PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho tất cả thành viên gia đình Quỷ......em mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn hìu



..Xa..
06-08-2006, 02:15 AM
Thật sự thì bi giờ em ko biết phải làm như thế nào ....vì hình như tât cả chung ta như ss Nhị nói cứ xa dần nhau hơn......từ diary trước...em cảm nhận được điều ấy......thật sự là em ko muốn như thế một chút nào.....
Em nhớ cái gia dình Quỷ trước đây....hạnh phúc là thế.....em nhớ lắm mí ss à.....vậy mà sao bi giờ lại như thế này......rời rạc......
Tất cả chúng ta trong thời gian này đều có vẻ bận .......em cũng online ít hơn .....anh cũng thế.....
Nhưng mấy ss à....khoảng cách.....chúng ta làm cho nó gần lại được ko nào......lại như ngày xưa đi.......Nhưng lời quan tâm...nhẹ nhàng....ko phải là quá mức nhưng...có thể sưởi ấm được tât cả.....Bi giờ anh tạm thời ko có mặt ở đây............vì lý do của anh.....chúng ta...phải làm như thế nào cho mọi chuyện tốt đẹp chứ phải ko nào....
ss Nhị....ss à..ss nói sẽ ko type ở diary gia đình Quỷ nữa....em đã rất buồn....nhưng sẽ ko ép ss....chỉ mong thỉnh thoảng ss ghé lại thăm....Em sẽ sang diary của ss type cùng ss....có được ko ss.....><
ss Nhóc....ss nói sẽ ko xa đâu.....em tin là như thế....bi giờ ss Nhị ko type cùng nữa rồi....vậy là thiếu mất một người.....Em biết là bi giờ ss đang buồn...có thể là vì một chuyện gì đó.....em vẫn chưa kịp hỏi gì cả....ss cứ viết ra đi....viết tât cả....ss có thể để chữ trắng trong diary ......em sẽ ko đọc đâu...hay là đọc thì cũng sẽ im lặng vậy.......ss à...viết ra được sẽ tốt hơn nhìu....¨
ss Hà....ss nè.....ss cũng ko muốn mọi việc tồi tệ hơn phải ko ss...vậy thì cùng cố gắng hen ss...gần nhau hơn.....
Anh: ko biết bao giờ anh mới về....nhưng em sẽ cố gắng làm mọi chuyện ổn định lại anh ạ....anh yên tâm nha.....
ss Bi: em bít là bi giờ ss đang ốm....nên ko type được diary nhìu..nhưng em mong là sau này ss sẽ viết nhìu hơn nha ss....hì..
http://img132.imageshack.us/img132/9736/snmek036la9.jpg (http://imageshack.us)http://img146.imageshack.us/img146/2816/snmek037au3.jpg (http://imageshack.us)http://img129.imageshack.us/img129/9247/snmek039bp9.jpg (http://imageshack.us)http://img146.imageshack.us/img146/4426/snmek038bp0.jpg (http://imageshack.us)
Ko ngờ tay mình xấu dữ luôn.....nhìn qua đây thì tay mập thế chứ còn ở ngoài thì như tay trẻ con ><

*nh0c h0c y3u*
06-08-2006, 02:57 AM
ss cũng mong lắm....gia đình trở về như ngày xưa....mọi người luôn vui vẻ....đến với nhau bằng tất cả tình cảm....
Đọc bức thư này...ss cảm động lắm....cố nén nước mắt....nếu như những giọt nước mắt kia rơi....ss sẽ suy sụp thực sự mất....
Mọi chuyện đã như vậy....ss mong cả gia đình....sẽ sum vầy....vui vẻ như trước....chỉ có tiếng cười....:)
Mọi chuyện với ss...sẽ qua nhanh thôi.....đừng bận tâm nhìu nha em.....:D

:::dEvIl:::
06-08-2006, 03:34 AM
ss hem bít nên type gì...ss hem bít nên nói thế nào...ss đọc xong...mà muốn...
Thật sự ss hem muốn thế...hem muốn xa gia đình...nhưng ss cảm thấy sao á...Mọi người bét đầu hem cần đến nhau nữa...ss buồn...rất buồn...nhưng lại lẳng lặng mà ra đi..ko muốn cho ai bít...ss hem muốn em buồn...Xa hiểu ko...Vì ss ko được buồn...ko được khóc...ko được nản lòng...ss tin...em sẽ làm cho mọi người vui vẻ hơn...ss tin em sẽ làm được điều đó..SS vẫn tin rằng M ko bỏ rơi gia đình..chắc M có chút chuyện thôi em...nên em hãy đặt niềm tin ở anh Zai ss 1 lần nha....M chỉ hem vào type cùng gia đình 1 thời gian ngắn thôi mà :hihi: phải hem...em phải cười...ko được buồn...KO ĐƯỢC BUỒN...hiểu ko...

Trang Sassy
06-08-2006, 03:50 AM
Tai sao mọi ngừi lại bùn chứ... Tuy Alek hoh hiu/ gì nhưng hy vong mọi ng sẽ vui mãi nhé.....

..Xa..
06-08-2006, 03:57 AM
em ko bít là đã tốt hơn chưa nữa 2 ss à.....
ss Linh xin lỗi ss vì vừa rồi em khóc.....làm ss nói cũng muốn khóc theo.....em ko bít làm soa..đãng lẽ lúc đó nên tắt wc đi thì hơn >< để ss thấy em khóc...xấu hổ lắm.....nhưng dù sao thì..cũng qua cả.....một phút em suy sụp thôi mà...chả hỉu sao lúc đó lại như thế....Mà ss lúc nào cũng vậy.....quan tâm ss thì ss nói hem cần bận tâm nhìu.....ghét ghê.....:D

ss Nhị: em đâu có nói là ko tin Minh nữa đâu ss..vẫn iu ..vẫn tin vậy mà..trong thời gian này nah ko online là vì anh bận ai mà chả có công việc khác nhau mà ss....em bít mà...nên ko có buồn nhìu vì chuyện đó.....
Bi giờ thì em hỉu câu nói..khi tât cả vẫn ở bên ta...ta ko bít giữ gìn ..để khi xa rồi mới bít như thế nào là quan trọng......giờ thì em hỉu câu nói ấy rồi ss ơi.....


^*_*^Alek_Kei^*_*^ : cảm ơn ss nhìu....sẽ ko buồn nhìu nữa..vì hình như khoảng cách..đang ngắn dần lại

*nh0c h0c y3u*
06-08-2006, 08:15 AM
khoảng cách đang ngắn dần.....mong sẽ lại gắn liền như trước kia....:)
Còn chuyện em khóc đó....sao lại nói xin lỗi ....gia đình nhỏ bé này....mới quen mọi người ko lâu...ss đã cảm nhận đc sự quan tâm...chia sẻ của mọi người....ss vui lắm...:D cảm ơn mọi người nhiều lắm :huglove:
Mà sao hôm nay H ko lên mạng nhỉ....vậy cũng tốt...H hok fai nghĩ nhiều :)

:.>Hamyko<.:
07-08-2006, 03:43 AM
Cảm giác xa gia đình này ngày càng nhiều ... nhưng chẳng ai nói ra ... ai cũng giữ trong lòng ... có chăng là những dòng trong ym mỗi khi gặp gỡ ... thật buồn ...
Nhưng cũng phải tin ... vẫn phải tiếp tục bên nhau ... như từ trước đến giờ ... để chờ đợi ...1 điều gì đó ... từ Minh ... người tạo nên gia đình này ... người dẫn dắt cho chúng ta đến bên nhau ...
Những khoảng lặng bi giờ đang có chung cùng 1 điểm ... chúng ta cùng cố gắng nha ...

..Xa..
07-08-2006, 12:32 PM
Những điều em làm.....hình như vô dụng......ko có một chút gì là tiến triển cả......em ko làm được gì cả.....tất cả.......đều xa quá xa bàn tay của em....chỉ bít lặng im thế này.....ko bít nói gì nữa cả.....vì em biết nếu cả em cũng nói ra .....sẽ tan vỡ.....

