PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đời bất công....



TIAN_LONGYTH
03-08-2006, 06:51 PM
Người ta nói khi iu ai cũng được ở bên nhau... sao khi iu tui lại chẳng thể nào được ở bên người iu... đúng thật là đời bất công...T_T

Khúc Nhạc Buồn
03-08-2006, 06:56 PM
eo ! chừng người đó không yêu bạn ! tình yêu đơn phương ! với lại chúa không bao giờ cho bạn gặp người tốt nhất đâu ! sau tình yêu đầu sẽ ban cho bạn người tốt hơn , để ta phải cảm ơn chúa mà !Vì vậy không nên buồn !

Mèo Lười Cô Đơn
03-08-2006, 07:05 PM
.Bất công à ...chưa chắc đâu .chỉ là hạnh phúc chưa đến ừ ...........vậy đấy ......những mối tình chưa có hậu .........hãy tự hỏi lại lòng mình .....yêu thành thật ...yêu hết lòng ...ừ ..tình yêu ngang trái nhiều lắm ..chua sót nhiều lắm ..khó lắm ...những hãy cứ hết lòng .ấmhỹ thành thật và cố gắng .......hạnh phúc đến với ai ..với ai ....
Tuy rằng thất vọng nhiều ..ước vọng nhiều ..đều chán nản và chẳng thành ...nhưng cũng vân hi vọng ...hãy hi vọng .....sự bất công không phải do ông trời mà là do ta.......

the_warm_winter
03-08-2006, 07:31 PM
Khi tình yêu đi xa...ta tự hỏi liệu ta còn có thể tiếp tục sống, tiếp tục hi vọng nữa hay không...
Ban đầu là cảm giác hụt hẫng...vì trái tim ta mất một cái gì đó quen thuộc lắm...
Tiếp theo là cảm giác trống rỗng...Tình yêu đã đi xa rồi...
Chán nản, thất vọng...cũng có...
Nhưng...chẳng thể cứ quanh quẩn với tình yêu đã tan vỡ, với ước mộng không thành...
Lại tiếp tục mỉm cười...
Không phải khi đối diện với nỗi đau, ai cũng gục ngã...và khi ta vượt qua nỗi đau ấy, ta tự khen mình mạnh mẽ...
Mỗi ngày mới luôn chứa nhiều hi vọng...tại sao ta lại để cuộc sống chìm trong đau khổ...?