Xem đầy đủ chức năng : Lý do cho 1 tình yêu?Hay lắm vào xem thử đi mí bạn(^-^)
¯|¯ïN
06-08-2006, 07:05 AM
Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế ,sao anh tìm được lí do chứ!-chàng trai trả lời
-Ko có lí do gì tức là anh ko yêu em
-Em ko thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được ,anh yêu em vì em xinh đẹp ,giỏi giang ,nhanh nhẹn.Anh yêu em vì nụ cười của em,vì.
em lạc quan .Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác
Cô gái cảm thấy rất hài lòng
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp,nhưng rất may cơ vẫn còn sống.Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng .Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
"Chào em yêu
Anh yêu em vì em xinh đẹp .Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu .Vậy thì anh ko thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn .Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em.Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó , than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều . Anh ko nên yêu em nữa
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em .Em có cần lí do nào nữa ko em yêu
Cô gái bật khóc và chắc chắn cô ko cần một lí do nào nữa .Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn ko?Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ.....
baby_Iloveyou
06-08-2006, 07:52 AM
tui cũng nghĩ thế..............đã là tình iu thì ko bao giờ có một lí do nhất định.........
hellangelboy
06-08-2006, 08:30 AM
ôi trời ạh đọc mà phát khóc lên hĩ hĩ
~LiebE~
06-08-2006, 08:54 PM
Lý do cho TY lkà thấy ở ng` đó có 1 điều gì đó đặc biệt & cuốn hút mình...thế là iu vậy thui :huglove:
~KaKa_Bé~
06-08-2006, 08:58 PM
...........yêu mà chả biết tại sao là yêu...thế mới gọi là yêu...:hihi:
~LiebE~
06-08-2006, 09:04 PM
Nếu biết lý do thì chẳng ai gọi nó là yên đâu...
vanbeo_laem
06-08-2006, 09:38 PM
oài bó chiếu ... nói thì hay lắm ... đúng là như thế thật . nhưng thử hỏi trong thời nay nơi nào là tình yêu đích thực hay tình yêu nào cũng có 1 lý do ...
Ỉn_y3u
06-08-2006, 09:50 PM
Nếu nói về tình yêu đích thực thì hok cần lý do gì cả, bất chợt 1 ngày nào đó ta nhận ra con tim ta đang rung động trước 1 người, ta đang nhớ 1 người, ta quan tâm và lo lắng về người đó....uhm...thế là yêu..
Còn về yêu chơi bời như 1 số người thi có vô vàn lý do...nhất là con dzai ó...thấy xinh xinh thì tán...tán được rồi...chán ..lại bỏ em này đi với em khác...có nhiều lý do lắm >"<..Nói hẳn ra là tớ sợ con dzai bây giờ :(
kelangbat_trove_1710
06-08-2006, 10:18 PM
hay quá ha!!!!!!!!!!!!!!
thieu*gia*quang*ngai
07-08-2006, 12:09 AM
Mùa Thu Đã qua đi...để lại trong Anh biết bao kỷ niệm,nỗi nhớ mong,nuối tiếc..Nhớ ngày đó,Anh và em tay trong tay đi trên con đường xào xạc lá thu bay.Cuộc tình nồng thắm Anh dành cho Em chứa tran bao niềm yêu thương trong đó.Tình Anh dành cho Em chưa phai cớ sao em lại cách xa Anh?? Em ra đi,phút biệt ly Anh mãi nhớ,rất buồn.Biết bao lời yêu thương dành cho nhau khi phút giây ta bên nhau ấm nồng,khi tình hồng đôi ta tựa như giấc mơ chỉ có Anh yêu mình Em,Anh mãi không bao giờ quên.Vậy mà giờ đây....Giờ Phút bên nhau nhẹ trôi đi như cơn gió thoảng.Em đã cất bước đi,đường phố vắng chỉ còn mình Anh,giấc mộng bên nhau của đôi ta đã úa tàn.. Em có biết không?Từng đêm vắng,trời đổ mưa đến tê lòng..một mình Anh ngồi cô đơn nhớ Em.Luôn khát khao được ở bên Em.Trái tim Anh như đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh của Em. Em đã đến với Anh, Anh mong mãi mãi đôi ta luôn có nhau bên đời,dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng.Giờ đây,tình chúng ta nếu có lỡ cách xa rồi,trong lòng Anh vẫn mãi chỉ có Em.Bao tiếng yêu thương anh nguyện dành hết cho Em cho dù Em không còn ở bên Anh nữa ,Suốt đời này Anh sẽ chỉ yêu một người...mình Em thôi..!! Anh : maimai_languoidensau_129
hellangelboy
17-03-2007, 09:26 AM
để có một tình yêu đích thực thì bây giờ chỉ tìm thấy trong chuyện tiểu thuyết thôi tình yêu bây giờ đầy cạm bẫy kinh lắm không cẩn thận sập bẫy đi luôn
thantinhyeu_7
17-03-2007, 11:22 AM
"nếu anh hỏi :vì sao em luôn bước cùng anh, luôn nắm tay anh ,luôn sát vai anh...thì em có thể trả lời rằng: vì em muốn bên anh...