*nh0c h0c y3u*
07-08-2006, 08:23 PM
XA ...Hà ...mọi đừng vội thất vọng....hãy đợi một thời gian nữa thôi....mọi người sẽ lại như trước kia....luôn bên nhau...chia sẻ mọi điều ...cả niềm vui...nỗi buồn....chỉ cần chúng ta cố gắng....đặt niềm tin ở nhau...:huglove:

CrAzY-devil
08-08-2006, 01:46 AM
mọi chuyện sẽ tốt thôi em , :huglove: đừng giận anh nha
anh thật sự là sai & thật sự bik lỗi vì .....

mà bàn tay này đúng là múp thật :D

http://img146.imageshack.us/img146/2816/snmek037au3.jpg

có cái lách & chiếc nhẫn là đẹp :huglove:

http://img146.imageshack.us/img146/4426/snmek038bp0.jpg

:.>Hamyko<.:
08-08-2006, 01:51 AM
Nếu như khi nào anh cũng nhận phần sai về mình thì ... chắc chắn từ nay về sau ... sẽ chẳng ai nói gì nữa ...

CrAzY-devil
08-08-2006, 01:54 AM
câu này rất hay đó em gái nhóc iu wy' của anh :huglove:


mọi đừng vội thất vọng....hãy đợi một thời gian nữa thôi....mọi người sẽ lại như trước kia....luôn bên nhau...chia sẻ mọi điều ...cả niềm vui...nỗi buồn....chỉ cần chúng ta cố gắng....đặt niềm tin ở nhau...


Nếu như khi nào anh cũng nhận phần sai về mình thì ... chắc chắn từ nay về sau ... sẽ chẳng ai nói gì nữa ...
:blow: thata. vậy sao dzợ của tui :D

:.>Hamyko<.:
08-08-2006, 02:01 AM
Đừng có mà vội mừng ... không nói nữa tức là không quan tâm anh đó ... chứ không phải không dám nói đâu ...

CrAzY-devil
08-08-2006, 02:07 AM
vậy mà làm mình mừng hụt :rain: mà thật lòng vậy hả dzợ ? có nhẫn tâm wa' ko?

:.>Hamyko<.:
08-08-2006, 02:18 AM
uh thì ... ai mà biết ... do anh cả thui ... sau này thì chưa biết ... chứ còn bi giờ ... mọi người nhớ anh nhiều lắm đó ... biết không ? Lúc này mà mọi người đều online ... chắc chỉ có nước anh trốn thui ... anh sẽ bị dò hỏi nhiều lắm đấy ... em chắc thế ... ý mà sao anh không ra ym nhỉ ?

*nh0c h0c y3u*
08-08-2006, 03:15 AM
chuyện em gái anh mà lại :hihi:....chắc N...Xa...cũng sẽ vui lắm....:D

***windstruck***
08-08-2006, 06:59 AM
hình như hẻm ai nhớ tới mình :rain:

*nh0c h0c y3u*
08-08-2006, 08:28 AM
trùi Kẹo đó hả em :D... sao lại nói dzị chứ....tất nhiên là mọi người đều nhớ đến em mà :D.....mấy bữa nay ...em mất tiêu ở đâu thía....gia đình có bao nhiu chuyện....nhưng đang dần đc tháo gỡ :D.....em quay lại chắc sẽ tốt hơn đó :huglove:

..Xa..
08-08-2006, 01:51 PM
Anh!!!..............>< vậy là về rồi...
Uhm thì tốt đẹp rồi mà......chỉ còn có ss Nhị..ko bít là có quay lại với gia đình ko ...bi giờ anh nói là anh bít anh sai....anh xin lỗi....chà...nên tha lỗi hem ta:think: để còn nghĩ đã....mà hem ...tha ko được....anh dám chê tay em mụp.....khen tay ko khen mà khen cái nhẫn và cái lắc làm gì.....:huglove: ghét thế hem bít :lelele:

ss Nhóc.....: hì ss ơi...em vui ghê lém nè....uhm thì..em vẫn đặt niềm tin vô anh ấy đó chứ...đâu có nói gì đâu.....:)

ss Hà....trùi ui..nói như vậ yko có nhẫn tâm đâu ss ha..đáng bị như vậy mà phải hem ss....hì...hôm nay ss online cùng giờ với anh nên vui nha

kon iuuuuuuuuuuuuuuuu: sao giờ nè mới về hả kon..má tưởng kon bỏ má với papa rồi chớ..ai ngờ kon về rồi nè...vui ghê đó kon...mọi chuyện giờ êm êm rồi..kon về đúng lúc quá..mà cũng sắp sinh nhật kon má rồi nha...hì...:)

