((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
04-08-2006, 11:22 PM
Em,
Thế Là Chúng Mình Không Gặp Nhau Được Bao Lâu Rồi Nhỉ? Chẳng Biết Nữa, 3,4 Mà Cũng Có Thể 5 Tháng Rồi, Thứ Lỗi Cho Anh Bởi Từ Trước Tới Giờ Chẳng Bao Giờ Anh Để Ý Đến Mấy Chuyện Đó Cả...Nhất Là Từ Khi Em Nói Lời Chia Tay...
Anh Tự Hỏi Mình Đã Bao Lần Anh Níu Kéo Em? Đã Bao Lần Em Và Anh Chia Tay Để Rồi Anh Tự Nhận Mình Là Người Có Lỗi, Mong Em Tha Thứ Và Chúng Mình Lại Được Ở Gần Nhau...?
Không Biết Đây Là Lần Thứ Bao Nhiêu Anh Đi Trên Đường Láng. Con Đường Mà Anh Và Em Vẫn Thường Đi Qua. Anh Vẫn Còn Nhớ Tới Đêm Giao Thừa Năm Qua, Anh Nắm Tay Em Đi Dọc Theo Con Đường Ấy, Vui Biết Chừng Nào. Tiếc Là Giờ Đây Điều Ấy Chỉ Là Quá Khứ. Anh Sợ Rồi Em Sẽ Quên Lời Nói Của Mình, Rằng "Năm Sau Mình Lại Đi Thế Này, Anh Nhé!". Có Lẽ Năm Sau Anh Ko Đi Đc, Bởi Ko Có Em Bên Cạnh, Anh Sợ Mình Sẽ Ko Làm Được, Anh Sợ Mình Sẽ Thật Nhỏ Bé, Cô Đơn, Khi Đi Trên Con Phố Vắng 1 Mình Vào Đêm Giao Thừa, Ko Có Em...
Ngừơi Ta Vẫn Nói "Chia Tay Là Một Phần Của Tình Yêu", Mà Sao Anh Chả Thấy Đúng Gì Cả. "Tại Sao Lại Phải Chia Tay...?", Khi Mà Anh Biết Chắc Em Vẫn Còn Tình Cảm Với Anh, Dù Nó Ko Còn Như Trước? Tại Sao Em Luôn Phải Tỏ Ra Ghét Anh, Dù Anh Biết Trong Lòng Em Nghĩ Khác? Em Đừng Nói Với Anh "Vì Em Là Con Gái" Nhé! Mà Có Lẽ Đúng Vậy Thật. Anh Nói Rằng Yêu Em, Nhưng Anh Phải Thừa Nhận Nhiều Lúc ANh Ko Hiểu Được Em. Như Lúc Này Đây, Khi Mà Chúng Ta Đã Xa Nhau....
Anh Vẫn Còn Muốn Nói Với Em Nhiều, Nhiều Lắm. Nhưng Anh Không Đủ Dũng Cảm Đứng Trước Mặt Em Để Nói Ra Những Điều Này. Anh Chỉ Có THể Viết Lên Đây, Như Những Dòng NHật Ký, Mỗi Ngày, Có Thể Mỗi Tuần 1 Bức Thư. Hy Vọng Sẽ Có Lúc Em ĐỌc Được. Hy Vong,....
TB: Anh Đã Tự Nhủ Mình Ko Đc Nghĩ Đến Em, Để Ko Níu Kéo, Ràng Buộc Em Như Những Lần Trước. Cái J` Mà Kéo Dài Quá Thì Cũng Ko Hay Mà, Em Nhỉ. Đừng Vội Kết Luận Anh Là Kẻ Yếu Đuối Khi Chỉ Biết Bám Lấy Em, Anh Ko Biết, Đơn Giản Chỉ Vì : ANH VẪN CÒN YÊU EM, NHƯ NGÀY XƯA....
Anh!
