Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tiếp tục câu chuyện:cây và lá nè....!



Quỉ sứt răng!
05-08-2006, 03:33 AM
...
Cây và Lá là hai người bạn,uhm đúng rồi họ là bạn.Cây có rất nhiều chiếc Lá khác để có thể tào lao,kể nề,đi chơi...nhưng không hiều sao Cây chỉ thích làm bạn với chiếc Lá đó thôi.Tất cả những khoảng thời gian rảnh Cây đều dành ở bên lá.Có lẽ với Cây Lá không chỉ là Lá,là một người bạn đơn thuần nữa,trong Cây dòng nhựa tình cảm đang chảy có phần nóng hổi hơn bởi một cái gì đó lạ lắm mỗi khi được trò truyện cùng Lá.
Với Cây là thế,còn Lá...Lá cũng luôn coi Cây là bạn tốt(chính Lá nói thế)nhưng những biểu hiện của Lá,những tình cảm của Lá mà cây cảm nhận được vẫn dừng lại ở hai chữ"bạn bè"thậm chí nó còn tồi hơn mỗi khi Lá có bạn mới.vì vậy mà lí trí của Cây không cho phép Cây nói ra trái tim mình đang nghĩ gì,Cây sợ khi nói ra rồi Lá sẽ rời xa cây,sẽ chẳng ở bên Cây nữa,Cây chỉ còn cách âm thầm bên lá,lo lắng,che chở an ủi Lá mà thôi.
Cho đến một ngày,ngày này đến sớm hơn những gì cây tưởng tượng.Lá quyết định:"đi với gió",người bạn mới này đáng yêu hơn Cây,có khả năng mang Lá đến những vùng đất mới,gặp những cảnh sắc lạ,phiêu du khắp nơi,được ngắm nhìn thỏa thích những gì lá mong đợi.Ước mơ của Lá, Cây hiều,Cây rất muốn giữ Lá lại dù phải đánh đổi mọi thứ.Vì với Cây:mất Lá là mất tất cả.Nhưng Cây cũng hiều:"làm sao có thề giữ được trái tim của một người đã muốn ra đi.Và Lá..Lá không hiểu Cây,Cây bằng lòng chia tay Lá với nụ cười rạng rỡ và rất nhiều rất nhiều nước mắt chảy trong lòng cây.
................Nhiều ngày sau đó...........
Cây vẫn ở chỗ ấy,vẫn mỏi mòn chờ đợi Lá quay về dù biết rằng điều ấy là vô vọng.
Còn Lá:Lá tung tăng với Gió,cười đùa trong nắng mai ở những chân trời thật lạ.
Cho đến một lần,khi gặp một bức tường thành cao thật cao.Lá đã không thể cùng Gió vượt qua,Lá đã khô rồi,đôi cánh mà Gió trao cho giờ đã khô héo,Lá đã ngả màu khi rời khỏi cây và bây giờ Lá đã úa,đã khô ráp.Trong lúc Gió mải suy nghĩ xem có nên cùng Lá đi tiếp nhưng chặng đường không?vì Gió đã có sự thay đổi trong ý nghĩ,Gió không muốn mình già theo Lá...và bất chợt bức tường thành đã quật ngã Lá,Lá không sao gượng dậy nổi,Gió đã bỏ mặc Lá mà bay đi.Lá chỉ kịp nhìn thấy những tia nắng loe loé,đỏ đỏ,hồng hông rồi lá đi vào giấc mơ,trong giấc mơ ấy Lá vô tình gặp lại Cây.Lá thấy Cây đang cười nói với một chiếc lá khác,vì quá xấu hổ,Lá đã bỏ chạy.Cây đã đuổi theo,Cây đuổi theo mãi hết con đương sâu thăm thẳm.Cây cuống quýt,lo lắng vì sợ lại mất dấu của Lá.Cây gọi rất to, chạy rất nhanh và Cây đa vấp ngã.Lá đứng khự lại,Lá đau thay cho Cây,và Lá đã hiểu rằng nếu Lá không bỏ đi theo gió thì Cây và Lá đều không bị đau đớn,Cây sẽ che chở cho Lá,Lá sẽ thương yêu Cây như những ngày xưa...ngày xưa ấy.
Lá giật mình tỉnh lại khi những hạt mưa bay vô mắt.Lá đã đứng dậy định chạy đến chỗ Cây,nhưng rồi suy nghĩ,Lá không thể quay lại phá vỡ tình cảm của Cây với chiếc Lá khác,Lá không thể làm tổn thương Cây một lần nữa....và Lá cứ giữ chặt tình cảm đó ở trong lòng.....
Cây lúc này đã bớt buồn nản,không còn khóc mỗi đêm khuya,Cây vẫn còn nhớ Lá,nhớ lắm,nhớ phát điên lên,nhưng vì nghĩ Lá đang hạnh phúc nên Cây kìm lòng mình lạ....và giữ chặt tình cảm đó trong lòng....

Tôi đang là Cây,và tôi mong rằng Lá đang nghĩ về tôi,nhưng tôi cung mong rằng một ngày nào đó Lá của tôi sẽ trở về bên tôi,chứ không như chiếc lá kia
Còn bạn,bạn là ai?nếu bạn có câu chuyện nào về lá,cây hay gió thì bạn hãy post tiếp vô ha.
Bibi :blow: