Xem đầy đủ chức năng : MÌnh hỏi mọi người một câu về cuộc sống???
N_27/12
04-08-2006, 07:19 PM
Theo bạn trong cuộc sống ta có nên lo lắng quá nhiều cho tương lai ko?
Mình chẳng biết có nên hay ko nữa. Nếu ko thì có người sẽ nói là ta vô tâm , nhưng nếu có thì nghĩ gì được đây , khi mà ko ai biết trước trong tương lai cuộc sống của mình sẽ đi đến đâu.
Rêu Phố
04-08-2006, 07:24 PM
tôi thì hay day dứt về quá khứ nhiều hơn ..............
Gà xinh
04-08-2006, 07:30 PM
NHìn lại quá khứ , sống trong hiện tại , đối mặt với tương lai.
Sư_CỤ_Slim
04-08-2006, 07:41 PM
cả 2 câu hỏi & câu trả lời đều mang tính chất BẾ TẮC trong cuộc sống.
thứ 1 : sống trên đời mà ko có 1 mục tiêu phấn đấu thì cuộc sống đó sẽ trở thành " 1 CÁI AO TÙ BẰNG PHẲNG "
thứ 2 : trong cuộc sống còn rất nhiều điều phải lo toan , nếu chúng ta ko biết hoạch định 1 hướng đi đúng đắn thì chúng ta sẽ rất dễ rơi vào cái gọi là " VÒNG XOÁY LUẨN QUẨN " của cuộc đời.
thứ 3 : sống mà ko có nghị lực vươn lên thì " SỐNG KO BẰNG CHẾT " có nhiều người tự hỏi : sau này cuộc đời tôi sẽ ra sao ? thực ra thì có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này nhưng tại sao chúng ta lại ko thể hỏi 1 câu : TÔI SẼ PHẢI BẮT ĐẦU ĐI LÊN TỪ ĐÂU NHỈ ? có lẽ sẽ tốt hơn là cứ ngồi nghĩ về cái tương lai sau này của mình.
hãy bắt đầu từ ngày hôm nay để rồi ngày mai chúng ta sẽ ko bao giờ phải hói tiếc về những điều đã trải qua.cuộc sống luôn ưu ái những ai biết quý trọng giá trị của nó.
@ rêu phố : dẫu biết rằng nếu ko có quá khứ thì sẽ ko bao giờ xuất hiện thì hiện tại & tương lai nhưng cũng ko nên quá hoài niệm về những gì đã qua mà quên đi hiện tại.
quá khứ chỉ là những hoài niệm để chúng ta có thể đúc kết & hoàn thiện mình hơn thôi.
ko ai sống với quá khứ được cả,phải biết đối mặt với những thử thách trước mắt.ko nên vì quá day dứt về quá khứ mà quên đi 1 điều : xung quanh ta còn rất nhiều những thứ phải lo , rất nhiều người cần ta phải quan tâm & có rất nhiều điều cần ta để khám phá.
hãy thôi hoài niệm về quá khứ đi bạn nhé,hãy nhìn về tương lai của bạn đi nào.
trên đây chỉ là những nhận xét của mình về QUÁ KHỨ & TƯƠNG LAI , nó chưa thể bao quát 1 cách tổng thể nhưng cũng có thể trở thành những lời khuyên có ích đối với 2 bạn.mong rằng 2 bạn sơm nhận ra con đường của chính bản thân mình.
thanks
wolfman
04-08-2006, 08:38 PM
Cho Sư Cu Slim 9,99 điểm,ý kiến của bạn rất hay.
Đúng rồi đó,làm con người thì phải sống có mục đích,để làm gì?Để không sống phí một đời làm người.Có người đã từng nói:"Khi ta cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc ta bắt đầu chết dần".Con người thì sớm muộn gì cũng chết,nếu bạn sống không có mục đích thì chẳng khác gì bạn đang ngồi chờ chết cả,sống mòn.
Cũng khó để biết được tương lai sau này sẽ ra sao,nên hiện tại ta hãy sống cho thật tốt,để nhỡ mai có phải "thăng thiên" thì cũng không phải hối tiếc rằng mình chưa được ăn gà Kentucki,chưa được vừa đi vừa uống Coke,chưa được đi xem phim với bạn gái,hoặc tệ hơn nữa là chưa gọi điện vê nhà hỏi thăm mẹ lần nào...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.