Xem đầy đủ chức năng : lại 1 chuyện tình ol.....
jehyen
04-08-2006, 09:56 PM
vẫn biết yêu là đau....mà lòng luôn nặng sâu...." hahahha....lại một lần nữa anh làm cho em khóc....why? vậy anh? anh đã hứa với em những gì?....càng ngày em càng nhận ra....em yêu anh nhiều hơn và nỗi lo sợ mất anh ngày một đong đầy...thế mà anh lại chẳng hiểu cho em...em cảm thấy dường như ở em và anh đã bắt đầu có khoảng cách....lỗi tại anh? hay là do em?
Dường như ngôi sao nhỏ bé của em đã dần dần mất đi anh sáng rồi anh ơi...em ko biết được rằng mình còn đủ bao nhiêu khả năng để duy trì nó đây hay là làm cho nó ngày một....lụi tàn....
"giot nước mắt em rơi có làm được gì " hahhah....giờ em có khóc có buồn thi người đau khổ vẫn chính là em mà thôi...tình online lai cay đắn thế sao anh...:missu:
un_hii
05-08-2006, 12:57 AM
bài này mùi mẫn quá nhỉ
lại 1 chuyện tình ol
tỉnh lại đi bạn ơi
tình ol là giả dối và ko bao giờ có thật
mà có thật cũng nhanh tàn như hoa sen
tình ol đẹp như hoa là vậy
tỉnh nhanh bạn nhé cần tớ sẽ cho thuốc
jehyen
05-08-2006, 02:21 AM
làm sao mà tỉnh được đây hả bạn...tình yêu của mình đã dành trọn cho người đó rồi....
Bé Điệu
05-08-2006, 03:26 AM
uh... thì lại 1 mối tình onl....:rain:
uh... thì bùn... uh thì đau.... nhưng cũng đã từng có phút giây hạnh phúc mà ... phải ko :so_funny:
tớ cũng thế ... cũng như bạn .... đã có trg tim 1 tình iu ol ....
nEt lOvE kủa tớ cũng đẹp nhắm ..... vì tớ đã iu ... và ai đó đã iu ... iu thật nòng mà ...:dance:
jehyen
05-08-2006, 07:55 AM
....uh`m....vì thế ok mặc dù buồn nhưng ko hối tiếc....vì mình biết được rằng mình đã yêu người đó thật lòng...rất thật lòng.....
emkothenoi_viemqua_yeuanh
05-08-2006, 10:51 AM
tình online , chắc cũng offline mà đi theo ng` luôn , ko cách nào quay trở lại... cái yahoo messenger mà nó bị hư là tình yêu của chúng mình đứt theo luôn...
un_hii
05-08-2006, 07:45 PM
oaì tui noí banj ko chiụ nghe
tui cung bit vaì chuyên như vâỵ ruì
Bé Điệu
06-08-2006, 02:12 AM
kó phần đúng .... có phần sai ..... iu onl là sai à ... ko đâu .... onl hay ngoài đời cũng là 1 thứ tình cảm đáng trân trọng .... cũng là tiếng kủa kon tim ... thêm 1 chút ích kỷ .... tình onl ko mang đến hạnh phúc .... uh .... thì đúng ... mờ cớ seo ... cứ kắm đầu vào nhỉ ...^^ ... zì tin .... phải o :)
thanphahoai
06-08-2006, 05:06 AM
tình gian dối sẽ gặp tình gian dối
vậy thôi
jehyen
06-08-2006, 06:57 AM
.....nói dzậy là sao nhỉ " tình gian dối sẽ gặp người gian dối"...but "me" đâu có gianb dô'i "me" thật lòng mà.....
¯|¯ïN
06-08-2006, 07:00 AM
Lại là 1 câu chuyện tình ol thật buồn :rain:
jehyen
08-08-2006, 07:47 AM
...tình ol...khi nào cũng phải có nước mắt hết...why? có ai trả lời được ko?
.::Milos::.
08-08-2006, 09:45 PM
:rain: hỏi ai bây giờ , số phận ý !
nghilang_91
08-08-2006, 09:52 PM
chà chà mình thấy bạn lạ thật , bạn bảo rằng bạn khóc mà mình thấy bạn cười hahaha , chắc có lẽ đây là triệu chứng dở khóc dở cười , tình ol đến rồi đi như một giấc mơ thôi , mơ thì ko thật , việc gì phải buồn . Người ta yêu nhau , bắt tận tay day tận mặt , còn đổ vỡ tùm lum huống hồ gì là quen nhau qua... hai đầu con chuột . Quên đi ....
jehyen
11-08-2006, 07:59 PM
...bạn nói nghe sao dzẽ quá ah`....nếu quên được thì đâu phải đau khổ như vầy chứ....hichichic...
Bé Điệu
11-08-2006, 11:05 PM
why...? cÀng hỏi thì sẽ kàng đau...Hãy quên đi quá khứ :rain:
Noisy*
12-08-2006, 08:54 AM
sis ơi!
sao sis của em cứ khóc hoài vậy!............làm em cũng buồn lắm!....sao sis ko thương mình trước khi dành tình cảm đó cho ai hả sis! Hứa với em, đừng lo lắng và đau khổ như vậy nữa, sis nhé! em lo cho sis mà sis cứ khóc hoài............em thấy mình vô dụng lắm đó!
romeo si tình
04-09-2006, 08:30 AM
chà chà cho hỏi cái yến ơi ai là người được vinh dự làm người iu ol của yến nhỉ. phải tớ không đấy
¯|¯ïN
04-09-2006, 09:13 PM
Tình ol rồi sẽ có lúc offline,đau buồn là thế.....:)
romeo si tình
18-09-2006, 03:13 AM
hì hì pa` xã iu ơi bây giờ là chuyện tình oline của anh và em. Anh đã và sẽ iu em thật lòng pa` xã yêu wui' ạ
Be kieu
18-09-2006, 03:24 AM
bài này buồn ghê hu..hu..hu
loveyounow
18-09-2006, 08:27 AM
hix...em cũng có tình onl.... cũng đang dở khóc dở cười đây... anh ý tự nhiên biến mấT... hix. yêu nhau dc. 4 tháng... nhưng em tin là có tình yêU online thật... em đã thậT lòng và mong ng` đó cũng vậY
THANH THAT
18-09-2006, 08:32 AM
LẠi ThÊm MỘt ChuyỆn NỮa Sao Ta LẠi ThẤy BuỒn Khi ChuyỆn NÀy CỨ DiỄn Đi DiỄn LẠi MÀ KẾt QuẢ ThÌ VẪn The Same. VẪn BuỒn ChỨ Ta ChƯa ThẤy NÓ ĐƯỢc Vui?
un_hii
09-02-2007, 07:30 PM
oi troi dien chan qua di mat
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.