nếu anh hỏi :vì sao em muốn bên anh,chăm sóc cho anh,hi sinh vì anh...thì em có thể trả lời rằng :vì em yêu anh...
còn nếu anh hỏi : vì sao...em yêu anh... thì em vẫn có thể trả lời rằng ...không có câu trả lời nào cả ...anh ạ..."
TẠI VÌ YÊU MÀ ...
¯|¯ïN
17-03-2007, 08:25 PM
Bài này mình post mà lâu lắm ròy mới có dịp đọc kỹ lại....đúng là khi yêu 1 người thật sự thì ko cần bất cứ lý do nào cả :)
Hiennie*
17-03-2007, 08:27 PM
cái nì e đọc gùi...cảm đọc lắm à.....:D
hien911
17-03-2007, 10:16 PM
Đúng đấy ,yêu mà luôn nghĩ mình yêu người ta vì lí do gì thì thật sự không phải là yêu...
hellangelboy
19-03-2007, 02:34 AM
nếu nói về tình yêu thì nó là một đề tài muôn thủa lắm tình yêu có rất nhiều điều để nói , nếu mình sai trong ty nhưng lại nghĩ là đúng thì nó vẫn đúng còn nghĩ nó sai thì nó vẫn là sai.!
* bim ky *
20-03-2007, 07:04 PM
Cái này đọc ở đâu đóa roài , nhưng đọc lại vẫn thấy cóa ý nghĩa
thewinterlove
21-03-2007, 05:51 AM
Tình yêu chẳng cần 1 lý do
Whitemouse
21-03-2007, 06:05 AM
Và bây giờ thì anh đã biết em yêu anh vì sao rồi :fi: Mà không cần phải bị tai nạn :plz:
semaiyeuanh59
21-03-2007, 07:40 AM
" yêu " còn phải có lý do sao?????? " yêu vì yêu " nào cần có lý do chứ............
nhung anh
21-03-2007, 07:33 PM
Tôi cũng nghĩ thế
nếu như bạn biết lí do để yêu ngườí ta thì bạn chỉ là con ngườiì nhỏ nhen.
Ai cũng yêu những cô gái xinh đẹp thì nhưng người không được trời phú cho nhan sắc sẽ để dành phần ai? Ai cũng thích những người tài giỏi thông minh thì những người không tài giỏi sẽ sống thế nào?Mỗi người có một nét đẹp riêng không chỉ ở bề ngoài mà con ở cả trong tâm hồn mình nữa.
Các cụ xưa có câu:
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người
ocean_girl_93
22-03-2007, 07:03 PM
Iu thì fai bt tin tưởng nhau _ hok fai iu nhau theo kiểu người đẹp thì iu người xấu thì chê _ Iu vzay đâu fai là iu _
nhocgalang
22-03-2007, 07:23 PM
hic hình như tui click nhầm em chưa đến tuổi yêu
ai có muốn làm thầy không
noiamendjku
22-03-2007, 09:17 PM
nhỡ may con tim rung dộng trước cả trục người thi` làm sao đây
noiamendjku
22-03-2007, 09:24 PM
có tui đây bạn ơi
tui đến tuổi
yêu roài
lucky_girl_40
23-03-2007, 12:13 AM
Yêu mà biết được lí do thì chắc đó chưa phải là tình yêu....
