di cat
03-08-2006, 01:37 PM
Ngày hôm nay đúng 1 năm tôi biết và yêu anh,nhung có lẽ anh đã ko còn nhơ phải ko?
Em tự hỏi tình yêu là gì mà làm cho ngừi ta đau khổ mà vẫn đi tìm cái đích đến cuối cùng,tìm ím 1 tháng , 2 tháng ...1 năm hay 10 năm hay hay cả suốt cuộc đời tình yêu mới xuất hiện
Làm ngừi thất bại chính là ko biêt trái tim mình nghỉ gì ,ko thể làm điều trái tim mách bảo,và tôi cũng là 1 trong những ngừi thất bại ấy ,nếu được 1 lần nữa ,tôi sẽ ko để ngừi áy xa rời mình ,tôi sẽ ngừi ấy bằng tất cả tình yêu trong trái tim nồng nhiệt và chân thành,ước gì tôi có thể nói với ngừi ấy rằng"Em rất nhớ anh . Anh có biết ko"
Ở nơi xa cách nữa vòng trái đất , tưởng rằng đìu ấy có thể làm em quên anh,nhưng nỗi nhớ cứ như từng ngọn sóng dâng trào, nhưng anh ko biết điều ấy phải ko??hay ty đối với anh chỉ là trò chơi và em là con xúc xắt trong tay để rồi bắt đầu cũng là anh kêt thúc cũng là anh ,tại sao lại đối xử với em như vậy?em nào có tội tình gì hay tại vì em yêu anh.Một lần thất bại đã khiến em chui vào vỏ ốc che mình ,dằn vặt sự tổn thương ấy quá lớn trở thành ngừi khác , mất hết niềm tin trong cuộc sống và chỉ bik im lặng khóc, nếu như 1 ngày em ko bắt gặp....ánh mắt của mẹ nhìn em bao dung và đưa đôi tay cho em đứng dậy ,mẹ ôm em vào lòng và chia sẽ nỗi đau ,em chợt nhận ra anh chưa hề yêu em dù chỉ là 1 lần
Nhưng anh à nếu 1 ngày nào đó khi thật lòng yêu ai ,anh hãy yêu hết mình và sống hanh phúc anh nhé nhờ gió gửi đến anh lời xin lỗi vì em đã ko làm anh hạnh phúc ,em chỉ biết yêu anh bằng trái tim rái con khiên anh mệt mỏi , thật lòng xin lỗi anh
Và nếu 1 ngày đó tình yêu đến với em lần nữa, em sẽ ko để vụt mất em sẽ dànhcar tình yêu dành cho anh em tin ngừi ấy sẽ hạnh phúc
:yike2: Bạn ơi lần sau type bài có dấu nghen :)
Em tự hỏi tình yêu là gì mà làm cho ngừi ta đau khổ mà vẫn đi tìm cái đích đến cuối cùng,tìm ím 1 tháng , 2 tháng ...1 năm hay 10 năm hay hay cả suốt cuộc đời tình yêu mới xuất hiện
Làm ngừi thất bại chính là ko biêt trái tim mình nghỉ gì ,ko thể làm điều trái tim mách bảo,và tôi cũng là 1 trong những ngừi thất bại ấy ,nếu được 1 lần nữa ,tôi sẽ ko để ngừi áy xa rời mình ,tôi sẽ ngừi ấy bằng tất cả tình yêu trong trái tim nồng nhiệt và chân thành,ước gì tôi có thể nói với ngừi ấy rằng"Em rất nhớ anh . Anh có biết ko"
Ở nơi xa cách nữa vòng trái đất , tưởng rằng đìu ấy có thể làm em quên anh,nhưng nỗi nhớ cứ như từng ngọn sóng dâng trào, nhưng anh ko biết điều ấy phải ko??hay ty đối với anh chỉ là trò chơi và em là con xúc xắt trong tay để rồi bắt đầu cũng là anh kêt thúc cũng là anh ,tại sao lại đối xử với em như vậy?em nào có tội tình gì hay tại vì em yêu anh.Một lần thất bại đã khiến em chui vào vỏ ốc che mình ,dằn vặt sự tổn thương ấy quá lớn trở thành ngừi khác , mất hết niềm tin trong cuộc sống và chỉ bik im lặng khóc, nếu như 1 ngày em ko bắt gặp....ánh mắt của mẹ nhìn em bao dung và đưa đôi tay cho em đứng dậy ,mẹ ôm em vào lòng và chia sẽ nỗi đau ,em chợt nhận ra anh chưa hề yêu em dù chỉ là 1 lần
Nhưng anh à nếu 1 ngày nào đó khi thật lòng yêu ai ,anh hãy yêu hết mình và sống hanh phúc anh nhé nhờ gió gửi đến anh lời xin lỗi vì em đã ko làm anh hạnh phúc ,em chỉ biết yêu anh bằng trái tim rái con khiên anh mệt mỏi , thật lòng xin lỗi anh
Và nếu 1 ngày đó tình yêu đến với em lần nữa, em sẽ ko để vụt mất em sẽ dànhcar tình yêu dành cho anh em tin ngừi ấy sẽ hạnh phúc
:yike2: Bạn ơi lần sau type bài có dấu nghen :)