PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoài niệm cũ



white_rabbit
05-08-2006, 12:26 AM
Thời gian có thể làm phai mờ tất cả nhưng những ký ức về anh vẫn còn nguyên vẹn trong anh. Vô tình gặp lại nhau khi cả anh và em đều đã có cuộc sống riêng cho mình. Biết nói gì với nhau đây khi tất cả chỉ còn là kỷ niệm !Tim em vẫn còn nhức nhối khi nghĩ về những ký ức đã qua, ký ức của một thời ngây dại.Ở đó có anh, có em, có khoảng trời riêng của mình. Ngày anh đi, em đã không đủ can đảm để có thể níu giữ anh lại cho riêng mình, em không cao thượng như bao cô gái khác, em không thể chờ đợi được. Có lẽ em quá tham lam, em chỉ biết nhận tình yêu nơi anh mà không hề mở rộng lòng mình để chờ đợi anh. 4 năm, vâng, thời gian 4 năm không phải là dài nhưng đó cũng đủ để bản thân em có thể nhận ra rằng, sẽ không có bất cứ ai yêu em nhiều như anh đã từng yêu em. Tính trẻ con, tính sĩ diện hảo đã làm em không đủ bản lĩnh để có thể tiếp tục yêu anh. Em biết anh đau khổ vì em đã chọn đi con đường mà không có anh đi cùng. Và anh ơi! trên con đường đó, giờ đây em cũng đã gặp được một người có thể chia sẻ cùng em những gì khó khăn nhất.Em cũng đã và sẽ sống thật hạnh phúc anh ạ. Nhưng trong em,những ký ức về anh vẫn mãi và sẽ mãi tồn tại. Chúc anh hạnh phúc, một hạnh phúc thật trọn vẹn nha anh!!!