Thang Veo
23-03-2007, 01:14 AM
Mọi người cứ nói thế chứ em thì không tháy vậy. nếu các bạn gặp 1 người vô tình ngoài đường mà không có ấn tượng gì , liệu các bạn có nhớ đến người đó không? Hơn nữa các bạn gái bây giờ "thực dụng" kinh!!!! Có ai đồng quan điểm với tôi không?
bebadboy87
23-03-2007, 01:38 AM
:D 3b chưa bao giờ được hỏi câu này nhưng theo 3b nghĩ :
- Người con gái đó sẽ là người cực kỳ may mắn nếu người bạn trai chẳng nói gì cả, chỉ cười và siết chặt tay (hoặc hôn nhẹ lên trán ).
- Thông minh và tinh tế. Thứ nhất, anh ấy hiểu được người bạn gái hỏi câu hỏi này như một thói quen thôi. Thứ 2, anh ấy biết không có câu trả lời nào thoả mãn cho bạn gái cả. Nếu lờ đi, người bạn gái sẽ nổi giận vì anh ấy lạnh lùng quá. Vậy thì cử chỉ đầy yêu thương đó chắc chắn là phương thuốc...hạ bức xúc tốt nhất. Chỉ cần bạn cười khì khì làm nũng, thì câu hỏi của bạn trở nên rất đáng yêu. Bạn sẽ nhận được câu trả lời cũng rất yêu thương: rồi khi nào đó em sẽ hiểu...
- Bạn cứ hỏi đi - cứ thử đi, để mà tăng thêm những giây phút thật lắng đọng trong tình yêu...
heomo_dethuong_86
23-03-2007, 02:17 AM
yêu là gì mà phải cần lí do chứ , yêu là yêu chứ cần quái gì lí do. em yêu anh vì anh hok được đẹp như người khác , em yêu anh vì anh không học giỏi như người khác. đó có phải là lí do hok?
™k00L_b0y™
23-03-2007, 02:25 AM
tình yêu là khi mình luôn nhớ một ai đó , luôn muốn bên cạnh người đó , và nhất là mãi mãi người đó là của mình với trái tim hạnh phúc.
heomo_dethuong_86
23-03-2007, 02:33 AM
là vậy ư, vậy yêu anh trai kết nghĩa của mình là đúng hay sai , vậy nhường người yêu mình cho người khác đúng hay sai
™k00L_b0y™
23-03-2007, 02:40 AM
yêu anh trai kết nghĩa đâu có sai , nhường người yêu mình cho người khác đâu có sai ! bạn không lên hỏi vậy , vì đó không phải là câu hỏi cần có ! những câu hỏi đó ko giành cho bạn ! nếu bạn nhương người yêu : thử hỏi trái tim bạn có chấp nhận được hem?
heomo_dethuong_86
23-03-2007, 02:53 AM
tôi phải nhường người yêu cho người khac bởi làm như thế người ấy sẽ hạnh phúc hơn và bởi người được tôi nhường là người bạn thân nhất của tôi
baby_hocyeu
23-03-2007, 05:28 AM
để tìm lý do : tại sao mình yêu người ta???......trời , có Chúa mới biết được....
GreenTea
24-03-2007, 02:28 AM
:clap: HaY gHiA.........
sillylove
28-03-2007, 05:54 AM
tình iu mà,khó nói lắm bạn ơi
Satsuki_Mita
29-03-2007, 09:21 PM
Huhuhu,...cảm đông quá trời, anh chàng ấy thật tốt, ước gì mình tìm được một ox như dzậy
0o_RONG†DA_o0
30-03-2007, 08:56 AM
hay wa nhung ma co gai hoi bi tệ một chút
pethao
30-03-2007, 08:11 PM
Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế ,sao anh tìm được lí do chứ!-chàng trai trả lời
-Ko có lí do gì tức là anh ko yêu em
-Em ko thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được ,anh yêu em vì em xinh đẹp ,giỏi giang ,nhanh nhẹn.Anh yêu em vì nụ cười của em,vì.
em lạc quan .Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác
Cô gái cảm thấy rất hài lòng
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp,nhưng rất may cơ vẫn còn sống.Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng .Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
"Chào em yêu
Anh yêu em vì em xinh đẹp .Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu .Vậy thì anh ko thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn .Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em.Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó , than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều . Anh ko nên yêu em nữa
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em .Em có cần lí do nào nữa ko em yêu
Cô gái bật khóc và chắc chắn cô ko cần một lí do nào nữa .Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn ko?Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ.....
