Xem đầy đủ chức năng : gửi người tôi yêu !
Hoa Đào 2005
06-08-2006, 06:52 AM
em ơi tôi luôn mong chờ một dòng tin nhắn của em thế nhưng tôi càng chờ đợi thì càng vô vọng thêm nhưng không sao cả tôi vẫn có thể chờ đợi em như tôi tưng nói với em
tôi yêu em vẫn sẽ mãi mãi là thế
tôi rất mong em sẽ đọc được những dong này để em sẽ hiểu hơn những tâm tư tình cả mà tôi dành cho em
baobinh_pal
30-09-2006, 11:12 AM
bạn có lòng kiên trì thật đấy
Mèo Lười Cô Đơn
30-09-2006, 11:37 AM
Thế là chẳng còn gì nữa rồi! ..người tôi Quý!
NHớ những gì thoáng qua mà nó vụt mất ...đi vô dĩ vãng ...nhớ lại làm gì nữa đây. Mùa thu sắp qua rồi ...lá rơi xa cành rồi ...và ta xa nhau quá đúng không?
Mơ ảo ...mơ hồ quá vớ những tình cảm tẻ nhạt quá ...chán nản quá ..hông biết người ta có nhìn thấy gì không ...một ngôi sao ..một tia sáng trên màn đêm hôm nay ...còn tớ ..tớ chỉ thấy một mầu xám đen ...tất cả chỉ như vậy hay sao đúng không???
Nhớ mãi vẫn đau, Quên ...Quên lại càng sầu! ...biết làm gì làm chi ...cuối cùng ta biết làm gì cho một thứ mà ta Yêu?
=====================================
Bạn hãy chờ ...và mong bạn thành công ...luôn vui vẻ hông mang thất vọng đau lòng!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.