:.>Hamyko<.:
09-08-2006, 02:47 AM
Xa : thật sự là ss rất vui ... cảm giác đang chán nản vì cúp học 1 ngày ... không biết chiều về nhà sẽ thế nào ... bỗng nhiên ... thấy topic nhà mình sáng ngời ... người type cuối cùng là Crazy Devil ... ss còn hông tin vào mắt mình nữa ... cứ tưởng tăng độ đột ngột ... hihihi ... lại còn nhận được tin nhắn ... trả lời cho anh lạnh lùng lắm ... nhưng sau đó thì ... những dòng anh type làm ss phì cười ... chồng mình yêu thật em nhỉ ?

Bé Kẹo : gia đình chẳng ai quên con đâu ... chỉ là lâu quá con không online thui mà ...

..Xa..
09-08-2006, 01:56 PM
chài oi..lúc dó mà em ở đó thì chắc là.......anh bị chị me mình hỏi dồn dậm mất..em cũng vui nhìu...vì online thấy anh type nhìu như thê.....vậy mà hôm qua hht lại chập cheng....hôm nay thì.....chắc chẳng type được nhìu nữa....vì muộn..đói....gần mười giờ đêm rồi.....mà chưa ăn..đói quá..lát lại dọn nữa..chắc là...chít luôn....ko type được..Hôm nay anh ko online...làm gì ta???

***windstruck***
10-08-2006, 12:42 AM
yêu má Xa lắm cơ :huglove: tưởng má quên SN của con òi chớ :huglove:

:::dEvIl:::
10-08-2006, 02:38 AM
Uhm thì tốt đẹp rồi mà......chỉ còn có ss Nhị..ko bít là có quay lại với gia đình ko ...
Dù ss có vê `hay hem thì Huyền vẫn phải cười chứ đúng hem...:hihi: đừng bùn vì ss hem về nghe rõ chưa...:chayle: ss sẽ sang type cho em 1 chút để em đỡ nhớ ss là được nè :hihi:...

..Xa..
10-08-2006, 01:37 PM
ss Kiu...vâng anh về rồi ss ổn cả....chi thiếu mất một người...ss ý ko vô gia đình Quỷ nữa buồn thiệt..
kon....soa mà má quên được..gần với sinh nhật má Kiu mà....
ss Nhị..em vui lém..vì ss vô đó type...lần sau lại thế nghe ss

:::dEvIl:::
11-08-2006, 01:08 AM
:hihi: khi nào vui thiệt là vui ss sẽ type được hem nè:hihi:

:.>Hamyko<.:
11-08-2006, 02:23 AM
Nhị : sao lại là lúc nào vui thiệt vui chứ hả ? lẽ ra phải là " uh , ss sẽ quay lại gia đình " chứ ? Vì dù gì ... N vẫn là 1 thành viên trong gia đình mà ... thiếu mất 1 người ... thì gia đình này đâu còn là gia đình quỷ nữa ... đúng không ?

Xa : em cứ như là sứ giả hòa bình ấy nhỉ ? Tuyệt ...

:::dEvIl:::
11-08-2006, 09:33 PM
Nhị : sao lại là lúc nào vui thiệt vui chứ hả ? lẽ ra phải là " uh , ss sẽ quay lại gia đình " chứ ? Vì dù gì ... N vẫn là 1 thành viên trong gia đình mà ... thiếu mất 1 người ... thì gia đình này đâu còn là gia đình quỷ nữa ... đúng không ?


Hà :huglove: N bít rùi...N sẽ type là được mà...đúng hem

:.>Hamyko<.:
12-08-2006, 02:28 AM
Mọi chuyện đang tốt đẹp đấy nhở ... vui ghê ... mà sao không thấy anh online ta ?