em cũng như thế.......em nghĩ yêu là hiểu và thông cảm cùng cố gằng về tương lai...hãy mở rộng tâm hồn để tha thứ cho những sai lầm của nhau vì khi yêu ta đâu cần gì chỉ cần họ thôi.....giá như em được yêu một lần như thế...đã mãn nguyện rồi !:meo: http://i150.photobucket.com/albums/s89/pethao_reno/1-4.jpg
lonelystone
30-03-2007, 08:17 PM
yêu một người là nhưm thế đó ah`
thế lúc nhường người yêu cho người mà làm cho cô ấy vui thi gọi la tìn yêu được không
su_ty_lun_14182
31-03-2007, 07:22 AM
troi! Cái này đọc hoài à!!!!!!!!!
Nhím Chảnh
31-03-2007, 06:15 PM
Lí do cho tình yêu đôi khi chỉ là những cái đơn giản nhất.
phuong thao
02-04-2007, 02:13 AM
tụi nghiệp we' ha !!!
x_Korean-Pimpcez_x
02-04-2007, 04:57 AM
um câu chuyện này hay lắm đó =) mình thấy nó rất ý nghĩa...tuy mình cũng là girl nhưng lắm lúc con gái cũng rắc rối quá =D
Stasi
03-04-2007, 01:04 AM
Uầy, theo mình tùy từng giai đoạn tình yêu mà có lý do tương ứng...
+ Thường giai đoạn đầu là sự hòa hợp của 2 tính cách, 2 tâm hồn và sự rung động của trái tim...cũng thường ảnh hưởng một phần bởi lý trí...:flower:
+ Giai đoạn yêu tiếp theo là sự thăng hoa của tình yêu, yêu vì có những điểm đáng yêu của người đó bộc lộ rõ hơn, yêu là do sự gần gũi, sự thông cảm, sự chia sẻ, 2 tâm hồn đã thực sự đồng điệu...:kisl:
+ Giai đoạn đỉnh cao thì không nói làm gì vì 2 người đã như hình với bóng, không thể tách rời, và đó là yêu vì yêu mà thôi :timup:
-:-ChipChip-:-
03-04-2007, 07:14 AM
ui chài đọc từ đời nèo rùi nhưng hem hỉu lém
babylove_hue
03-04-2007, 06:38 PM
Nếu biết lý do thì chẳng ai gọi nó là yên đâu...
Có lần cũng như thế em hỏi bạn trai em : anh yêu em ở điểm gì , tại sao anh lại thích em. SS biết bạn trai em trả lời nhu thế nào không? " Anh không trả lời được vì anh không có câu trả lời ".
sweet_love1987
03-04-2007, 06:51 PM
một câu chuyện thật cảm động zề tình yêu.Nhưng có pải all mọi người điều iu như chàng trai đó?
hellangelboy
05-05-2007, 09:47 AM
ui lâu rồi không vào không ngờ mọi người vẫn tham gia đông đúc quá !
trang_9x
06-05-2007, 09:50 PM
yeu ma cung can ly do seo goi la tinh yeu dc ta:bicycle:
now^and^forever
07-05-2007, 06:13 AM
Theo mình nghĩ thì đã yêu thì phải co lí do của nó,chỉ có điều ko nói ra dc thôi.
Vd thử nha :"nếu lần đầu tiên gặp mặt mà ko ai tao cho ai an tượng naò hết thì đảm bảo sau này chẳng có tình yêu nào chóm nở hết ah".hehe,hock biết đúng hock nữa.
trang_9x
08-05-2007, 09:39 PM
da noi la tinh yeu ma cung can phai co ly do hay sao:bicycle:
3_lotai_choi
09-05-2007, 02:20 PM
Cái nì mình đọc lâu rùi , Hay lắm đó
hellangelboy
12-05-2007, 12:16 PM
đọc rồi đọc lại vẫn thấy hay!
g_jay
12-05-2007, 03:48 PM
Những lí do đó thật cảm động và chí lí lém !!!!!!!!!!!
Biet_chet_lien_^.^!
