PDA

Xem đầy đủ chức năng : giải đáp giùm Leo tí...



leo_vo_91
04-08-2006, 08:05 AM
cuộc sống như thế nào mới gọi là cuộc dời ko cần lo lắng hay là phiền não tới một cái gì hay có thể nói là cuộc sống như là một con song lặng lẻ êm diềm trôi chảy vậy ?

wolfman
04-08-2006, 08:10 AM
Chắc chỉ có nước đi tu thôi quá.Làm sao mà tránh phiền não được.

leo_vo_91
04-08-2006, 10:35 AM
leo cũng hỗng có rành lắm ,leo ko biết nói sao nữa

-soiden-
04-08-2006, 11:11 AM
..sống làm sao để hôm nay tốt hơn hôm qua ..và ko bằng ngày mai là được rồi...

wolfman
04-08-2006, 08:40 PM
Mỗi ngày mai đều khác ngày hôm nay,có thể hôm nay tồi tệ,nhưng ngày mai sẽ có hi vọng hơn,"ngày mai trời lại sáng" mà :D.Cứ giả bộ vậy đi ha,khỏi lo phiền.

Lost.
04-08-2006, 08:48 PM
Êm đêm
Phẳng lặng
Mượt mà
Hình như không để diễn tả hai chữ Cuôc Sống
MÀ nếu bạn muốn những điều ấy bạn hãy ở dưới nước.

Dương Cầm
04-08-2006, 09:03 PM
khảo sát đồ thị hàm số bạn sẽ thấy cuộc đời

wolfman
04-08-2006, 10:05 PM
Êm đêm
Phẳng lặng
Mượt mà
Hình như không để diễn tả hai chữ Cuôc Sống
MÀ nếu bạn muốn những điều ấy bạn hãy ở dưới nước.

Mình không thích cuộc sống quá phẳng lặng như thế đâu,chán chết.

leo_vo_91
05-08-2006, 08:16 AM
leo ko có ý là phẳng lặng như vậy ,nình cũng có thể có bạn mà miễn làm sao leo sống thoải mái là dược rồi

ZzDark_KnightzZ
06-10-2006, 07:23 PM
cuộc sống như thế nào mới gọi là cuộc dời ko cần lo lắng hay là phiền não tới một cái gì hay có thể nói là cuộc sống như là một con song lặng lẻ êm diềm trôi chảy vậy ?

đây là cuộc sống của 1 người điên, hoặc 1 cuộc sống của những đứa trẻ :rain:
chứ cho dù người thường muốn có cũng ko được :rain:

girldoihon
06-10-2006, 09:04 PM
leo à!con sóng không lặng lẻ êm đềm như leo nói đâu,Con sóng nó rất khó hiểu như xuân quỳnh đa từng nói trong bài sóng đó: dữ dội và dịu êm
ồn ào và lặng lẽ
cuôc sống của chúng ta cũng thế,đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn.