PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sinh nhật nào.....



màu kí ức
03-08-2006, 09:48 AM
27 /3 là ngày của tôi ra đời
Mẹ tôi kể vậy hôm rùi
Rằng tui hồi bé ối giời khó nghe
Đêm ngày cứ khóc oe oe....
Làm cho mẹ giận ....thức khuya...trông hoài
Bố tui còn bảo số cao
Thằng này hơi kháu nhưng là nghịch đây
Ngó sem cái tuổi đứa này
Mai kia lận đận số này đào hoa..
Lớn lên một tý thiệt là
Tôi hay làm vỡ ấy là bố la
Bố đánh mẹ đứng xin tha
Nào đâu tôi thấy ấy là chửa đâu
Vì tôi lắm lúc hơi sầu
Lên mà không nói ..ủ giầu góc riêng
Vì vậy bao chuyện thiêng liêng tôi đều giấu kín giành riêng cho mình

-soiden-
03-08-2006, 10:01 AM
Ngao du trong cuộc đời
Tìm lại màu kí ức
Tìm lại một thời ta đánh mất
tìm lại một thời ta còn khóc oe oe

Thienmy
03-08-2006, 08:23 PM
27 sinh nhật bạn hiền
Tháng ba là tháng tình tiền đều cao
Nếu rằng bạn nói số cao?
Chắc tìm sẽ được người cao số mà!

màu kí ức
03-08-2006, 11:28 PM
Cám ơn muội đã có lời
Huynh đây xin cảm lạy trời cũng như(lời muội nói )
Dẫu rằng số đó hơi cao
Nhưng mà huynh thấy thấp cao là gì
Chỉ bố mẹ nói thui
Còn huynh chỉ thấy thân mình không sao

Thienmy
04-08-2006, 12:01 AM
Không cao ăn trứng sẽ cao (người ta bảo thế)
Song song chăm chỉ thể thao tập tành
Nếu thêm có tính tài lanh
Nhiều cô "xin chết" duyên lành đến mau

màu kí ức
04-08-2006, 12:14 AM
Không cao huynh thấp không cao (1m57)
Thể thao huynh tập thế mà không xong
Nay giờ huynh vẫn lòng vòng
Chạy hoài chạy mãi ......tới giờ ai thương đâu

Thienmy
04-08-2006, 12:17 AM
Người thương để ý thấp cao (chiều cao ấy)
Thì huynh thua chắc làm sao bây giờ
Chắc chưa đến nỗi bơ vơ
Vì huynh còn sẽ coa hơn thế này

Mèo Lười Cô Đơn
04-08-2006, 12:34 AM
Hai người đang lúc hứng duyên
Mèo cười mạn phép xen liền câu thơ
Xinh nhật bánh nhé, quà cơ
Đưa mèo cầm hộ, rồi lờ đi ga ..:hehe: ..

màu kí ức
04-08-2006, 12:45 AM
Hà hà chú mèo lười này
Hôm nay vào nhóm xin mời tự nhiên
Hiếm khi thấy chú tới nhà
Ta khí không phải xin là thứ cho ((vô tư....cảm ơn mèo lười nha!)

Mèo Lười Cô Đơn
04-08-2006, 12:47 AM
Dzô duyên mèo lỡ bước vào
Hai người cứ kệ mèo ngồi ăn thôi
Còn kia câu chữ duyên thời
Hai người cứ việc tiếp lời ái ân ..

màu kí ức
04-08-2006, 12:47 AM
Người thương để ý thấp cao (chiều cao ấy)
Thì huynh thua chắc làm sao bây giờ
Chắc chưa đến nỗi bơ vơ
Vì huynh còn sẽ coa hơn thế này


Tuổi thơ huynh đã khác người
Bây giờ có thấp huynh à đã quen
Vì huynh chỉ ngại người thương
Yêu huynh đã vậy lại vương bận lòng

Thienmy
04-08-2006, 01:43 AM
Ngươì thương mà nghĩ bận lòng
Thì đâu có phải thật lòng thương huynh ...

màu kí ức
04-08-2006, 02:24 AM
Sem ra cũng thiệt thật tình
Tình vì huynh sấu thiệt tình là huynh

Thienmy
04-08-2006, 02:54 AM
Yêu người nét đẹp trong tim
Bên ngoài vẻ đẹp phôi phai tháng ngày
Người yêu dáng bẻ bề ngoài
Chắc người chưa thật nói lời tim yêu!

màu kí ức
05-08-2006, 01:21 AM
Ừ huynh cứ vậy lim rim
Ai nào biết được tình này ai trao
Vì yêu ai cũng nói yêu
Nhưng thực cái dạ chỉ nhiêu bao người

hoamuaha1907
05-08-2006, 02:11 AM
sinh ra là số đào hoa
lo gì ế vợ lo gì số cao
cho dù chao đảo thế nào
số đào hoa đó cô nào cũng mê

màu kí ức
05-08-2006, 03:06 AM
cám ơn bạn đã nghé qua
Tóp này tôi lập ra để mời
Cũng mong cái số của trời
Cho tôi được lấy cái người mình yêu

Thienmy
06-08-2006, 09:32 PM
Từ yêu lời nói thốt ra
Mang bao tình cảm sao mà quên ngay
Một lời thật dạ câu này
Đừng dùng bừa bãi ba từ này nghen

màu kí ức
06-08-2006, 11:58 PM
Vì yêu ai cũng nói yêu
Nhưng thực cái dạ chỉ nhiêu bao người
Lời nói thi' thoảng bay bay
Nhưng ta vãn nói Dạ này vẫn trao

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 12:31 AM
My ơi ... huynh đã hiểu rồi
Nỗi buồn vương vấn bao giờ My quên?
Chữ Yêu quả thật thiêng liêng
Nhưng dùng bừa bãi thật phiền lắm thay!

màu kí ức
07-08-2006, 12:46 AM
Phiền lòng một chút lung nay
Để thương để nhớ tình này phôi pha
Em à cứ vậy đi nha
Em đừng buồn nữa cố mà quên đi!

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 12:50 AM
Buồn này biết thủa nào nguôi?
Giá mà sáng biết thì tôi hỏi rồi!
Gần nhau như quá xa xôi
Sao em lạnh giá để tôi ... ngại ngần

màu kí ức
07-08-2006, 01:09 AM
Ngai ngần ta mãi đứng trông
Đứng đàng xa tít Trông em nhớ người
Nhớ em đêm núi sóng cồn
Cồn cào cát trắng ...vô thuyền đi đây

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 01:13 AM
Nỗi buồn sao mãi đong đầy
Làm em vương lệ thế này sao đang
Ước gì ta chẳng đa mang
Ước gì ta ở bên nàng sẻ chia ...

màu kí ức
07-08-2006, 01:34 AM
sẻ chia một chút tình này
Cho lòng bớt khổ đọa đày tan đi
Mai sao dù có chuyện chi
Ta đây vẫn biết duyên gì có trao

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 01:42 AM
Chuyện ta đau khổ là bao
Để nàng đau khổ làm sao cam lòng
Thầm xin nguyện ước cầu mong
Cùng nhau san sẻ sầu đau nhanh tàn

màu kí ức
07-08-2006, 01:50 AM
THôi thôi chuyện cũ bỏ đi
Hôm nay sinh nhật biết gì nói đây
Nói sao cho hết lòng này
Mong sao các bạn luôn ngày khoẻ nha!

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 01:54 AM
Hôm nay sinh nhật đệ sao?
Sao không nói trước huynh đâu có gì
Chuyện này có nói muội My?
Sao My không nói làm gì giờ đây?

màu kí ức
07-08-2006, 01:59 AM
Tóp này đệ đặt thế thôi
Nhưng huynh vào đối phải sem như nào
NHưng mà đệ vẫn ước ao
Hôm nào 27/3 .Ta cùng nhau chúc đệ à tuổi nghe

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 02:16 AM
27/3 OK nhớ rùi!