12-05-2007, 09:12 PM
liên thiên quá >>>>>>>>^_^ !
hỏi thế gian tình yêu là gì mà người ta lại sống chết vì nhau??????????
cau này đá có đáp án đâu ma lại biết được con đường vào tình yêu nhỉ......
emchuabiet_love
13-05-2007, 01:38 AM
cảm động weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!11
lilo_hihi
14-05-2007, 07:14 AM
uhm! có thể thế,nhưng khi là người trong cuộc, luôn luôn fai cảnh giác,chẳng có ai mà ko tự hỏi người y0 mình y0m mình vì kái j`,và lúc ấy,người ta ko nhận ra mình ích ky.....
anhtrangleloi
14-05-2007, 11:47 PM
bạn à theo mình nghĩ thì có lẽ bạn ko nên yêu anh chàng này nữa vì anh ta theo mình nghĩ sẽ là một con người ko chung thủy với bạn được đâu. Một người con trai thich một người con gái vì sắc đẹp thì đó ko phải là người mà bạn có thể wan tâm đâu. Đừng tin tưởng vào anh ta nữa. Và nếu như có một ngày nào đây sanh ấy có nói lời tạm biệt với bạn thì bạn cũng đừng quá buồn vì đó ko phải là người mà bạn cần tìm đâu.
04cdcm
15-05-2007, 01:37 AM
trời ah!anh chàng nào mà great wá dzậy,chỉ tui đi tui muốn anh ấy là của tui,hehe
đùa thôi,if thời bây giờ có một tình yêu như thế thì tui tin là tình yêu sẽ mãi là ẩn số với mỗi người.Chúc mọi người ai cũng có được tình yêu như thế!
namlun_catinh
15-05-2007, 07:01 AM
hay wa! đọc mà hết nước mét lun. Mà thực tai thì không bit có người như zay không ta?
Nhóc_NhaTrang
15-05-2007, 07:19 AM
^^ Riêng mình thì mình cũng nghĩ như bạn^^ tình yêu chẳng phải cần người mình yêu thật sự hoàn hảo, họ chỉ cần hoàn hảo trong mắt người mình yêu là đủ!!!! ^^
banmaixanh
15-05-2007, 07:36 AM
Nếu nói về tình yêu đích thực thì hok cần lý do gì cả, bất chợt 1 ngày nào đó ta nhận ra con tim ta đang rung động trước 1 người, ta đang nhớ 1 người, ta quan tâm và lo lắng về người đó....uhm...thế là yêu..
Còn về yêu chơi bời như 1 số người thi có vô vàn lý do...nhất là con dzai ó...thấy xinh xinh thì tán...tán được rồi...chán ..lại bỏ em này đi với em khác...có nhiều lý do lắm >"<..Nói hẳn ra là tớ sợ con dzai bây giờ :(
ừ nhiều khi nghĩ tình yêu thiêng liêng lắm cao quý lắm nhưng thực ra..............cũng chỉ có vậy mà thôi.......:timvo: :bicycle:
phuonghuy
15-05-2007, 08:05 PM
theo mình nghĩ người yêu mình cần phải thân thiện và dành cho nhau tình cảm tốt đẹp nhật
đừng nên sớm liếc trưa trừng mắt, tối trố mất ra là được
matnau_dethuong
15-05-2007, 08:17 PM
đúng roài..... za^ỵ mới gọi là iu
Thao Vy(jenny)
16-05-2007, 03:04 AM
Khi da iu nhau thi chang can bit ly do.Tinh iu ma kho noi lem
hellangelboy
21-05-2007, 04:43 AM
đôi khi cũng cần có lý do cho một cuộc tình
cat_woman
21-05-2007, 07:01 AM
Còn về yêu chơi bời như 1 số người thi có vô vàn lý do...nhất là con dzai ó...thấy xinh xinh thì tán...tán được rồi...chán ..lại bỏ em này đi với em khác...có nhiều lý do lắm >"<..Nói hẳn ra là tớ sợ con dzai bây giờ :([/COLOR][/SIZE][/FONT][/I][/B][/QUOTE]
bạn bảo là bạn sợ con trai hã?vậy thì mình chúc bạn luôn luôn sơ con trai , để rồi một ngày nào đó bạn nhận ra rằng ,con trai quý hóa đến nhường nào >>>>>>>>:fi:
==(HONEY)==
21-05-2007, 08:13 PM
yêu một ng` thịt khọluc' nào cũng thấy khổ vì iu
hellangelboy
25-05-2007, 04:26 AM
ừ nhiều khi nghĩ tình yêu thiêng liêng lắm cao quý lắm nhưng thực ra..............cũng chỉ có vậy mà thôi.......:timvo: :bicycle:
bạn sợ con trai thế cơ à nhưng một ngày nào đó bạn sẽ thấy con trai giống như một hạt ngọc mà con gái luôn cần vậy
tymyty
26-05-2007, 04:49 AM
đúng là để bắt đầu cho 1 tình iu đẹp không cần có bất cứ một lí do nào cả
chỉ cần 2 ng` thật sự hỉu nhau thật sự iu nhau thật sự mang đến những hạnh fuc' cho nhau có thể làm cho 2 trái tim hòa cùng một nhịp đập, 2 ng` có cùng 1 cảm xúc , dzù có ở 2 bán cầu họ vẫn nghe thấy nhịp đập của nhau vẫn hình dung ra khuôn mặt của nhau
Thế là wa' đủ cho 1 tình iu rồi
tommy8xhaiphongboy
26-05-2007, 06:35 AM
tui cũng nghĩ thế..............
hellangelboy
27-05-2007, 05:07 AM
uầy nói thì đơn giản lắm nhưng mà làm nó mới khó mà tôi nói như thế có đúng không hả
GiRl Sh0cK
27-05-2007, 10:05 PM
saz dung bao chi yeu 1 ngươi the chu t/y vo vang y nghia mà hom nay khac mai se khac co the ko wen va nhung van phai song dù vang nhau ma.Dieu wan trong la ban muôn hay ko thui dung ko pa` kon..........................
./. toi ko tin t/y cua ng` khac
boi 1 ngay trai tim se doi thay
lòng se dau voi van loi noi doi
và t/y se con van noi sầu ./.
*Lucky_star*
27-05-2007, 10:08 PM
Anh yêu em vì em xinh đẹp .Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu .Vậy thì anh ko thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn .Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em.Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó , than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều . Anh ko nên yêu em nữa
trở lại điều này vì cái này thực sự quá hay ! nhưng mà cho dù tình yêu đích thực sẽ ko coi đó là... hiểu chứ
manly9000
29-05-2007, 01:42 AM
Hãy cứ khóc nếu bạn ko cầm được nước mắt , bởi vì con người thì ko có ai là yếu đuối , cũng chẵng có ai là mạnh mẽ , mạnh mẽ chỉ là sự giả tạo do chính ta tạo ra để che đậy bản chẩt yếu đuối của mình. Nhưng mà cũng nên cố gắng đừng để cho người khác biết mình là 1 con người yếu đuối................
Luckyduck307
29-05-2007, 01:53 AM
Lý do cho 1 t.y ấy ư, theo tôi có lẽ điều đó không cần bởi đó là 1 cái gì đó ẩn chứa bên trong 2 chữ tình yêu. Khi đến với tình yêu hay tình yêu tim đến ta, tôt hơn ko nên khám phá về t.y hay khám phá ra cái lý do đó, chỉ cân biết cái lý do đó để cho 2 người có thể đến được với nhau, vậy là đủ
congtuan14
29-05-2007, 07:46 AM
bài này hay quá 10/10 !^_^
[T]ieu[N]hu
31-05-2007, 12:16 AM
đã là tình yêu thì ko có bất kì lý do nào cả...............................đúng!! Nhưng lần đầu gặp người ta chỉ 1 ánh mắt hay cái cười cũng là lý do mà mình iu người ta đoá ^_^
hello knight
02-06-2007, 06:49 AM
híc, khoan khoan, cho pé hỏi cái : họ vẫn iu nhau đó chứ???
*Gemini
02-06-2007, 06:57 AM
Ừa ,bài ni đọc cũng lâu lâu roài ,nhớ lun từ 1st time vì hay mà !
*[£iµ £i€]*
05-09-2007, 07:43 PM
Khương đã từng hỏi em như thế :)
Em à tại sao em lại yêu anh?
Em cho anh biết 1 lí do đc. kôh
Còn em em thì chỉ biết noí
Kô có lí do anh ạ
Làm sao em có thể nói em yêu anh vì lí do gì được chứ chỉ đơn giản vì em yêu anh , thế thôi
Và rồi anh nói tình yêu là phải có lí do
Cuối cùng cho cuộc nói chuyện là anh có người yêu mới :)
-:-ChipChip-:-
06-09-2007, 05:58 AM
đỌc lÂu gẦu.........:so_funny:.......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.