PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều gì làm bạn phải khóc???



N_27/12
03-08-2006, 04:51 AM
Bạn đã bao giờ khóc, có chứ, ko cất tiếng khóc chào đơi thì sao bạn có thể ngồi đây mà đọc bài viết này của mình đươc.
Lớn lên bạn vẫn có lần nào khóc chứ? Bạn khóc vì điều gỉ? Sau khi khóc xong bạn có thấy nhẹ nhõm?

Hãy chia sẻ cùng tôi và cũng mọi người bạn nhé :D

bà già khát máu
03-08-2006, 06:30 AM
khi cô đơn , khi trống trải , khi cảm nhận thấy cuộc đời thật lạnh lẽo và con người thật tẻ nhạt _ lúc ấy mình khóc , đó là giọt nước mắt cô đơn
Khi thất bại , khi gục ngã , mình cũng khóc _ đó là lúc mình thấy ân hận vì đã thất bại
Khi buồn nhớ , khi cãi nhau với người yêu mình cũng khóc _ chăc đây là giọt nước mắt tình yêu ( ^ _ ^ )

lys_rain
03-08-2006, 08:42 AM
Khi nào lys khóc thế lys nhỉ?Nhiều lắm thì phải.Hình như lys mít ướt quá có đúng không?Lys dễ khóc quá mà.Buồn lys khóc,vui cũng khóc.Đã bao giờ tự hỏi mình tại sao khóc chưa lys?Đơn giản vì lúc đó nước mắt cần được rơi ra,cần được chảy xuôi mà không thể bắt chảy ngược vào trong được nữa.Khóc là khi cảm xúc trong lòng đang vỡ òa ra,không thể giữ được nữa.Khóc...Nước mắt rơi...

wolfman
03-08-2006, 11:02 AM
Đã ba năm nay mình không biết khóc là gì.Không có chuyện gì đau buồn?Không hẳn,mình quên mất cách khóc làm sao rồi.Cũng tốt,sẽ không có chuyện gì có thể làm mình bật khóc nữa.
Hmmm...

Ỉn_y3u
03-08-2006, 11:02 AM
Nói thật ra Ỉn cũng là người dễ xúc động lắm...nhiều khi bị mẹ mắng, chả muốn khóc đâu, nhưng mờ nước mắt cứ rơi á >"<...
Mờ cũng lâu lém gòi hok khóc...:rain:

leFR
03-08-2006, 11:15 AM
đó là người lớn không tôn trọng ý kiến riêng của mình , không cho phép mình làm việc theo ý muốn , và cuộc sống này nhiều khi phải rơi nước mắt rất nhiều vì nó

..Xa..
03-08-2006, 01:48 PM
khóc................những khi mình là vì cái gì ta....nhìu khi tự nhien nước mắt rơi tự nhiên thôi mà......
Và nhìu khi khóc vì anh....vì nhớ....vì giận.....vì ghen tuông....mình ghét cái cảm giác phải gồng mình lên để xua tan đi mọi thứ.......ghét lắm
Mỗi khi khóc xong...thấy nhẹ nhõm hơn..nhưng cũng thấy mình quá íu đuối ....chả hỉu làm sao nữa

di cat
03-08-2006, 01:53 PM
Mình khóc khi lỡ làm mẹ buồn. Bây giờ thì không thể ở bên mẹ để nói với mẹ rằng: "Con yêu mẹ nhiều lắm và thật lòng con xin lỗi mẹ, mẹ yêu của con"

Hãy viết tiếng Việt có dấu rõ ràng nhé bạn!!! Welcome to HHT!!! :)
~"Ngọc Hà"~

caykeomut
03-08-2006, 08:40 PM
khóc khi buồn , khi cảm thấy mình bơ vơ , lạc lõng ngay giữa bạn bè
khóc khi làm ai đó tổn thương chỉ vì tính ngang ngạnh của mình
và khóc khi mình đã làm tốt 1 viêc và mẹ đã vui vì điều đó

okie_xinmailabanthan
03-08-2006, 08:43 PM
Nói thì chẳng biét điều gì làm mình khóc cả . Chỉ biết tự dưng tức quá nhưng không khóc được
Nhưng ngồi một mình thì tự bật khóc

Lillytiger_86
03-08-2006, 09:23 PM
L khóc nhiều quá nên hông nhớ nổi vì sao mình khóc nữa..
Lâu quá rồi L không khóc... có lẽ vì...bây giờ single nên ít mít ướt hơn?
lạ thật người ta không biết khóc vì bản thân hay vi` 1 ai đo'...còn midnh khóc khi đang yêu, tại sao lại như thế nhỉ... cũng không hiểu nổi mình ....
đôi khi cuộc sống có ý nghia~ hơn khi mình có thể khoc'... con` minh` ...đã tự hứa sẽ cứng rắn hơn.... sẽ hoh khóc vô cớ...
Mình đã từng tin rằng...được khóc vì 1 ai đó có nghĩa là mình đã dành rất nhìu tình cảm cho người ta.... rồi nhận ra rằng chính ý nghĩ đó đã khiến ai đó tổn thương wa' nhìu...
HOh bit có mấy người đã từng khóc vì mình nhỉ, ngoài mumy, thằng Lì ngố suốt ngày bị ăn đòn vì lười học, ai nữa nhi~, mối tình đầu của tôi nữa, đã làm anh khóc....đã nhìn thấy..và iu anh nhìu hơn...nhưng lại mât' anh.... còn ai khóc vì mìn hông nhỉ, ah mấy con bạn thân hôm tiễn mình ở sân bay NB.... thế đã là quá đủ đôi' với mình...tối nay chắc sẽ khóc..để nhắc nhỏ mình...đã may mắn có những người iu mình nhiều đến thế... L iu mọi người lắm biết hông...

Hãy viết tiếng Việt rõ ràng nha bạn!!! Welcome to HHT!!! :)
~"Ngọc Hà"~

_7:30_PM_
03-08-2006, 09:41 PM
Khóc ?! ... Ừh, ai chả phải khóc cơ chứ ...

Bố mẹ mắng_Chưa từng khóc vì lý do này ...
Người khác chọc ghẹo_Càng không ...
Đánh nhau bầm tím mặt mày_Cũng chỉ rên rỉ vài câu ...
...
Vẫn thường bị bảo là con bé cứng đầu và khó bảo :) ... Ừh thì cứ cho là thế đi ...
Vẫn có người bảo là con bé không biết buồn và chả khóc :) ...
Vậy đấy ... đôi lúc ngồi một mình ... những suy nghĩ vẩn vơ lại làm nó chực trào nước mắt :) ...
Khóc cũng trong im lặng_kô thành tiếng ...
Ừh hah ... chả mấy người thấy nó khóc ...
Khóc_để làm gì chứ :D ...
Phải dành nước mắt cho những chuyện đáng khóc hơn ...
Phải dành nước mắt cho những việc đáng đau lòng hơn :) ...

hà_linh_4ever
03-08-2006, 10:04 PM
tôi khóc vì khi nhận ra mình đã đánh mất một người đặc biệt ,người làm cho tôi không bao giờ khóc !
tôi khóc vì tôi đã đánh mất đi một nửa mà ko hề hay rằng đó là người luôn đem đến nụ cười cho tui !
khóc vì .........đã quá muộn !

Rêu Phố
04-08-2006, 12:49 AM
Nỗi đau lớn quá....không thể khóc nổi......................

Ctrl Alt Del
04-08-2006, 01:31 AM
Tôi khóc khi Nhận Ra mình đã làm những người thân yêu đau lòng

tiểu bối
04-08-2006, 06:14 AM
Khóc Tb cho rằng đó là điều hạnh phúc .Bởi khóc là khi ta biểu hiện được cảm xúc của mình khi đó chẳng phải sẽ nhẹ nhõm hơn.TB thì nhiều chuyện làm cho mình phải khóc lém nhưng mừ những chuyện buồn mà khóc ko được thì đó mới đáng buồn hic hic

N_27/12
04-08-2006, 07:13 PM
Mình khóc khi bị tổn thương... vì bất cứ lí do gì.

dang van
04-08-2006, 10:29 PM
mình ư ?! hiện tại bây giờ mình ko còn muốn khóc nữa vì đã khóc rất nhiều rồi !..."ko đau vì quá đau ..."