Hôm nào 27 tháng 3
Chúng ta cùng chúc bài ca sum vầy
Nhân tiện huynh nói luôn đây
22 huynh đó tháng hai đẹp trời!

Thienmy
07-08-2006, 08:31 PM
Hai người hợp ý tâm đầu
Niềm vui cũng vậy lâu lâu đến tìm
Nỗi đau ở mãi trong tim
Hai người vui vẻ, Thiên My giã từ ... (My có chút việc bận, hẹn lần sau nhé)

màu kí ức
07-08-2006, 09:32 PM
Nửa lời muội nói rằng đi
Làm ta ray rứt ước gì nữa đây
My muội buồn ở trong(tim) này
Làm sao huynh nghĩ cho mình vui đây

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 02:10 AM
Muội My có chút việc buồn
Nghĩa là huynh đệ phải luôn sẵn sàng
Chuẩn bị quà cáp kỹ càng
Đến thăm My sẽ ... ngỡ ngàng rất vui

tongnguyenhuy
08-08-2006, 02:25 AM
sao càng đọc càng hoh hỉu dzì hết, xa chủ đề quá

ngày mà hoàng đế sinh ra
là ngày thánh lễ nhà nhà mừng vui
bông tuyến trắng xoá rơi rơi
ông già râu bạc rong chơi tặng quà

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 02:29 AM
Hai mươi bốn tháng mười hai?
Cái ngày đẹp thiệt nhưng ... hơi tốn tiền!
Nếu như vua chẳng thấy phiền
Đến hôm đó gửi khắp miềm ... lời ca .... :haha:

tongnguyenhuy
08-08-2006, 02:32 AM
ngày này mới khỏi tốn tiền
noel sinh nhật có quyền gộp chung

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 02:37 AM
Ngày này nghĩ thật mông lung
Mỗi người một ý chung chung thế sao
Ra tay chu đáo làm sao
Món quà nhận được - ai trao? Trao người ...

màu kí ức
08-08-2006, 02:40 AM
Vậy là sinh nhật huynh đệ trùng phùng
Ta làm chén rượu tưng bừng mừng nha
Tiện hôm đó sinh nhật tôi à
Các người nhớ đến hôm à nhớ nghe

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 02:43 AM
Đệ sao lắm quá ngày sinh?
Tóm lại hôm nào huynh sẽ còn ghi?

màu kí ức
08-08-2006, 02:50 AM
Sinh nhật đệ nói rùi à
Chẳng qua đệ thấy à xa chủ đề
Lên à lôi kéo lại đề
Cho tròn trách nhiệm là người đề ra

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 02:52 AM
Tại huynh thấy thế hỏi mừ
Nếu không chính xác chần chừ hỏi ngay!

màu kí ức
08-08-2006, 03:01 AM
Không sao huynh hỏi đã rùi
Quay lại một cái xin mời đối nghe
Chủ đề vẫn vậy à nha
Sem ai còn cái sinh nhật đem ra nói nào??

Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 03:07 AM
My muội tui nói thay nào
Mười một ngày đó tháng nào tháng giêng?
Giao thời cái lạnh ngọt riêng
Đôi tay ủ ấm ... nên không lạnh lùng .... (mơ .... - giá như - hix)

màu kí ức
09-08-2006, 11:45 PM
Muội này sinh nhật tháng giêng
Sao huynh lại biết giờ thiêng liêng này
Huynh à chắc ở gần nhà
Hay sang nhà muội ấy chắc là cưa đây (hiiii)

Thienmy
10-08-2006, 12:07 AM
Chuyện này bí mật thời xưa
Đến nay bật mí cũng chưa được nhiều
Cái người mà cứ chiều chiều
Là ai ngơ ngẩn đánh liều ... trồng si!

màu kí ức
10-08-2006, 12:20 AM
Vậy là đã rất xưa rồi
Thàm nào lại thấy hôm rùi bén qua
Thì ra vẫn mặn vẫn mà
Duyên kia chưa bỏ chắc là vẫn yêu