Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mối tình ol !



Ỉn_y3u
06-08-2006, 12:18 AM
"BUZZ"


Xin tự giới thiệu tớ là BUZZ...uhm...hok cần nói thêm nhiều nhưng các bạn cũng thừa biết tớ là ai rồi đúng hok...Chỉ cần nhắc đến tớ là mọi người nghĩ ngay đến chat...mà quả đúng là như vậy thật mà...Dạo này lang thang trên các 4r...rồi dzô Box Thư tình hoặc là Gỡ rối...toàn thấy nói về Tình ol....chài chài...riêng về vấn đề này nói cả đời cũng hok hết được...tình giả....tình thật...khó nói lắm....hok ai có thể nói trước được điều gì...Ấy chết...liên miên lan man quá....hôm nay tớ mạn phép kể về 1 mối tình ol....1 câu chuyện có thật....và nhân vật chính chính là cô chủ dễ xương của tớ...À, nói trước nghen...tớ dốt văn lắm...vì có được đi học đâu...số tớ gắn liền với internet ...chat chít rồi...Do vậy câu chuyện này tớ kể hok được hay lắm...tớ chỉ nói sự thật....hay nói 1 cách khác là diễn xuôi về mối tính ol đấy....Những ai có nhu cầu thì lắng nghe nghen...dzà trật tự thì tớ mới có thể kể được...Câu chuyện bắt đầu..


*****


_ Gọi chị đi kưng :D
_ Tại sao anh lại phải gọi em là chị nhỉ, vô lý...hok bao giờ...

Thế đấy...mối tình của cô chủ và người ấy đã bắt đầu từ những dòng chữ như thế đó...

Người ấy là dzai Sài thành...tớ tạm gọi là B nha...đẹp dzai...hát hay...còn tính tình thì tớ ưng ý hết riêng chỉ có 1 điều mà tớ cực kỳ ghét...đó là hay giận ...vô duyên vô cớ tự dưng giận...mà nói hẳn ra là thi thoảng B tính khí hơi nắng mưa...Lúc đầu cô chủ của tớ cũng hok có ấn tượng gì mấy với B cả...trong thời jan đóa...cô chủ vẫn mang trog tim 1 bóng hình khác..vẫn còn yêu bóng hình đấy...nhưng yêu là 1 chuyện...và trái tim cô chủ đang rỉ máu là 1 chuyện...Yêu lắm đấy...nhưng mà đau lắm...bóng hình đấy đã phụ bạc cô chủ tôi...cô chủ cũng quen bóng hình đấy qua mạng...uhm...1 mối tình ol...Thật sự hồi đấy tớ thương cô chủ lắm...khóc...khóc nhiều lắm...nỗi đau như cưa...như xé trái tim non nớt của cô chủ ra vậy...Tớ giận bóng hình đấy...và tớ đã thầm nhủ...hi vọng rằng cô chủ hok bao giờ dính đến chuyện tình ol nữa...

Nhưng dường như ông trời cứ hay thích đùa người khác thì phải...cô chủ lại quen B...và 1 mối tình ol sắp bắt đầu...Những lần chat với nhau....tâm sự với nhau...viết mail cho nhau...dường như đã gắn kết 2 tâm hồn họ gần nhau hơn...mỗi lo sợ trong tớ càng lớn...Thấm thoát hơn 4 tháng...1 khoảng thời jan hok dài...cũng hok ngắn...nhưng cũng làm cho vết thương của cô chủ liền lại...tớ vừa lo vừa mừng....vết thương này liền lại..nhưng vết thương mới sẽ đến..hi vọng rằng vết thương mới sẽ hok bao giờ đến cả...B và cô chủ của tớ ngày càng thân nhau hơn....tuy rằng kẻ Nam người Bắc nhưng họ rất hiểu và hợp nhau...Ngày họ nói yêu nhau...là 1 ngày trăng thanh gió mát...cái này là sự thật...tớ thề với các ấy...Tớ dự cảm được đây sẽ là 1 mối tình có kết thúc ...uhm..có 1 kết thúc hậu...

_ Anh yêu bé
Nhưng bé à...hãy quên anh đi nghen...anh biết bé là con gái nên rất cần 1 vòng tay ấm áp..che chở cho bé... Anh lại ở xa bé quá...mỗi khi bé khóc anh hok thể ở bên bé...lau nước mắt và nói những câu ấm áp cho bé được..
Anh xin lỗi bé rất nhiều..
_ Bé hok hiểu
Thật sự bé hok hiểu...anh quả là ích kỷ...thà rằng anh nói hok yêu bé còn hơn là nói thế này...anh làm bé tổn thương và đau lắm đấy...

Lại có chuyện xảy ra...cô chủ lại khóc...lại phải rơi nước mắt vì 1 người..Chuyện này xảy ra rất nhiều...và người gây chuyện lại là B...tớ ức chế lắm...B cứ tưởng làm thế là tốt cho cô chủ của tớ...nhưng đó lại là 1 hành động sai lầm....Sao những ngày hạnh phúc đối với cô chủ tớ lại quá ít ỏi như vậy....ông trời quả là bất công...tớ hận ông trời..hận tớ vì đã hok thể giúp được gì cho cô chủ...Những lần cãi nhau với B tăng dần lên theo thời jan...cô chủ cảm thấy chán nản...Bây giờ yêu nhau..nhưng chỉ là qua chat....rồi tương lai sẽ như thế nào đây..Mệt mỏi với thực tại...cô chủ quyết định quên B...thà đau 1 lần còn hơn đau mãi mãi...


*****


"Kính coong"
" Ai đấy ạ ? "

Sau câu hỏi là ánh mắt ngỡ ngàng của cô chủ...người khách là 1 người mà cô chủ hok bao giờ ngờ tới cả...tại sao B lại ở đấy..."mình đang mơ ư"...cô chủ tự hỏi..Nhưng hok đâu..sự thật đó cô chủ à...loạng choạng ...và cô chủ sắp ngã...

Nhoài người tới đỡ lấy cô chủ....và giọng nói ấm áp của B vang lên ..."Anh quyết định sẽ ra HN ở và làm việc...cho anh xin lỗi tất cả vì mọi chuyện nhé bé...anh cảm thấy anh hok mang đến hạnh phúc cho bé nên mới nổi cáu mỗi lần chat với bé...anh đã sai rồi...Anh yêu bé.."
..."Anh có biết là anh ác lắm hok..anh có biết là đã làm bé tốn bao nhiêu nước mắt hok...Bé yêu anh"...


*****


Uhm...vậy là linh cảm của tớ đã đúng..anh chàng B đã hok làm tớ thấ vọng...Mọi người thấy đó...đâu phải tất cả các mối tình ol đều dở dang...đều hok có kết thúc...Hãy dám yêu và dám làm ...tớ chúc tất cả mọi người hạnh phúc :huglove:

-soiden-
06-08-2006, 12:35 AM
..tình ol ......hic..có hay hok ...tui thì tui hok tin ..vè chưa thấy có tinhol nèo thành công kẻ...

Tiểu_Yêu_Nữ
06-08-2006, 12:47 AM
Một chuyện tình ol.... có kết thúc đẹp......... hahahaha mình cũng mừng thầm........hy vọng và hy vọng............:D

bà dzà
06-08-2006, 01:12 AM
tình onl ....mỗi lần nhắc đến nó ...thì hoh ai nghĩ đó là 1 chuyện tình tốt đẹp cả ...nhưng ... điều đó cũng hoh hẳn như vậy phải hoh ỉn kưng :huglove:
.....nhưng ....để có 1 chuyện tình onl tốt đẹp, kết thúc 1 cách vui vẻ hạnh phúc như câu chuyện nhóc đã kể thì rất ...rất khó nhóc nhỉ :)

Bé Điệu
06-08-2006, 02:20 AM
kÁm ưnG ỉN ....http://www.hoahoctro.com/4rum/images/smilies/huglove.gif

wA kÁi nÀi ... nÌm tIn kỦa tỚ tEnG dẦn ....:)

Ỉn_y3u
06-08-2006, 10:33 PM
kÁm ưnG ỉN ....http://www.hoahoctro.com/4rum/images/smilies/huglove.gif

wA kÁi nÀi ... nÌm tIn kỦa tỚ tEnG dẦn ....:)
Uhm..hi vọng bạn và người ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau nghen :huglove:

Câu chuyện này có vẻ hư ảo quá chăng, nhưng đấy đúng là sự thật...1 sự thật đến khó tin..có phải tình ol bao giờ cũng đau và khổ cả đâu...đâu phải tình ol đều có kết thúc thật uồn đâu....

Trai_BT
06-08-2006, 11:15 PM
hi
Chết thật. Vậy đất HN sắp ngập tràn dzai Sài Gòn rồi. Kiểu này chữ S bị lệch đầu trầm trọng :hihi:

Ỉn_y3u
06-08-2006, 11:20 PM
hi
Chết thật. Vậy đất HN sắp ngập tràn dzai Sài Gòn rồi. Kiểu này chữ S bị lệch đầu trầm trọng :hihi:
Huz...đất HN tràn ngập dzai SG...còn đất SG thì tràn ngập girl HN...
Chữ S đâu có bị lệch ạ :hihi:..vẫn cân bằng ó chứ ^^

Trai_BT
06-08-2006, 11:22 PM
hi
Nhưng con trai to và nặng hơn con gái. Do vậy cán cân vẫn lệch.

Ỉn_y3u
06-08-2006, 11:25 PM
Con gái bây giờ nhớn nhanh lắm ó anh, chứ hok như ngày xưa nữa đâu ~~~> cán cân hok bị lệch :D

** mắt_buồn **
16-08-2006, 02:29 AM
Panh ko tin vào những mối tình onl vì nó quá mơ hồ Ỉn ạ

o0o_cool_o0o
30-08-2006, 12:01 AM
hiiiiiiddau dau cung thay noi tinh yeu tren mang
tui chang tin dau vi chua bao j thanh cong ca
chi la dau va kho that vong va chan trương thoi
gap mat nhau con chang an ai nua la yeu qua mnag