năm sau trở lại ... biết đâu ...rồi sẽ khác
cogaithichdua_09
08-09-2006, 09:17 AM
Cầu mong cho anh được hạnh phúc
salomonkid
08-09-2006, 07:19 PM
Xa rồi , kỉ niệm!Gốc me tình si , đợi chờ trên phố mưa. Bây giờ gốc me của anh đã bị đốn mất rồi , anh đừng ngoi đó mà nhớ làm gì cho mệt
:lelele: :lelele:
tôi_đi_tìm_em
08-09-2006, 11:10 PM
hehe , đúng là gốc me bị chặt rồi , nhớ mãi cái gốc me làm gì .Phải biết mình là ai Phong ạ
baby tap iu
08-09-2006, 11:41 PM
chài dất lãng mãng wá hix hix phải chi em cũng dc nhu vậy
lovely_02
09-09-2006, 04:18 AM
lãng mạn còn hay đi đôi với liều mạng nữa đấy bạn ạ
nhoc_tim310
09-09-2006, 05:36 AM
anh P nghĩ 5 năm sau sẽ khác à? Tại sao lại phải đợi, phải hi vọng la mọi chuyện sẽ khác khi anh trở về? Nếu đã khác thi sao ko phải là bây giờ?? 5 năm sau thì có thay đổi gì? Em nghĩ thay vi mong người ta thay đổi thì nên mong mình sẽ có một tình yêu khác, sẽ yêu một người yêu anh. Em cũng thật lòng mong anh sẽ hạnh phúc.
beut_0411
09-09-2006, 08:20 AM
Phiêu lãng rồi,thôi thì quên những chuyện cũ có lẽ là tốt hơn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.