Trang Sassy
05-08-2006, 12:30 AM
...Khóc ư???....Đôi khi con người ta khóc vì sung sướng... khóc vì hạnh phúc.... và khóc cả vì buồn...vì đau khổ
còn Tớ... tớ thường khóc khi cô đơn... khi cảm thấy mình như lạc lõng giưa~ thế giới xa lạ này !....và tớ khóc khi những người tớ yêu thương nhất....ra đi.....

Đồ.Rê.Mi.Fa.Son.La.Xí_Xọn
05-08-2006, 12:55 AM
Khóc----------------> tức giận

Khóc-----------> đau khổ

khóc----------------> đánh đòn hoặc bị ăn mắng

Khóc--------------->xúc phạm

Khóc----------------> đau khổ và thương nhớ

khóc------------------> nhìu nhìu điều khác nữa

the_warm_winter
05-08-2006, 01:45 AM
Mình rất dễ khóc...
buồn:khóc
đau khổ: khóc
thất vọng: khóc
áp lực: khóc
giận ai đó: khóc
thương ai đó: khóc
đọc truyện, xem phim buồn: khóc
Đối với mình, khóc không phải là yếu đuối...chỉ là cảm xúc rất thật của mình thôi...nên không có gì phải giấu hay xấu hổ khi mình khóc...
Sau khi khóc rồi...mình sẽ tiếp tục sống..Sống để mỉm cười và cố gắng!

symphony_of_love
05-08-2006, 07:51 AM
khóc hả với tui thì nhìu lắm
khi những người tui tin tương lại lừa dối tui
khi bệnh tui tái phát tại đau quá mừ

ngoclantinh
05-08-2006, 09:26 PM
tui khóc khi bị ba mẹ mắng hơi quá,tui khóc khi khi kết quả cuối năm học quá tệ ,tui khóc khi chia tay mối tình đầu,

PlanetVN
05-08-2006, 09:58 PM
Cho đến bây giờ mình vẫn tự hỏi không biết mình thật sự có biết khóc không??? :think:

N_27/12
05-08-2006, 10:43 PM
Tiện thể chủ đề này, mình tặng các bạn bài thơ mình vừa sưu tâm được nhớ, có lẽ nó phù hợp...


Cô ấy là nước mắt...
Còn em là nụ cười...
Nước mắt chảy khi nụ cười đã tắt...
Nụ cười tươi khi nước mắt đã ngừng...

Thầm lặng...
Mong manh...
Ŀôi khi nước mắt chảy ngược vào tim...
Cứ ngỡ rằng nụ cười sẽ nở...

Không đâu...!!!

Mấy ai biết được nụ cười là nước mắt khô...
Nó nuốt đau khổ vào tận đáy lòng...

Cũng thầm lặng...
Cũng mong manh...
Không ai biết...
Và cũng chẳng ai hay...

Và thế là người đời cứ ngỡ...
....nụ cười nắm hạnh phúc ở trong tay....

Trang Sassy
06-08-2006, 02:35 AM
Tại sao con người ta sinh ra đều phải Khóc nhỉ.....

