PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin Lỗi tình yêu..... Đừng buồn nữa nghe anh.....



Bo Cau love
05-08-2006, 06:37 AM
Em cảm nhận được con tim mình đang xót xa có phải em đã rung động về những lời nói về sự quan tâm chăm sóc ân cần của anh dành cho em ,em rất vui nhưng cũng rất buồn vì chuyện tình mình chỉ là cơn gió thoảng qua và đã để lại nỗi buồn cho anh ,em biết mình nói gì đi nữa cũng ko làm anh thấy vui một làng gió nhẹ lướt qua làm em thấy giá lạnh một cơn mưa vô tình đến có phải trời buồn nên trời khóc hay trời xao động gì chuyện tình yêu thế gian hay là do thời tiết và gì sao em cũng ko biết nữa. Chuyện 3 người người ấy giữa anh và em thì anh đã biết rằng trái tim em vẫn ko có gì thay đổi được tình cảm của em ,em biết mình nói ra hết sẽ làm anh buồn và sẽ rất đau nhưng thà đau một lần rồi thôi phải ko anh? Ở lại đây chỉ còn lại hai chúng ta và anh hãy nói ra đi những suy tư buồn phiền......ha anh. Em sẽ ko ngại ngùng và ngày sau ko phải oán trách nhau . Em hiểu và biết được rằng có người luôn yêu thương quan tâm mình sẽ là một niềm hạnh phúc ,em vẫn biết thế em biết mình đang có hạnh phúc từ anh ,và em biết chắc rằng anh sẽ thương yêu em còn nhiều hơn người em yêu. Em không phải là người vô tình ,mà chỉ biết cười biết giận em biết sự cô đơn sự chờ đợi là như thế nào, gì thế em không thể xa rời người ấy để đến với anh ,anh không nói lên lời mà trái tim anh chân tình muốn nói nhưng anh hãy để trong lòng , gì nói ra càng làm tim anh đau hơn mà thôi.Em biết mình rất Ngốc nhưng tình cảm làm sao thay đổi được hã anh em chỉ có một tình yêu trong đời mà thôi.Em đâu chắc rằng mình sẽ là người tình trăm năm và yêu và sẽ lấy người ấy đâu những cặp vợ chồng chưa từng yêu nhau họ cũng hạnh phúc đấy thôi gì họ biết chấp nhận và trách nhiệm cái thực tại ,cái quá khứ dần dần chỉ là những cơn gió bất chợt làm cho người ta thấy se lạnh nhưng rồi cũng sẽ thấy ấm áp khi họ nghĩ về thực tại để quên đi cái quá khứ không vui.
Bởi như thế em càng phải có trách nhiệm với chính mình và em phải giữ lấy tình yêu mà em thấy mình có được một tình yêu đích thực. em biết như thế sẽ ko công bằng cho anh ,và em sẽ ra đi nếu như tình yêu người ta ko còn dành cho em nữa ,anh nói anh luôn mong có em bên cạnh nhưng ước muốn ko cho ta được lựa chọn ,vẫn biết yêu thương thật khác thường phải ko anh????? Em ko tiếc nuối vẫn muốn yêu người ấy thật lòng.
Nếu em nói chia lìa nhau sẽ làm anh nhói đau , một khi câu chia lìa nhau em nói dù đớn đau anh cũng phải chấp nhận gì em ko thể thay đổi được tất cả có lúc em nghĩ em càng thấy mình trống vắng và nỗi cô đơn tìm về trong đêm thức trắng anh biết ko?? Hôm nay mưa ko lớn như những lúc em ngồi nơi đây , em thấy buồn lắm buồn gì đã yêu tha thiết buồn gì ko đổi thay tình cảm của mình.Nên anh và em chỉ là bạn mà thôi em hứa sẽ ko bao giờ nói câu xa nhau ,em sẽ như ngày xưa và anh cũng vậy nhé hãy để nỗi buồn trong anh sẽ ko còn nữa và thay vào đó lá những nụ cười dễ thương và thật Gà nhé ,Dù thế nào trái tim em vẫn mong anh được vui cho dù ngày mai đã mãi mãi ko còn gặp nhau thì trong lòng em vẫn giữ mãi tình cảm mà anh đã dành cho em. Cám ơn Cám ơn tình yêu của anh. em buồn ,em có khóc chỉ là giọt nước mắt vô vọng mà thôi. Em sẽ luôn tươi cười em sẽ ko phải khóc nữa Anh đã hứa là sẽ tâm sự và chia sẽ cùng em anh hứa rồi nhé.:blow: :blow: :cungly: :cungly: Chúc anh luôn khoe luôn có thật nhiều hạnh phúc anh nhé , mãi mãi nhớ đến anh :rain: :DD:

lepdzai
05-08-2006, 07:43 AM
Dù trái tim anh sẽ đau nhưng em đã nói đau 1 lần rồi thôi... anh biết chẳng có cách nào thay đổi tình yêu của em vì mõi người chỉ có 1 trái tim và 1 tình yêu... vì anh đã yêu và anh biết tình cảm mà em giành cho người đó... nhưng anh ko hối hận vì yêu em vì anh biết khi yêu em là khổ nhưng anh thà chịu khổ chứ ko muốn dối lừa con tim mình... yêu là chấp nhận tất ca. anh chấp nhận nỗi đau đó và anh sẽ cất dấu tình cảm này trong tim và anh sẽ chấp nhận với hiện tại anh sẽ tập cho mình quen dần quen dần dể trở thành 1 người ban tinh cậy của em nhưng rất khó em à..... anh cần thời gian có lẽ rất dài... anh mong em trong thời gian này hãy cứ bình thường như hàng ngày được ko em như vậy anh se~ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu em xa lánh anh hoặc ko muốn găp anh nha em...
mãi mãi nhớ về em

emkothenoi_viemqua_yeuanh
05-08-2006, 10:53 AM
uhm` , biết ng` ta hông yêu mình mà mình cứ yêu đại khổ thía đấy... đời sao trêu ghẹo ng` ta quá !