Ừ Phải Rồi Anh Sẽ Quên Em
Quên Thực Sự Như Chưa Từng Biết Nhớ
Quên Tiếng Nói, Giọng Cười, Hơi Thở
Cả Dáng Hình, Ánh Mắt Ngây Thơ
Thế Là Chúng Mình Không Gặp Nhau Được Bao Lâu Rồi Nhỉ? Chẳng Biết Nữa, 3,4 Mà Cũng Có Thể 5 Tháng Rồi, Thứ Lỗi Cho Anh Bởi Từ Trước Tới Giờ Chẳng Bao Giờ Anh Để Ý Đến Mấy Chuyện Đó Cả...Nhất Là Từ Khi Em Nói Lời Chia Tay...
Anh Tự Hỏi Mình Đã Bao Lần Anh Níu Kéo Em? Đã Bao Lần Em Và Anh Chia Tay Để Rồi Anh Tự Nhận Mình Là Người Có Lỗi, Mong Em Tha Thứ Và Chúng Mình Lại Được Ở Gần Nhau...?
Không Biết Đây Là Lần Thứ Bao Nhiêu Anh Đi Trên Đường Láng. Con Đường Mà Anh Và Em Vẫn Thường Đi Qua. Anh Vẫn Còn Nhớ Tới Đêm Giao Thừa Năm Qua, Anh Nắm Tay Em Đi Dọc Theo Con Đường Ấy, Vui Biết Chừng Nào. Tiếc Là Giờ Đây Điều Ấy Chỉ Là Quá Khứ. Anh Sợ Rồi Em Sẽ Quên Lời Nói Của Mình, Rằng "Năm Sau Mình Lại Đi Thế Này, Anh Nhé!". Có Lẽ Năm Sau Anh Ko Đi Đc, Bởi Ko Có Em Bên Cạnh, Anh Sợ Mình Sẽ Ko Làm Được, Anh Sợ Mình Sẽ Thật Nhỏ Bé, Cô Đơn, Khi Đi Trên Con Phố Vắng 1 Mình Vào Đêm Giao Thừa, Ko Có Em...
Ngừơi Ta Vẫn Nói "Chia Tay Là Một Phần Của Tình Yêu", Mà Sao Anh Chả Thấy Đúng Gì Cả. "Tại Sao Lại Phải Chia Tay...?", Khi Mà Anh Biết Chắc Em Vẫn Còn Tình Cảm Với Anh, Dù Nó Ko Còn Như Trước? Tại Sao Em Luôn Phải Tỏ Ra Ghét Anh, Dù Anh Biết Trong Lòng Em Nghĩ Khác? Em Đừng Nói Với Anh "Vì Em Là Con Gái" Nhé! Mà Có Lẽ Đúng Vậy Thật. Anh Nói Rằng Yêu Em, Nhưng Anh Phải Thừa Nhận Nhiều Lúc ANh Ko Hiểu Được Em. Như Lúc Này Đây, Khi Mà Chúng Ta Đã Xa Nhau....
Anh Vẫn Còn Muốn Nói Với Em Nhiều, Nhiều Lắm. Nhưng Anh Không Đủ Dũng Cảm Đứng Trước Mặt Em Để Nói Ra Những Điều Này. Anh Chỉ Có THể Viết Lên Đây, Như Những Dòng NHật Ký, Mỗi Ngày, Có Thể Mỗi Tuần 1 Bức Thư. Hy Vọng Sẽ Có Lúc Em ĐỌc Được. Hy Vong,....
TB: Anh Đã Tự Nhủ Mình Ko Đc Nghĩ Đến Em, Để Ko Níu Kéo, Ràng Buộc Em Như Những Lần Trước. Cái J` Mà Kéo Dài Quá Thì Cũng Ko Hay Mà, Em Nhỉ. Đừng Vội Kết Luận Anh Là Kẻ Yếu Đuối Khi Chỉ Biết Bám Lấy Em, Anh Ko Biết, Đơn Giản Chỉ Vì : ANH VẪN CÒN YÊU EM, NHƯ NGÀY XƯA....
Anh!
Ừ Phải Rồi Anh Sẽ Quên Em
Quên Thực Sự Như Chưa Từng Biết Nhớ
Quên Tiếng Nói, Giọng Cười, Hơi Thở
Cả Dáng Hình, Ánh Mắt Ngây Thơ