symphony_of_love
06-08-2006, 07:03 AM
tui khóc khi tui buồn
khi tui trở về với quá khứ ( híc tại quá khứ tui bùn quá toàn nước mắt ko hà)
nghìu lắm lắm
và gần đây nhứt tui khóc vì tui mất đi đứa bạn thân
và người bạn trai tui quý mến nhất
tui mới chia tay với người iu huuuuuuuuu

acquy152
06-08-2006, 08:18 AM
nhiều khi cảm thấy cô đơn, nhớ papa, mama, nhớ bạn bè ở xa tui lai rớm nước mắt

joyangel
06-08-2006, 12:21 PM
khi nào Joy cảm thấy buồn bả vì mọi người chung quanh ko ai hiểu được những gì mình muốn nói hoăc diễn ta......vì nhiều khi trong một cuôc nói chuyên hay cải vả đó la chuyện thường xảy ra cảm thấy rất buôn....thì sẽ khóc

babytinhyeu92
06-08-2006, 10:25 PM
Khi khóc,ta làm trôi đi mọi đau buồn,ta trút đi bao nhiêu gánh nặng,ta tẩy-rửa đôi mắt,ta cảm thấy nhẹ nhõm,cảm thấy thanh thản,cảm thấy bình yên đơn giản là vì Thượng Đế đã tạo ra đôi mắt không chỉ để nhìn mà còn để trau rửa tâm hồn ta mỗi khi đau khổ bằng những giọt nước mắt.......

Oriole7610
06-08-2006, 10:52 PM
Hix, mình chỉ khóc khi uất ức chuyện gì đó. Còn buồn, vui, hờn, giận... không khóc, kể cả khi người thân ra đi <-- vô cảm
Nhưng ko hiểu sao mà cứ bị chèn ép, bắt nạt là mau nước mắt lắm :(

N_27/12
07-08-2006, 04:33 AM
Người ta khóc khi bi tổn thương... đúng thế đấy, nó đang bị tổn thượn, nó mất niềm tin.. và thế là... nó khóc :(

acquy152
27-08-2006, 05:35 AM
ngươi ta có thể khóc chỉ vì một lý do rất vớ vẩn

hotaru_216
27-08-2006, 06:50 AM
Khóc vì đau................khóc vì thương cảm cho một số phận................khóc vì hạnh phúc.................khóc vì buồn..............khóc vì cô đơn.............khóc mà chẳng hiểu tại sao mình lại khóc...........ui mệt quá.............tôi thích cười hơn..............^_^

thằngkho`
27-08-2006, 07:01 AM
Và người ta cũng có thể khóc vì một điều gì đó mà chính người ta cũng không hiểu...

babyiloveyou
27-08-2006, 08:19 AM
Còn mình,mình ko bít là mình đã khóc bao nhiu lần nữa!khóc khi ba mẹ la,khóc khi cãi lộn với thàng anh trai,khóc khi thằng em của mình ko chịu nghe lời mình nói,khóc khi nhớ đến mối tình đầu tan vỡ,khóc khi một người bạn thân đã lừa dối và quên ngày sn của mình,khóc vì một bộ fim HQ cảm động...và hình như nước mắt chính là người bạn thân của mình...luôn luôn có mặt khi mình không còn ai...nó luôn lắng nghe mình tâm sự cả lúc vui và buồn....và tại nơi đây mình cám ơn nó.Vì nó luôn có mặt khi mình đau khổ và khi gặp nó mình lại thấy nhẹ nhõm hơn và thêm tự tin để sống tiếp cuộc đời này nữa.

meoboteo
27-08-2006, 08:34 AM
Khóc vì mệt mỏi.........:rain:.......
Khóc vì cô đơn.........:rain:...............
Khóc vì đau.....:rain:.......

vietgirl__princess
27-08-2006, 10:20 AM
Khóc vì tình yêu..
Khóc vi` buo^`n
Khóc vì đau khổ......Nhiều lắm!!!!!

forever love
28-08-2006, 01:40 AM
khi bắt đầu chào đời là đứa bé đã cất tiếng khóc rồi con người ta sống ở đời mà k ai nói là mình chưa bao giờ khóc cả có người khóc trong đau khổ nhưng cũng có người khóc trong sự vui mừng ,khi bạn muốn khóc thì hãy khóc thiệt to như thế bạn sẽ cả m thấy nhẹ nhàng hơn sau đó

okie_xinmailabanthan
02-09-2006, 06:08 PM
Khóc vì tủi thân và vì chưa bao giờ thấy có một người thực sự hiểu mình