PDA

Xem đầy đủ chức năng : nói với em di anh!!!!



sun_moonvn
06-08-2006, 09:06 AM
Sao anh im lặng mà không nói lời nào? Cho dù anh không muốn gặp em nhưng anh cũng phải nói, nhưng anh cũng chỉ im lặng. Anh à, em sợ khoảng im lặng trống trải dó. Có lẽ nó sẽ kéo anh ngày càng xa em. Em chờ anh từng ngày, từng ngạy Em chủ dộng gặp anh, anh tắt máy, anh dịnh trốn em tới khi nào? Em không biết bây giờ nên hi vong hay tuyệt vọng. Nhưng dù sao, em cũng sẽ chờ anh....em sẽ chờ

Yuong Junio
06-08-2006, 10:03 AM
+___+,ê ấy nói với ai thế.Kể có đầu đuôi cái +__+ tớ chả hỉu gì cả.....

-soiden-
06-08-2006, 11:41 AM
...còn gì để nói nửa hả em?????????? tình đôi ta chỉ đến thế thôi.......có lẻ ta không còn hiểu về nhau nưa r..em có bao giờ quan tâm là anh đang nghỉ gì đâu....kỉ niệm về em anh sẻ mải giử .....nhưng còn tình yêu ..hảy để nó mải là kỉ niệm đẹp nhé em ....chúc em luôn mải là cô bé ..như thủa ban đầu ta mới quen ...

melodylove8x
06-08-2006, 03:32 PM
Em à ! Tình cảm của chúng ta nên chấm dứt ở đây anh ko muốn có một cuộc chia tay buồn. Người đau khổ cũng chỉ là em mà thôi. Anh không muốn gợi lại những kỷ niệm tình yêu của đôi ta nếu như vậy sẽ làm cho em rơi lệ Mà khi em khóc trông em rất xấu. Anh nghĩ chừng vậy là quá đủ đối với đôi ta. Có lẽ anh không đủ tư cách để yêu em, anh biết xung quanh em có rất nhiều những anh chàng đẹp trai nhà giàu học giỏi quan tâm đến em. Em đừng tìm anh nữa. Thôi xin em hãy về đi nước mắt của em đang làm rỉ máu con tim anh....................................:schmoll: :schmoll: :schmoll:

sun_moonvn
08-08-2006, 10:32 AM
phải chi anh ấy có th6? nói với em như vậy thì hay biềt mây.nhưng anh ầy vẫn không nói gì với em. có ai hiểu lòng em không?

carom_carom
08-08-2006, 10:39 PM
tôi đã từng gặp trường hợp này rồi bạn à... và tôi gần như là anh chàng trong tình cảnh này ,tôi đã từng làm người con gái ấy khóc buôn...nhưng thời gian sẽ trôi dần và cuộc sống lại vẫn tiếp tuc.... 1 chút luyến tiếc.1 chút đau nhưng đã qua đi...Bạn là 1 cô gái tôt... thậm chí là rất đỗi hoàn mỹ nhưng...vẫn ko thễ tiến thêm dc đâu...hãy xem là những kỷ niệm đep.....Đừng buồn lam gì? Người con trai mà nói ra lời chia tay đó là người đàn ông tốt...nhưng người đàn ông muốn chia tay trong nhẹ nhàng, ko muốn đối diện với bạn nữa cũng có nguyên nhân của nó (hãy để mọi việc theo tự nhiên vì dù gì kết cuộc cũng lệ thuộc vào chàng trai 1 khi anh ta muốn chia tay).Đừng mãi buốn làm gì chỉ làm ta thêm đau khổ

bequay
08-08-2006, 11:25 PM
mình hiểu cảm giác mà bạn đang phải gánh chịu , mình cũng giống như bạn , vì thế mình chỉ có thể, nghe bạn nói và nhìn bạn khóc thôi , hãy khóc thật to và vơi bớt nỗi buồn đi , mình ủng hộ bạn như ủng hộ chính mình

sun_moonvn
10-08-2006, 06:36 AM
uh,cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, cám ơn bé quậy nha...Chúng ta cùng cố
.....

lephuong900
10-08-2006, 09:25 AM
Thật là buồn khổ khi phải chờ đợi một ai đó ,biết là như vậy tại sao ta vẫn muốn chờ muốn đợi?

melodylove8x
10-08-2006, 02:56 PM
Tình yêu là thứ mà không thể nói trước điều gì. Khi yêu trong hạnh phúc khiến con người có cảm giác nó là sự vĩnh hằng và bất diệt. Nhưng khi tình yêu kết thúc cũng chính là lúc bóng tối bao trùm lên toàn những nơi bạn đặt chân qua. Nhưng rồi 1 bình minh mang hơi ấm cũng như xóa tan cái giá lạnh mà trái tim đã phải chịu đựng. Trong khoảnh khắc đó chúng ta luôn cảm nhận thấy 1 sức sống mới lại bắt đầu. Chúc những ai đọc được dòng chữ này sẽ luôn vui vẻ.

chipxinhonline
12-08-2006, 11:02 PM
Sao anh im lặng mà không nói lời nào? Cho dù anh không muốn gặp em nhưng anh cũng phải nói, nhưng anh cũng chỉ im lặng. Anh à, em sợ khoảng im lặng trống trải dó. Có lẽ nó sẽ kéo anh ngày càng xa em. Em chờ anh từng ngày, từng ngạy Em chủ dộng gặp anh, anh tắt máy, anh dịnh trốn em tới khi nào? Em không biết bây giờ nên hi vong hay tuyệt vọng. Nhưng dù sao, em cũng sẽ chờ anh....em sẽ chờ
ghét thật
dù ji cũng lên nói với nhau mọi điều chứ
như thế này nguoiwf ayas chỉ làm cho bạn khổ mãi mà thôi
hãy cố liên lạc
nói hết nhưng ji bạn nghĩ
dù là kết thúc thì cũng thanh thản hơn

ngaoquanhung
13-08-2006, 12:49 AM
Anh cần bình yên để suy nghĩ
.......1 chút thôi.

melodylove8x
13-08-2006, 01:47 AM
ghét thật
dù ji cũng lên nói với nhau mọi điều chứ
như thế này nguoiwf ayas chỉ làm cho bạn khổ mãi mà thôi
hãy cố liên lạc
nói hết nhưng ji bạn nghĩ
dù là kết thúc thì cũng thanh thản hơn

Có nhiều lúc đâu phải cái gì cũng nói đc. Nói ra sẽ khiến n` # đau long` hơn đó

emkothenoi_viemqua_yeuanh
13-08-2006, 02:29 AM
tui thà sống trong một ko gian im lặng , còn hơn phải chờ đợi một câu nói phũ phang.....

hoanghongminh
14-08-2006, 03:05 AM
đã yêu thì phải có đau khổ .Nếu yêu mà kô 1 lầ đau khổ thì đó là 1 TY vô vị